1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chiến thắng chính mình?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi thuy102, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Ý kiến của bạn minh_neu rất chính xác. Theo kinh nghiệm của tôi, cái khó nhất để chiến đấu với chính bản thân chính là sự tự giác và tính kiên trì. Về lí thuyết mình có thể biết rất nhiều điều hay, lẽ phải, nhưng từ đó đến khi hiện thực hoá được thì là cả một chặng đường rất gian nan đấy.
    Chỉ có kết quả của công việc mới là thước đo tốt nhất để đánh giá con người. Tôi thường đặt mình vào những tình thế có áp lực để thúc đẩy tính tự giác của chính mình. Ngày xưa người ta thường gọi đó là kế ?oQua sông đốt thuyền?. Để có được sự kiên trì thì đôi khi phải lãng mạn một chút, dùng những khích lệ tinh thần theo kiểu AQ, để tránh bỏ cuộc giữa chừng.
    Nhưng trên tất cả, chúng ta cần phải thực sự bắt tay vào làm. Hãy làm việc để chứng minh những điều hay ho đẹp đẽ đó không phải là những lời dối trá.
    "Những việc cần làm ngay"
  2. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Trong cái gọi là cuộc chiến để vượt qua bản thân đấy có thật nhiều cái phức tạp và khó nói cho hết, tuỳ theo từng cá nhân mỗi ng` mà thôi.
    Anh có nhận ra cái mâu thuẫn của mình ko? Anh có nhận ra cái mà mình cảm thấy khó thay đổi đc đó có phải là bản chất hay ko, hay đó chỉ là một thói quen cố hữu??
    Ai đó nói đúng lắm! Làm sao có thể chiến thắng đc bản thân mà vẫn là chính mình. Nhiều ng` vì thế mà thực sự bế tắc vì sợ mất đi cái "tôi" của mình, sợ mình ko còn là mình nữa.
    Làm sao mà đi từng bc để vượt qua bản thân mình chẳng ai có thể chỉ đc. Cho dù là Dale Carnegie viết thêm vài cuốn Đắc Nhân Tâm với Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống thì cũng vậy mà thôi. Những nhân vật đc ông đem ra làm minh chứng là họ, còn chúng ta là chúng ta. Tôi cũng chẳng nói là những gì ông viết là vô bổ và ko có hiệu quả nhưng mà chẳng nói hết đc. Những gì ông viết chỉ có khi nào ta đã trải qua thì ngồi đọc mà ngẫm lại thôi. Chứ bảo là phòng đc thì nói hơi quá.
    Mà cũng chẳng có cái gì gọi là chiến thắng bản thân mình hết cả mà có chăng là rèn luyện bản thân mình sao cho phù hợp với từng thời điểm và từng hoàn cảnh mà thôi. Cái rèn luyện đấy đôi khi cần có một chút cực đoan và cứng rắn.
    Ôi!! Nhưng nói vẫn chỉ là nói mà thôi....
    Nỗi nhớ đã đầy, giọt nước nào làm tràn nỗi nhớ của tôi??
    -----------------------------------------------------------------------
    Ocean
  3. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Trong cái gọi là cuộc chiến để vượt qua bản thân đấy có thật nhiều cái phức tạp và khó nói cho hết, tuỳ theo từng cá nhân mỗi ng` mà thôi.
    Anh có nhận ra cái mâu thuẫn của mình ko? Anh có nhận ra cái mà mình cảm thấy khó thay đổi đc đó có phải là bản chất hay ko, hay đó chỉ là một thói quen cố hữu??
    Ai đó nói đúng lắm! Làm sao có thể chiến thắng đc bản thân mà vẫn là chính mình. Nhiều ng` vì thế mà thực sự bế tắc vì sợ mất đi cái "tôi" của mình, sợ mình ko còn là mình nữa.
    Làm sao mà đi từng bc để vượt qua bản thân mình chẳng ai có thể chỉ đc. Cho dù là Dale Carnegie viết thêm vài cuốn Đắc Nhân Tâm với Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống thì cũng vậy mà thôi. Những nhân vật đc ông đem ra làm minh chứng là họ, còn chúng ta là chúng ta. Tôi cũng chẳng nói là những gì ông viết là vô bổ và ko có hiệu quả nhưng mà chẳng nói hết đc. Những gì ông viết chỉ có khi nào ta đã trải qua thì ngồi đọc mà ngẫm lại thôi. Chứ bảo là phòng đc thì nói hơi quá.
    Mà cũng chẳng có cái gì gọi là chiến thắng bản thân mình hết cả mà có chăng là rèn luyện bản thân mình sao cho phù hợp với từng thời điểm và từng hoàn cảnh mà thôi. Cái rèn luyện đấy đôi khi cần có một chút cực đoan và cứng rắn.
    Ôi!! Nhưng nói vẫn chỉ là nói mà thôi....
    Nỗi nhớ đã đầy, giọt nước nào làm tràn nỗi nhớ của tôi??
    -----------------------------------------------------------------------
    Ocean
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu hỏi "làm sao .." cơ mà. Bạn minh_neu nói chỉ mang tính lý thuyết, tất nhiên là để chiến thắng mình thì fải = lý trí rồi.
    Chiến thắng mình fải làm thế nào ư? Theo tôi, trước hết fải có 1 kiến thức nhất định (vd như trường hợp thử ma tuý, fải vượt qua được sự cám dỗ hay sự khiêu khích của người khác), fải có lòng tự trọng (nếu ko có lòng tự trọng thì chả bao giờ chiến thắng được mình cả). Để chiến thắng mình, fải đặt cho mình mục tiêu để mà tiến tới. Không có mục tiêu thì làm sao có quyết tâm để làm gì, cũng như đi trên 1 con đường khúc khuỷu mà chả biết đến đâu thì bạn cũng dừng lại và chả việc gì fải đi tiếp cho mệt, chả có cái gì fải cố gắng để mà đi tiếp cả. Bạn cũng nên đặt mình vào cái hoàn cảnh nếu mình ko cố gắng thì mình sẽ ra sao, sẽ nhìn mọi người như thế nào, hay ngưòi ta còn gọi đó là tạo áp lực cho chính bản thân mình.
    Đây là những kinh nghiệm của bản thân tôi, nhưng rất ít khi tôi chiến thắng được chính mình, chỉ đến khi nào "hoàn cảnh xô đẩy" cảm thấy ko thể chịu nổi , lòng tự trọng cá nhân cao ngút thì tôi mới có quyết tâm=> hic nghe có vẻ giống kiểu " thân lừa ưa nặng" nhỉ
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu hỏi "làm sao .." cơ mà. Bạn minh_neu nói chỉ mang tính lý thuyết, tất nhiên là để chiến thắng mình thì fải = lý trí rồi.
    Chiến thắng mình fải làm thế nào ư? Theo tôi, trước hết fải có 1 kiến thức nhất định (vd như trường hợp thử ma tuý, fải vượt qua được sự cám dỗ hay sự khiêu khích của người khác), fải có lòng tự trọng (nếu ko có lòng tự trọng thì chả bao giờ chiến thắng được mình cả). Để chiến thắng mình, fải đặt cho mình mục tiêu để mà tiến tới. Không có mục tiêu thì làm sao có quyết tâm để làm gì, cũng như đi trên 1 con đường khúc khuỷu mà chả biết đến đâu thì bạn cũng dừng lại và chả việc gì fải đi tiếp cho mệt, chả có cái gì fải cố gắng để mà đi tiếp cả. Bạn cũng nên đặt mình vào cái hoàn cảnh nếu mình ko cố gắng thì mình sẽ ra sao, sẽ nhìn mọi người như thế nào, hay ngưòi ta còn gọi đó là tạo áp lực cho chính bản thân mình.
    Đây là những kinh nghiệm của bản thân tôi, nhưng rất ít khi tôi chiến thắng được chính mình, chỉ đến khi nào "hoàn cảnh xô đẩy" cảm thấy ko thể chịu nổi , lòng tự trọng cá nhân cao ngút thì tôi mới có quyết tâm=> hic nghe có vẻ giống kiểu " thân lừa ưa nặng" nhỉ
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  6. biti_forever

    biti_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Các bác nói nhiều về chuyện chiến thắng bản thân gì mà dễ như ăn kẹo thế!
    Tôi cũng đã rất nhiều lần hạ quyết tâm để cố gắng chiến thắng bản thân đây, nhưng thất bại nhiều hơn là thành công. Đấy là tôi biết rất rõ ràng...............rõ như không thể có gì rõ hơn được nữa là cần phải có ý chí, cần phải quyết tâm, vân vân và vân vân, v.v ...
    Có bác nào có thể chỉ dẫn cụ thể là cần phải làm những gì và làm như thế nào không.........chứ cứ nói như các bác thì ai mà chả nói được.........cám ơn!
  7. biti_forever

    biti_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Các bác nói nhiều về chuyện chiến thắng bản thân gì mà dễ như ăn kẹo thế!
    Tôi cũng đã rất nhiều lần hạ quyết tâm để cố gắng chiến thắng bản thân đây, nhưng thất bại nhiều hơn là thành công. Đấy là tôi biết rất rõ ràng...............rõ như không thể có gì rõ hơn được nữa là cần phải có ý chí, cần phải quyết tâm, vân vân và vân vân, v.v ...
    Có bác nào có thể chỉ dẫn cụ thể là cần phải làm những gì và làm như thế nào không.........chứ cứ nói như các bác thì ai mà chả nói được.........cám ơn!
  8. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Muốn chiến thắng bản thân mình à? không khó! cái khó là ta có thực sự muốn chiến thắng bản thân mình không? và tại sao ta lại muốn?
    Trong trường hợp chỉ muốn có cái danh chiến thắng bản thân mình thì tất nhiên sẽ không bao giờ có kết quả!
    Mời bạn đến thăm diễn đ àn Thiền và Phật pháp:
    http://www.thientongvietnam.huongsen.com/phpBB/viewforum.php?f=10
  9. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Muốn chiến thắng bản thân mình à? không khó! cái khó là ta có thực sự muốn chiến thắng bản thân mình không? và tại sao ta lại muốn?
    Trong trường hợp chỉ muốn có cái danh chiến thắng bản thân mình thì tất nhiên sẽ không bao giờ có kết quả!
    Mời bạn đến thăm diễn đ àn Thiền và Phật pháp:
    http://www.thientongvietnam.huongsen.com/phpBB/viewforum.php?f=10
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    để chiến thắng bản thân mình hãy học cách để tồn tại trong cuộc sống !!!!!!hãy đương đầu với những gì bạn đã có và sẽ có ..có lẽ đó sẽ là điều khó khăn nhưng như thế sẽ tốt hơn cho chính bản thân bạn ..để chiến thắng chính bản thân mình ko dễ nhưng cũng ko khó ,nói như thế bởi vì đã có những người và có nhiều người vượt qua đc hoàn cảnh sống của mình ,vượt qua mặc cảm bản thân đương đầu với cuộc sống ..và lẽ dĩ nhiên những người đó đã chiến thắng bản thân mình
    <marquee>nụ cười như mùa thu toả nắng</marquee>
    Được anhphuong86vn sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 27/01/2003

Chia sẻ trang này