1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chiến thắng chính mình?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi thuy102, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    để chiến thắng bản thân mình hãy học cách để tồn tại trong cuộc sống !!!!!!hãy đương đầu với những gì bạn đã có và sẽ có ..có lẽ đó sẽ là điều khó khăn nhưng như thế sẽ tốt hơn cho chính bản thân bạn ..để chiến thắng chính bản thân mình ko dễ nhưng cũng ko khó ,nói như thế bởi vì đã có những người và có nhiều người vượt qua đc hoàn cảnh sống của mình ,vượt qua mặc cảm bản thân đương đầu với cuộc sống ..và lẽ dĩ nhiên những người đó đã chiến thắng bản thân mình
    <marquee>nụ cười như mùa thu toả nắng</marquee>
    Được anhphuong86vn sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 27/01/2003
  2. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại phải " Chiến thắng " chính mình ???
    Ai " tuyên chiến " vậy ? Và tuyên chiến với Ai ?
    Nếu mình hiểu bản thân mình hơn thì chắc sẽ thấy một điều : Người bạn trung thành nhất ,gắn bó nhất không ai chính ngoài bản thân mình!
    Khi mình chìm trong đau khổ ,thất bại hay đơn độc nhất thì chỉ có duy nhất một người nữa trong mình tồn tại ,động viên và an ủi mình : Hãy cố gắng lên ! Mình phải vượt qua !...
    Con người khi sinh ra đã là đơn độc và khi chết đi cũng là đơn độc .Chỉ còn Ta với Ta .
    Vậy lẽ nào phải tuyên chiến với người bạn đồng hành và chung thuỷ duy nhất đó ?
    Phía sau của ánh sáng phải chăng là bóng tối ?
    Ánh sáng và bóng tối luôn là bạn đồng hành .Ánh sáng rọi đến thì bóng tối tự tan ! Chúng không hề " chiến " với nhau và cứ thế ..cứ thế ...
    Phải chăng điều duy nhất cần phải là: hãy tìm hiểu chính bản thân mình ,biết yêu thương lấy chính con người tội nghiệp của mình trước khi phán xét mọi thứ .
    Khi mình đã hiểu mình ,thì mọi điều cũng sẽ tuần tự như ánh sáng và bóng tối ,Bạn sẽ tìm thấy sự an bình ngay trong chính bản thân Ta.
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  3. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại phải " Chiến thắng " chính mình ???
    Ai " tuyên chiến " vậy ? Và tuyên chiến với Ai ?
    Nếu mình hiểu bản thân mình hơn thì chắc sẽ thấy một điều : Người bạn trung thành nhất ,gắn bó nhất không ai chính ngoài bản thân mình!
    Khi mình chìm trong đau khổ ,thất bại hay đơn độc nhất thì chỉ có duy nhất một người nữa trong mình tồn tại ,động viên và an ủi mình : Hãy cố gắng lên ! Mình phải vượt qua !...
    Con người khi sinh ra đã là đơn độc và khi chết đi cũng là đơn độc .Chỉ còn Ta với Ta .
    Vậy lẽ nào phải tuyên chiến với người bạn đồng hành và chung thuỷ duy nhất đó ?
    Phía sau của ánh sáng phải chăng là bóng tối ?
    Ánh sáng và bóng tối luôn là bạn đồng hành .Ánh sáng rọi đến thì bóng tối tự tan ! Chúng không hề " chiến " với nhau và cứ thế ..cứ thế ...
    Phải chăng điều duy nhất cần phải là: hãy tìm hiểu chính bản thân mình ,biết yêu thương lấy chính con người tội nghiệp của mình trước khi phán xét mọi thứ .
    Khi mình đã hiểu mình ,thì mọi điều cũng sẽ tuần tự như ánh sáng và bóng tối ,Bạn sẽ tìm thấy sự an bình ngay trong chính bản thân Ta.
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  4. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    ở đây nói nhảm quá , lần sau trả lời câu hỏi của người ta đi
    mà bạn đang trong trường hợp nào thế
    chiến thắng bản thân có rất nhiều loại nhưng gộp lại thì chỉ là sự vượt qua những cái đích mà thôi , cái đích đấy là gì thì đối với mỗi người mỗi thời điểm lại khác
    có những cái rõ cao rõ xa cần một nghị lực phi thường để vượt qua nhưng có những cái mà nghị lực cũng ko giúp gì được bạn mà nó cần một thời điểm (cái thời điểm này nhiều người chết rồi nó cũng chưa tới)
    ba hoa nhiều quá
    Như tôi đã nói tôi ko biết bạn thuộc loại nào nhưng có thể nói ở dạng tổng quát dù hơi mơ hồ:
    Chiến thắng bản thân thì bạn cuối cùng cũng là bạn thôi
    Đầu tiên bạn phải trả lời các câu hỏi :
    ---- Bạn chiến thắng bản thân để vì cái gì (hay vì ai[có thể vì bản thân])? dễ trả lời quá
    ---- Bạn nghĩ rằng mình đủ niềm tin để làm việc này ko?thường mọi người trả lời là được [ nếu là ko thì phúc tạp hơn nhiều]
    ---- Bạn ko làm được nó bạn có mất gì ko ? [ chẳng hạn niềm tin vào bản thân] chắc ko trả lời thế đâu , nếu ko mất gì thì bạn nên cố tìm ra một cái gì đó quan trọng mà gắn vào
    ---- Bây giờ là lúc hành động thôi (có người sẽ hỏi cái này cũng cần hành động hả , tôi trả lời là cần đó để tạo bước khỏi đầu)
    bạn thử làm những việc mà mình chưa từng làm vì cảm thấy khó khăn nhưng ko phải là ko thể làm được. Nếu làm được một hay vài việc thì bạn sẽ thấy thực sự cảm thấy tự tin và mình tràn đầy sức sống và tin chắc rằng mọi việc mình sẽ làm được. Nếu ko làm đưọc thì cũng ko sao , bởi vì bạn được 2 cái đáng quý nhất là kinh nghiệm và dám bắt đâu(cực kỳ quý bàu), rồi lại tiếp tục làm, đừng dùng lại nhé
    ---- Nếu sau vài ngày bạn nhìn lại thì vẫn thấy đó là mình , nhưng thử sau vài tuần vài tháng bạn sẽ thấy mình hoàn toàn khác (mức độ nào thì tuỳ thuộc bản thôi) và đó chính là bạn đã chiến thắng bản thân
    còn nếu bạn muốn rõ hơn thì phải nói rõ trường hợp của mình
    chào các chú
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  5. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    ở đây nói nhảm quá , lần sau trả lời câu hỏi của người ta đi
    mà bạn đang trong trường hợp nào thế
    chiến thắng bản thân có rất nhiều loại nhưng gộp lại thì chỉ là sự vượt qua những cái đích mà thôi , cái đích đấy là gì thì đối với mỗi người mỗi thời điểm lại khác
    có những cái rõ cao rõ xa cần một nghị lực phi thường để vượt qua nhưng có những cái mà nghị lực cũng ko giúp gì được bạn mà nó cần một thời điểm (cái thời điểm này nhiều người chết rồi nó cũng chưa tới)
    ba hoa nhiều quá
    Như tôi đã nói tôi ko biết bạn thuộc loại nào nhưng có thể nói ở dạng tổng quát dù hơi mơ hồ:
    Chiến thắng bản thân thì bạn cuối cùng cũng là bạn thôi
    Đầu tiên bạn phải trả lời các câu hỏi :
    ---- Bạn chiến thắng bản thân để vì cái gì (hay vì ai[có thể vì bản thân])? dễ trả lời quá
    ---- Bạn nghĩ rằng mình đủ niềm tin để làm việc này ko?thường mọi người trả lời là được [ nếu là ko thì phúc tạp hơn nhiều]
    ---- Bạn ko làm được nó bạn có mất gì ko ? [ chẳng hạn niềm tin vào bản thân] chắc ko trả lời thế đâu , nếu ko mất gì thì bạn nên cố tìm ra một cái gì đó quan trọng mà gắn vào
    ---- Bây giờ là lúc hành động thôi (có người sẽ hỏi cái này cũng cần hành động hả , tôi trả lời là cần đó để tạo bước khỏi đầu)
    bạn thử làm những việc mà mình chưa từng làm vì cảm thấy khó khăn nhưng ko phải là ko thể làm được. Nếu làm được một hay vài việc thì bạn sẽ thấy thực sự cảm thấy tự tin và mình tràn đầy sức sống và tin chắc rằng mọi việc mình sẽ làm được. Nếu ko làm đưọc thì cũng ko sao , bởi vì bạn được 2 cái đáng quý nhất là kinh nghiệm và dám bắt đâu(cực kỳ quý bàu), rồi lại tiếp tục làm, đừng dùng lại nhé
    ---- Nếu sau vài ngày bạn nhìn lại thì vẫn thấy đó là mình , nhưng thử sau vài tuần vài tháng bạn sẽ thấy mình hoàn toàn khác (mức độ nào thì tuỳ thuộc bản thôi) và đó chính là bạn đã chiến thắng bản thân
    còn nếu bạn muốn rõ hơn thì phải nói rõ trường hợp của mình
    chào các chú
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  6. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Để được một câu trả lời đúng thì câu hỏi đưa ra cần phải là một câu hỏi đúng .
    Thế nào là một câu hỏi đúng ?
    Tôi nghĩ điều trước tiên người hỏi phải hiểu rõ điều mình định hỏi ...
    Khi người hỏi còn mơ hồ với chính câu hỏi mình đưa ra ,tôi e rằng những câu trả lời dù thông minh đến mấy cũng sẽ là vô dụng ...
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
    Được DieuAn sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 21/03/2003
  7. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Để được một câu trả lời đúng thì câu hỏi đưa ra cần phải là một câu hỏi đúng .
    Thế nào là một câu hỏi đúng ?
    Tôi nghĩ điều trước tiên người hỏi phải hiểu rõ điều mình định hỏi ...
    Khi người hỏi còn mơ hồ với chính câu hỏi mình đưa ra ,tôi e rằng những câu trả lời dù thông minh đến mấy cũng sẽ là vô dụng ...
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
    Được DieuAn sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 21/03/2003
  8. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đã từng hoc nhân điện chưa ? tôi mách cho các bác 1 lớp ở trước cổng trường Y khoa HN ,đảm bảo học xong sẽ rất có hiệu quả trong việc áp dụng để chiến thắng bản thân mình đấy ! Cách đây 4 năm tôi học lớp ấy chỉ mất 80 nghìn 1 khoá gồm 2 tuần ( mỗi tuần 3 buổi ) ,nếu lấy bằng thì nộp thêm 100 nghìn nữa. Còn bây giờ giá cả thế nào thì tôi không rõ.Chỉ biết rằng học xong cảm thấy mình rất tự tin ! nhất là trong công việc !
    9399
  9. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đã từng hoc nhân điện chưa ? tôi mách cho các bác 1 lớp ở trước cổng trường Y khoa HN ,đảm bảo học xong sẽ rất có hiệu quả trong việc áp dụng để chiến thắng bản thân mình đấy ! Cách đây 4 năm tôi học lớp ấy chỉ mất 80 nghìn 1 khoá gồm 2 tuần ( mỗi tuần 3 buổi ) ,nếu lấy bằng thì nộp thêm 100 nghìn nữa. Còn bây giờ giá cả thế nào thì tôi không rõ.Chỉ biết rằng học xong cảm thấy mình rất tự tin ! nhất là trong công việc !
    9399
  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    nếu là sự chiến thắng vật chất....thì cần phải vượt qua được bằng chính sự vấn an của mình!
    Còn muốn vượt qua khủng hoảng tinh thần thì hãy chia sẻ với mọi người! Với những người bạn! Và cần có khoảng không yên tĩnh....
    Có lẽ vậy là đủ!

    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!

Chia sẻ trang này