1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chiều chuộng được con gái?-Các bác giúp em với. Stress quá rồi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nho_nhang, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để chiều chuộng được con gái?-Các bác giúp em với. Stress quá rồi !!!

    Các bác ơi, mấy hôm nay em bị xì trét quá, lại cộng thêm chuyện người yêu lại giận hờn mà chằng biết lý dó, lý chấu gì ráo. Em chịu hết nổi rồi...kíu em với !

    Chẳng là 3 hôm nay người yêu em cô ấy giận em, mà hỏi thì không nói, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thoại thì bảo mệt muốn ngủ, rủ ra ngoài nói chuyện thì bảo đi chơi với bạn rồi !!!!. Mà thật sự em không biết đó là lý do gì?.

    Có lẽ là thế này : 3 hôm trước đáng lẽ tụi em có hẹn buổi tối đi chơi với nhau. Gần chiều thì cô ấy gọi điện thoại bảo mệt quá không đi được. Gần tối em gọi lại hỏi thăm, thì nhà bảo đi chơi với bạn rồi. Em nhắn tin thì bảo đi chơi với bạn cũ. Em cũng không nói. Đến thứ 7, em học ra sớm thì nhắn tin bảo đi uống nước nhé. Thì cô ấy nói đang đi chơi với bạn, em gọi điện thoại bảo đi với ai thì bảo với bạn. Làm gì thì bảo đi nhậu. Nhưng chẳng thấy tiếng ồn ào nhậu nhẹt gì cả...như đi coi phim ấy. Em hỏi đi với ai, thì không chịu nói. Và em có nhắn tin mấy cái tỏ ý giận giỗi, nghi ngờ.

    Từ hôm đấy đến giờ, em nhắn tin mãi chẳng thèm trả lời, gọi điện thoại thì bảo đang đi chơi với bạn, em bảo có gì thì ra ngoài 1 một chút nói chuyện, thì lại bảo là : "Em muốn có thời gian để nghĩ thông suốt. Khi nào cần em sẽ tìm anh". Hôm qua, em đến tạn nhà hỏi, thì cô ấy cứ nói vậy hoài, không chịu ra ngoài nói chuyện lấy 1 tiếng mà cũng không nói lý do gì cả. Bảo thứ 4 này em nghĩ thông suốt sẽ nói cho anh.

    Em xì trét quá, không biết cô ấy đang nghĩ gì?, muốn gì?. Đầu em như nổ tung, chuyện yêu đương con gái thì em ngu thật, chẳng nghĩ ra được gì...hic hic hic.....Hôm nay là thứ 3 rồi. Mà mình cứ nghĩ lung tung hoài àh. Bạn em nó bảo con gái thì cần chiều chuộng chút. Em biết thế, nhưng đến nhà thì không tiếp, gọi điện thì chẳng nhấc máy, nhắn tin thì không trả lời....vậy làm cách nào mà chiều chuộng đây?, làm cách nào mà tỏ cho cô ấy rằng mình thật sự yêu cô ấy, thật sự quan tâm cô ấy, hay cho cô ấy biết mình có thành ý thật sự.......Các bác có cách nào không?. Tư vấn cho em với !. Em cứ nghĩ lung tung hoài àh, thậm chí còn ghen nữa....

    Bác nào có cách nào tỏ tình hay làm gì để cô ấy vui vẻ, hay để tỏ ra mình quan tâm, hay cách nào để xin lỗi không?. Em thật sự không thể nghĩ được gì hay ho cả?. Đầu em cứ rối tung xà bần lên hết....hic hic .

    Giúp em với ....giúp em với....Cô ấy đang nghĩ gì nhỉ?
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thôi chú cứ đi chơi đi nhậu vô tư đi, đến thứ 4 xem nhỏ đó nói cái gì đã.
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội vàng để cậu nghỉ ngơi xả stress, và em nó cũng vậy.
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, bạn gái cậu này õng ẹo hết biết, cô ấy sai ngay từ cái hẹn ấy tại sao mình lại phải xin lỗi, thôi, cứ chờ xem cô ấy nói gì, kiểu này phải nói thẳng ra thôi, có vẻ như cô ấy giấu giếm cậu hơi nhiều đấy.
  5. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì chỉ là giận dỗi vu vơ thôi, chỉ là bạn nhắn tin tỏ vẻ giận dỗi nên bạn ấy ko vừa lòng, nhưng ko nghiêm trọng lắm đâu..
    Bạn cứ bình tĩnh, vẫn nhắn tin quan tâm chăm sóc (nhắc đi ngủ sớm, mang mũ khi đi đường... - với điều kiện là bình thường bạn vẫn thế) nhưng đừng nhắc gì đến chuyện kia.. Nói chung là vẫn quan tâm như thường nhưng đừng nhắc gì đến chuyện kia..
    Đến thứ 4 (ngày mai thì phải), nếu lúc gặp bạn mà bạn ấy tỏ ra vui vẻ ko nhắc gì đến chuyện kia nữa thì rõ ràng là chỉ là giận hờn tí chút ấy mà. Nhưng bạn đừng có mặc kệ coi như ko có gì xảy ra, cứ thẳng thắn hỏi xem bạn ấy định nói gì.. Nói rõ ra là lần sau đừng giận hờn kiểu trẻ con vậy nữa (theo mình nghĩ thì lần này đúng là hơi trẻ con), vì bạn ko thích và phải suy nghĩ mệt mỏi.
    Còn nếu bạn ấy có nói ra cái mà "thông suốt" thì bạn nên lắng nghe xem ý kiến bạn ấy có hợp lý ko.. Nếu hợp lý thì bình tĩnh chấp nhận ko cay cú, nếu ko hợp lý thì cũng bình tĩnh phản bác thật nhẹ nhàng ..
    Vì mình ko biết bạn nhắn tin "tra khảo" kiểu gì mà bạn ấy giận, nên mình nghĩ là bạn cũng nhắn tin bình thường, và chẳng qua là bạn gái bạn trẻ con quá thôi .. Còn nếu bạn nhắn tin kiểu hoạch hoẹ, tra hỏi... thì hơi mệt, sẽ nghiêm trọng hơn một chút (chút thôi - nếu đây ko phải là chuyện thường gặp).
    Cũng có thể vì thường ngày bạn chiều bạn gái quá nên bạn ấy hơi... bướng. Bạn đừng chiều quá đáng là đc ..
    Chúc 2bạn vui vẻ ..
    P/S: Bạn này khá giống mình, hơi bị mệt vì cái khoản chiều người yêu ..
  6. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ hồi tớ bị cắm sừng Ơ mà 2 truờng hợp khác nhau nhé,có vài điểm giông giống thui
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Nghe lời cậu Xê kô này!!!
  8. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu này có thể 2 nguyên nhân
    1. Chỉ là làm nũng 1 chút để thể hiện sự quan trọng của mình
    2. Có thể có mới nới cũ (Có đối tượng mới)
    Cách đối phó là "im lặng là vàng" hãy nhăn tin ...săn đón như đã mô tả, còn bi giờ thì đột ngột im lặng, mất tăm mất tích luôn và đừng sốt ruột. Câu trả lời sẽ tự hiện ra ngay sau đó không quá 3 ngày. Trong 3 ngày đó cậu hãy tiêu khiển bằng trò chơi khác để giải tỏa Xì tret Tin tớ đi
    Nếu tình huống xấu thì đừng tiếc làm gì. Quên đi cho nhẹ, thế nhé.

  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cái trò lặn mất tăm mất tích nhiều khi chẳng có tác dụng gì sất. Mà nó lại là con dao hai lưỡi, mất người yêu như chơi
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử nghĩ lại xem trước hôm hai bạn định hẹn nhau đi chơi buổi tối, bạn có làm gì khiến cô ấy không vui hay phật lòng không? Đó mới là mấu chốt của vấn đề, mà bạn thì lại không nhắc đến.
    Cũng có thể xảy ra 1 trong 2 nguyên nhân như bạn Lucky368 nói ở trên. Con gái nhiều khi cũng muốn thử lòng nhiệt tình và muốn biết sự quan tâm của các bác zai dành cho họ ở mức độ nào. Đúng là con dao 2 lưỡi. Bản thân tớ cũng là giới nữ mà cũng thấy con gái khó hiểu
    Chúc sáng suốt! Hôm nay là thứ 4 roài đấy! Vài giờ đồng hồ nữa thôi bạn sẽ được xả stress... mệt nghỉ

Chia sẻ trang này