1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chiều chuộng được con gái?-Các bác giúp em với. Stress quá rồi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nho_nhang, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic trước hôm ấy là cô ấy đi chơi với các cô cậu ở xa về cả tuần liền. Em vẫn nhắn tin hỏi thăm hàng ngày, sáng, trưa, tối bình thường thôi ạh. Chỉ có đùng hôm ý lại dở hơi thế.....
    Hôm kia nhắn tin không được, em chạy qua nhà để hỏi xem có chuyện gì. Thì vẫn có vẻ giận dỗi vẫn 1 câu trả lời cũ rích, ngang bướng : Khi nào em nghĩ thông suốt rồi sẽ nói anh. Em có hỏi nếu có chuyện gì làm phật lòng thì cho xin lỗi vậy, nhưng phải nói có chuyện gì chứ. Nhưng vẫn cứ khăng khăng bảo : "chẳng có chuyện gì cả". Mà nghe thì chẳng logic chút nào, chẳng có chuyện gì cả thì sao lại phải nghĩ thông suốt gì cơ chứ?. Đã thế còn bảo : Về đi, không tiếp nữa. Và ngồi coi phim.
    Mà ngay hôm đấy, có một cô đồng nghiệp nữ (chẳng là em đang làm 1 dự án riêng mà) gọi đt cho em, bảo em qua gấp. Thế mà hôm qua nhắn tin, cô ấy bảo :"Em thất vọng về anh quá !". Em gọi ĐT lại ngay, thì bảo : anh làm gì thì phải tự biết lấy. Anh cứ đi chơi với cái cô anh gọi đt đi.
    Chẳng là ngày mai có chương trình gì đó của Bi Rain (cái gì Hàn Quốc gì gì đó), biết cô ấy thích ca nhạc, Phương Thanh và mấy cái phim của tay ấy, nên em phải mất đúng 1 buổi sáng (chính xác là từ 8h-12h trưa nắng chang chang)....chen chúc, đổ cả mồ hôi hột.....lấy được 2 chiếc vé. Em có bảo thứ 5 đi nhé. Thì cô ấy lại bảo : anh cứ đi chơi với cái cô hôm qua đi, còn em thì không đi đâu?. Đợi khi nào thông suốt em sẽ tìm gặp anh. Em hỏi giận cái gì?, thông suốt cái gì?. Thì cô ấy lại bảo : không có gì (thế có cú không cơ chứ? ).
    Rồi còn nhắn tin lại là (nguyên văn): "Khi nào em cảm thấy hết giận thì em se tìm anh không cần năn nỉ em nữa đâu". Mấy hôm nay, công việc thì ùn ùn, chuyện gia đình thì lằng nhằng, chuyện làm thì cũng chẳng làm được gì ra hồn, bây giờ người yêu lại giở chứng....em không còn nghĩ được gì nữa. Từ hôm qua, em xin nghỉ học, nghỉ làm 1 ngày.....và cũng không sms lại nữa (em bắt đầu có cảm giác chán ngấy....). Không biết làm thế có đúng không nhỉ?. Em buồn quá....lại hút thuốc lá lại rồi.....hic hic....
    SMS chẳng thèm trả lời, gọi đt nói được vài câu thì cúp máy, chẳng hiểu "Thông suốt" ở đây là chuyện gì nữa?......Liệu không nhắn tin, không liên lạc nữa có phải là giải pháp tốt không?....hic hic hic...giúp em với......Chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì nữa?.
    Được nho_nhang sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 07/06/2006
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mịa nó đi cho nó hết cái thói tinh tướng , trẻ con
  3. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng. Nho_nhang chiều, và chăm sóc cô ấy quá kỹ rồi mà còn ỉ eo, hờn ghen thế thì giải tán quốc hội luôn. Nếu không chấn chỉnh lại, thì mai kia, nho_nhang sẽ bị cô bé xỏ mũi dắt đi như trâu í.
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
    Thể hiện mình là thằng đàn ông đi nào. Tèn tèn tèn.................
  5. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Bác mà còn nghĩ cách làm thế nào để chiều con gái thì sẽ còn stress dài dài.
    Tình hình của bác là chúng ta càng nhân nhượng thì quân địch càng lấn tới, không thể nhân nhượng mãi đc. Theo em bác làm cách mạng đi, cho em kia biết ai mới là giai cấp thống trị
  6. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... Từ tối hôm qua đến giờ em cũng không nhắn tin, gọi điện thoại nữa...Mà cô ấy cũng chẳng thèm sms nữa luôn....Nhưng em cảm thấy mình cũng chỉ khá hơn một chút thôi, cũng không mấy lắm....Các bác giúp em với ?. Em phải làm thế nào tiếp nhỉ?. Thật sự mấy cái vụ này......em công nhận mình ngu như bò ấy...hic hic....Cô ấy cũng cứng đầu quá !...
  7. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bác chìu chuộng chị em một chút thì có làm sao. Thật sự thì có mỗi lúc yêu con gái mới được chiều, về sau lại chả phải nai lưng ra mà quần quật phục dịch các bác ấy. Thế thì bây giờ nũng nịu một tý có làm sao mà các bác kêu gào nào là xỏ mũi với chả lại õng ẹo.
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Ấy..,
    Chú nhớ nhang biệt hiệu là Đoàn công tử, nhưng quyền cước của chú chẳng khác gì tay bán bánh bao Võ Đại Lang.. chú thanh niên tuổi trẻ, lại còn đi làm rồi cơ à.!?
    Qua những gì mà chú mô tả, thì tất cả những hành động của chú với gái.. không phải là chiều chuộng, mà là cúc cung qùy mọp. Chú đang trong một tình thế cực kỳ nguy hiểm, ngay lúc này càng phải bình tĩnh sáng suốt.. và quan trọng là phải tiếp tục giả bộ ngây thơ cung cúc tận tụy hơn nữa. Chờ lúc gái nó đang đứng trước cửa cắn hột dưa, chú nhẹ nhàng từ phía sau thi triễn "nhứt dương chỉ" của Đoàn gia hạ gục nó cho anh. Việc này không thể chậm trễ hơn được nữa.. làm sớm chừng nào thì tốt cho tiền đồ của chú từng đó.
    Tuyệt đối là phải làm theo lời anh cặn dặn, đừng có ngây thơ mơ hồ tưởng là gái nó đang nhõng nhẽo hay thử thách gì đó. Chắc là chú cũng đã đọc nhiều bài kêu oan của các chú bán bánh bao khác trong BOX này rồi.. vấn đề còn lại là bản lĩnh của chú.
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    KU Giai cho kiểm tra trim cái, xem tình hình nông ná nhiều chưa ? Giống trẻ con quá.
  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    hic hic hic.....cái nick của nho_nhang của em sao không vào được thế này. Em mượn tạm nick của bác Wings một chút vậy....hic hic hic
    Các anh ui, tính em trước giờ nó thế : yêu ai là em yêu dữ lắm. Biết là khổ, nhưng mình không thoát được. Lúc nào em cũng nghĩ mình phải sống thẳng, hết lòng, chân thật vì mọi thứ. Nên em mới khổ thế....Bao năm vẫn không sửa được.
    Mà em có gặp được cô ấy đâu mà thi triển Nhất Dương Chỉ của bác. Nhắn tin thì không thèm nhắn lại, gọi điện thoại đến HandPhone thì vẫn câu cũ rích "Nghĩ chưa thông....Khi nào nghĩ thông rồi mới gặp.", mời ra ngoài để nói chuyện thì bảo mệt, không ra.......Em thật sự buồn, thất vọng ghê gớm....hic hic hic .... Em quan tâm, hỏi han thì.....chỉ là những tin nhắn, những cuộc gọi ..... không hẹn ngày về.....

    Được wings sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 07/06/2006

Chia sẻ trang này