1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chín chắn và trưởng thành hơn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi embequay, 07/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embequay

    embequay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để chín chắn và trưởng thành hơn?

    Em đã là U25 rồi nhưng mãi vẫn cứ bị nói là trẻ con. Người ta bảo em trẻ con từ mái tóc (em bị bệnh nên phải cắt tóc tém), cách cư xử, cách nói chuyện... Và cái tính trẻ con cũng đã mấy lần làm em bị người yêu bỏ rơi dù em đã rất cố gắng. Nay em xin các trưởng lão chỉ giáo, đối với một người đàn ông thì phụ nữ chín chắn và trưởng thành là như thế nào? Em muốn xây dựng bản thân nhưng chưa nghiệm ra cái đích cần vươn tới.

    Cơ bản về em:
    - Hoà đồng, thân thiện, tất cả các bạn bè đều yêu mến nhưng đôi khi cũng rất ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân.
    - Là con gái út, ba mẹ khá cưng chiều.
    - Không phải làm việc nhà, bé đến lớn chỉ biết đi học rồi đi làm. Nói vậy không phải là em không biết làm nhưng không có cơ hội làm thôi.
    - Khá hiền lành, nhút nhát (em ít khi nào nổi điên lên lắm. Ai chửi em thì em cũng nghe đó rồi quên đó)
  2. bantaygianac

    bantaygianac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    i love zuuuuu.Anh đang kiếm tìm một cô gái giống em
    Để trưởng thành hơn trước hết em fải trị bệnh đã.em mắc fải 1 căn bệnh là bệnh con út, bệnh nuông chiều. ở nhà được ba mẹ anh chị chiều chuộng, luôn nghĩ mọi người cũng sẽ đối xử như thế với mình --> ích kỉ, chỉ biết về mình.
    Muốn trưởng thành cần fải trưởng thành ngay cả trong suy nghĩ, dẫn đến hành động, tác phong, lời nói sẽ chững trạc hơn, người lớn hơn.Biết nghĩ cho người khác, đặt mình vào hoàn cảnh người khác thì tất sẽ nhớn hơn nhiều.Làm được như thế chắc chắn sẽ ko ai coi em là trẻ con cả, kể cả khi em quấn tã
    iu em
  3. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Sau 1, 2 lần bị người yêu bỏ rơi nữa thì sẽ nghiệm ra. Cái đầu tiên sẽ là người yêu không phải chỉ để ta suốt ngày chia sẻ khó khăn hay nhõng nhẽo, có những điều thường trực bản thân ai cả trai lẫn gái cần phải tự vượt qua.
    Nhớ phải để hai sự chia sẻ (vui và buồn) cân bằng. Hoặc vui nhiều hơn.
    nguoi_ve_noi_dau thích bài này.
  4. embequay

    embequay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật người thích em cũng không ít, nhưng sau 1 thời gian tất cả đều bảo 2 đứa không có tương lai gì vì em không thích hợp làm vợ => chia tay.
    Em thật sự biết bệnh của em nhưng khó chữa thật vì em không tìm ra thuốc. Tất cả như là bản tính á, em suy nghĩ đơn giản, sống hết mình, vui hết mình và buồn hết mình. Chỉ sau khi mọi việc xảy ra, em ngồi ngẫm nghĩ lại mới cảm thấy mình làm vậy là không đúng, lẽ ra phải thế kia, thế nọ...
    Cũng nói thêm là đối với bạn bè lâu năm (bạn 6,7 năm rồi) thì sau nửa năm gặp lại đều nói em thay đổi hơn trước... có nghĩa là em có tiến bộ rồi ạ nhưng vẫn chưa đủ. Hay em cần chỉ là thời gian để tôi luyện bản thân trong những gian nan của cuộc sống?
  5. embequay

    embequay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì xấu hổ chứ 3 lần rồi ạ. Em còn bị nói thế này: "Em là một người yêu rất tuyệt vời nhưng em không thể là một người vợ tốt". Cay lắm nên mới nhờ các cao thủ chỉ giúp em với.
    Tất cả mọi chuyện em đều chia sẻ cả... mà em toàn kể chuyện vui không thôi, vì tính em vui vẻ mà.
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Hơ bị đá 3 lần mà vẫn chưa trưởng thành được. Tốt. Thế này thì đào tạo kiểu gì cho khôn ra nhỉ
    Sinh ra và lớn lên trong một môi trường tốt, chưa từng phải tự đứng lên. Cách thử nhé, tự vứt mình vào 1 cuộc sống khác tự lập hơn xem sao. Chứ còn ngồi mà nói suông để tự thay đổi cái bản tính khó dời của mình thì khó lắm
  7. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Chị này nhí nhảnh thật, khổ thân chị sinh ra làm kiếp phụ nữ
    Nam giới như thế còn chấp nhận được, chứ phụ nữ thế này thì thiệt lắm chị ơi.
    Chị đã biết được những điểm yếu của mình, tại sao ko bắt đầu thay đổi ngay bây giờ? Quan tâm đến những công việc gia đình hơn? Xử sự kiềm chế hơn?
  8. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Thế thì lạ thật, lạ thật. Lại còn 25 tuổi rồi nữa, con gái sinh năm 1983 mà vẫn chưa đủ trưởng thành sao? Thế thì hẳn lý do các anh kia đưa ra là có vấn đề: khó có thể trở thành một người vợ tốt (với các anh kiểu đó)... Tiếp tục với một số anh khác hẳn xem sao, chưa chắc cái tuýp người kia đã có nhận xét đúng. Con gái sinh năm 83 càng không thể... chưa trưởng thành được.
  9. embequay

    embequay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    84 ạ, nhưng trẻ con là hoàn toàn có thật! Các anh ý hơn em có 3,4 tuổi thôi. Mà bạn bè cũng toàn bảo em nhí nhảnh. Chính cái nhí nhảnh thu hủt các anh ý, rồi cũng chính nó đẩy các anh ý ra xa. Em chịu!
    Còn về chuyện sống 1 cuộc sống khác thì hơi khó. Em đang định nói với mẹ em vấn đề này xem mẹ có thể để mặc em 1 chút không (hơi khó, vì em đang chữa bệnh nặng, cần bồi dưỡng ăn uống và kiêng khem nhiều)
  10. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Với những cái hết mình này của em thì ....
    Mà suy nghĩ lại đơn giản nữa thì chán lắm, cái jì cũng fải suy nghĩ cho kỹ truớc khi làm
    Nói chung với những jì e đã nói ra thì a kô biết khuyên kiểu jì, có vẻ quá muộn, tự em nhận ra và cố gắng kìm hãm những cái hết mình của e thôi

Chia sẻ trang này