1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chinh phục được người phụ nữ mình yêu ...khi mà người đó đã có bạn trai rùi . Các Bác nhỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chrysler1809, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Sao có thể nói girl đó ko ra gì nếu đổ bạn ấy? Có thể ng ta chỉ tuân theo " tiếng gọi con tim" của " tình yêu đích thực" chứ? Chả nói lên được tí " nhân fẩm" jì của girl trong chiện này cả! Vớ vẩn!
  2. googlegoogle

    googlegoogle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm việc thất đức như vậy chứ .
  3. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ]
    Banlạ con gái, bạn nói dậy mình pó tay, ko biết nói j nữa vì..bạn là con gái! Nhưng theo ý kiến chủ quan của mình, nếu bạn và bạn trai của bạn(gọi là F1) đang yêu nhau, có một người (F2)tới cưa cẩm bạn, vì lí do nào đó bạn thay đổi (lí do gì thì tuỳ máy bác nghĩ) thì.. sau này lại có mộ tng khác tới cưa bạn trong khi bạn và F2 đang yêu nhau và..lại bị đổ bởi F3...Nếu bạn ko yêu F1 thì ko thể gọi là ng iu, trường hợp này ko tính (theo nọi dung của chủ topic!!)
  4. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần vào đây nhưng không tham gia vì mọi người nói hết ý rùi nhưng chắc lần này cũng xin góp chút gọi là:
    Tớ chứng kiếm mấy chị đến F4, F5 ấy chứ. Tiếng gọi của TY, tiếng gọi của trái tim? Có giống tiếng gọi nơi hoang rã không ạ ? Hay chỉ là cái cớ của những phụ nữ lẳng lơ ( vì tớ thấy đa số đến f4, f5 là chẳng ra j . Xin lỗi thiểu số còn lại ).
  5. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    MÀ THÔI KO bàn cãi nữa CÁC BÁC AH, của họ họ muốn cho ai họ cho, mình ko bàn tới
    Được tuananh18682 sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 20/11/2006
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Các cậu nói buồn cười, tớ hỏi nhé, các cậu nhét túi cái ví rồi lượn lờ ngoài đường, thế các cậu có cần lo giữ cái ví ko ?
    ko đề phòng nó rơi mất thì cũng phải đề phòng thằng khác móc túi mất chứ.
  7. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội tuyệt vọng vậy bạn à! Mình cũng đã ở tình huống giống như bạn.Nhưng quan trọng bạn phải xem người yêu của cô ấy thế nào! Nếu là 1 thằng hơn mình thì thui đi.Còn nếu là 1 thằng không ra gì thì phải chiến đấu tiếp. Con gái nhiều khi dễ tin người lắm,cũng như mình ,khi cô ấy có người yêu rùi ,nhưng thấy hắn không xúng với cô ấy,vẫn tiếp tục chờ đợi và cuối cùng cũng có kết quả.Bi giờ thì hai đứa yêu nhau rùi.Cố lên nha
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hơn hay ko ko quan trọng, đã yêu thì cứ ... liều đê
  9. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng con giai phải có máu liều. Chú em cứ tấn công đi, tấn công thật hết mình vào để về sau không có gì phải hối hận. Cái này cũng giống như công đồn có địch, chưa công đồn thì làm sao biết được đồn sẽ "thất thủ" hay không. Ta có gì để mất đâu, cái thằng "địch" đang giữ "đồn" mới phải lo mất mát. Không chiếm được "đồn" thì ít nhất cũng có thêm kinh nghiệm để công "đồn" khác.
    Có điều để thành công, chú cũng phải "mặt dày", nhớ phòng bị chu đáo đề phòng thằng "địch" nó ném đá.
  10. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    rồi có ngày đổ vỏ

Chia sẻ trang này