1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chinh phục được người phụ nữ mình yêu ...khi mà người đó đã có bạn trai rùi . Các Bác nhỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chrysler1809, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó ạ . Yêu mà cứ giữ trong lòng thì khó sống lắm
    Cứ liều đi , từ từ từng bước một , thành công hay không thành công thì sau này mình cũng không cảm thấy hối tiếc . Rồi lại ngồi nghĩ :"Giá mà...."
    Yêu ai cũng mong được yêu lại
    Muốn có Hạnh Phúc thì phải tranh đấu để dành được hạnh phúc
    Cố lên chú
  2. Chrysler1809

    Chrysler1809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    TY tự nhiên đến và tự nhiên đi lúc nào không ai biết ,em sẽ nghe ngóng thêm một thời gian nữa xem tình hình nàng và anh chàng kia thế nào , em đã chờ một thời gian rùi ..thêm một chút cũng không sao . hi`hi`...cảm ơn ý kiến đóng góp của các anh chị !!!
  3. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm quý báu nè: Xây dựng vun vén thêm cho họ. Hãy làm ngưòi bạn tốt của họ (để k ai nghi ngờ), điều đó làm tăng cơ hội tiếp cận đối tượng và đối thủ. Trong quá trình đó tìm hiểu kĩ về họ, về ưu điểm, khuyết điểm của đối thủ. He he he, Cải tạo lại bản thân sao cho giống với mẫu ngưòi nàng thích (nhưng phải đối lập với kẻ kia). Quan tâm đến nàng khi k có kẻ kia và kể cả khi kẻ kia sao nhãng (tâm lí chung là: của mình roài lơ là 1 chút cũng được<---- Đó chính là cái mình tận dụng). Sau đó đợi cơ hội giận nhau mình làm ra vẻ vun vén hoà giải cho cả hai nhưng thực ra là tìm những khuyết điểm của đối thủ ra nhắc lại, đào sâu thêm mâu thuẫn. VIệc này phải thật khéo đó không thì mình bị cho "đi" trước:-)D). Cái bờ tường cao đạp mới dễ đổ chứ khi còn thấp thấp khó đổ lắm. Đảm bảo không thành công thì cũng thành nhân
    Được wedding_nightmare sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 22/11/2006
  4. phong_thien_vu

    phong_thien_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là chú nên để họ yên và chúc cho họ hạnh phúc( nếu như chú cũng yêu người con gái đó)
    Các cụ đã nói yêu ko phải là chiếm giữ mà là phải mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, dc nhìn thấy họ hạnh phúc đấy chính là hạnh phúc của ta
    cố gắng lên.. vì thượng đế đã tạo ra con người thì cũng đã tạo sẵn cho họ những nửa còn lại kia rồi chỉ cần chú tiếp tục sống như minh đã sống( sống đúng với bản chất con người mình đó) thì sẽ có ngày tìm dc nửa còn lại của cuộc đời mình ... Ko lâu nữa đâu
    TB: đừng nghe mấy người kia xui dại, như thế rồi sẽ đến lượt mình bị như thế thì chú tính sao??
    Được phong_thien_vu sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 22/11/2006
  5. dawn_of_love

    dawn_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã thành bạn của thằng kia rồi thì làm sao còn cướp người yêu của nó được nữa . Thế thì thành kẻ phản bội mất . Tốt nhất là cứ đường đường chính chính mà tranh đấu
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    mịa, thế bác yêu em nó hay yêu cái màng mỏng dính của em nó ? chả hiểu tạo hoá tạo ra cái đó làm quái gì để khối thằng đàn ông vin vào nó mà ý kiến này ý kiến nọ, trong khi bản thân thì cũng là thằng chẳng ra gì.
    Nói thật, nếu bác là thằng khốn nạn thì bác có thể tiếp tục ăn rồi đẩy đống vỏ đó cho thằng khác. mk, chung quy chỉ có đời em ý là khổ chứ bác khổ dek gì ?
  7. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Kiếm đứa khác cho nó lành. Nói thật đấy
  8. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0

    Thế này nhé:
    1. Khi khăn gói ra đi với thèng khác thì các chị bảo là theo tiếng gọi của trái tim hay tình yêu j j đó. Vậy cớ sao con trai không làm theo sự sai bảo của trái tim...
    2. Khi yêu rùi không có nghĩa là họ xẽ yêu nhau, cưới nhau nếu như vậy thì đã chẳng có hội thất tình các bác nhờ . Vì thế bạn cứ nên hy vọng.
    3. Không phải mối tình nào cũng dẫn đến hôn nhân, nhưng nếu trường hợp của bạn nằm trong số đó ( tiến tới hôn nhân) thì đáng tiếc cho bạn. Rút quân nhé.
    Tum lai: Theo 1 và 2 bạn cứ chiến đấu nhưng đọc kỹ điều 3 nếu không bạn xẽ trở thành 1 người ích kỷ, hèn hạ, hoặc bạn xẽ phải lãnh án đeo biển "đau khổ" và bị đi đầy ở nhà lao " Thất tình hội"

  9. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thôi kệ chúng nó đi bác ah, cứ để nó đâm đầu vào rồi có ngày...
  10. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè jì, động tác giả thôi.
    Để đạt được mục đích, bất cgấp thủ đoạn

Chia sẻ trang này