1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chinh phục được người phụ nữ mình yêu ...khi mà người đó đã có bạn trai rùi . Các Bác nhỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chrysler1809, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đời lính việc gì phải tính. Pằng pằng. Anh em ủng hộ chú hết mình.
  2. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Các cụ dạy thì chẳng bao giờ sai cả các bác ạ: " NHẤT CỰ LY, NHÌ CHƠI BẨN"
    Bây giờ cự ly thì chắc chắn một điều bác thua thằng ngưòi yêu của em rùi đúng không? Vậy thì tại sao không thực hiện phương án hai?
    Khi đã thực hiện thành công phương án hai rùi thì bác thích đổ vỏ hoặc để thằng kia đổ vỏ thì tuỳ. Thế nhỉ
  3. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có phải cậu là cái thằng lâu nay bám theo người yêu tớ không đấy - tránh xa nhé
  4. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    cho nó quả bomb
  5. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ phải đó
    Nhưng trong thời gian này mình nghĩ bạn nên suy nghĩ : có thực sự bạn yêu người đó không và có thực sự bạn muốn đi đến tận cùng của cuộn sống với người đó ko
    Vì con gái thường ít được lựa chọn hơn con trai , vậy nên nếu người đó chọn bạn mà bỏ người kia thì có thế người đó nghĩ sẽ đi đến 1 cái gì đó với bạn ,còn nếu chỉ yêu thì yêu người kia còn hơn .Và một điều nữa bạn dày công để tán được người đó rồi sau đó chia tay thì buồn lắm ,khổ cả cô gái nữa
  6. gaudesign

    gaudesign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bạn cứ mạnh dạn thời buổi cạnh tranh công bằng. Nếu người con gái kia thay đổi theo mình có nhiều lý do vì tấm lòng của mình thôi chưa hẳn người con gái đó có vấn đề jì.
    Quan trọng là bác phải có một đỉa lòng .. dù chỉ để chấm mắm tôm.
  7. chinsuman

    chinsuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    thế nào là công bằng hả bác.thử đặt mình vào trường hợp đấy xem có thấy nó là lẽ công bằng không.người ta đã có đôi có lứa thì tránh xa ra.bác có người yêu rồi tự nhiên ở đâu mọc ra 1 thằng bảo muốn cạnh tranh công bằng với bác vì nó đã chót yêu người yêu bác,luc'' ay'' ma` bác thấy công bằng thì vứt cái của quý đi đừng làm đàn ông nữa.hay bác cũng chuyên môn đi phá hoại hạnh phúc nhà người khác.đíu đỡ đc.
  8. chinsuman

    chinsuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tán em khác đi bạn ạ đời còn nhiều con gái lắm chứ người ta có đôi có lứa mình chim lợn vào ko phải đạo lắm đâu.thất đức chết
  9. huamai

    huamai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng vậy, phải "chiến đấu" mới có được bạn ạ! :D
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã muốn nói đến sự công bằng và cao thượng thì cách xử lý đó là nhầm rồi. Cao thượng phải là yêu nghĩa là làm cho người mình yêu đc hạnh phúc, nếu thấy ở bên mình ng mình yêu ko hạnh phúc bằng ở bên người khác thì tự rút lui đi <= đó đó, đó mới là sự cao thượng của đàn ông và sự công bằng cho các bạn gái.
    Gút lại: ko biết giữ, mất, ráng chịu.

Chia sẻ trang này