1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chinh phục được người phụ nữ mình yêu ...khi mà người đó đã có bạn trai rùi . Các Bác nhỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chrysler1809, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhung86_vn

    thanhhung86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    đúng đó bây giờ thằng nào mạnh thằng đó ăn , "đẹp zai ko = tài tán". nhưng cái chính vẫn là thật lòng thôi
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    yêu em khác đê... phá hoại hạnh phúc người ta làm gì...
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ko nên ko nên,vì nếu đã là của mình sẽ mãi là của mình.
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ủng hộ ý kiến trên
    chủ topic : ông cứ đặt ông vào vị trí thằng đang có con người yêu ông định cưa xem nó khốn nạn thế nào
  5. traitaimon20787

    traitaimon20787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    yêu em khác đê... phá hoại hạnh phúc người ta làm gì...
    Khong nen nghi nhu vay. Boi gai dep thi co han ,ma nguoi thich gao dep thi nhiu`.Neu cu bo qua nhu vay bao h moi co nguoi iu day
  6. thanhhung86_vn

    thanhhung86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ko phải thế , trên thế giới chỉ có duy nhất 1 nửa là của mình,biết đâu em đó lại là của mình thì sao, xem sét cho ký rồi mới quyết định chứ , cứ bỏ qua e là ko được đâu
  7. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Để cho họ yên
  8. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tui không đồng ý với ý kiến "phá hoại hạnh phúc của người khác" Khi 2 người yêu nhau thật sự thì người thứ 3 không thể làm lay chuyển được tình yêu đó mà còn là liều thuốc thử càng làm tăng cường độ bền chắc của TY. Ngược lại họ không yêu nhau lắm thì chia tay sẽ là một sớm một chiều.
    Tình yêu cũng tuân theo quy luật của tự nhiên là cái mạnh cái xứng đáng sẽ thay thế cho cái dở cái chưa hoàn hảo để tạo nên một thế giới thực sự hoàn chỉnh.
    Vì thế bạn trai kia đang có cơ hội đấy. Hãy tận dụng nó. Đừng tự tước bỏ cơ hội duy nhất đó. Người lính chưa ra trận đã xin thua rồi bạn biết gọi là gì không? là hèn đấy, không phải cao thượng đâu.
    Cố lên Biết đâu đấy bạn với người con gái kia mới là một đôi thực sự.
    THƯỢNG ĐẾ TRAO CHO NGƯỜI ĐÀN ÔNG SỨC MẠNH ĐỂ LÀM GÌ?
    ĐỂ TRANH ĐẤU
  9. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể nói luôn ông bạn đừng nghe những tên khuyên rút, vì họ đang ở trong vị trí đồng minh với "địch" đấy. Nhớ nhé Họ là những kẻ nhút nhát sợ những thử thách trong tình yêu vì họ cũng không chắc tình yêu của họ dành cho người kia có đủ mạnh để có thể chống chọi lại những sức mạnh từ bên ngoài không đấy thôi Do vậy tình yêu của họ rất mong manh và dễ bị tổn thương lắm (he he đó là cơ hội cho những người như chúng ta đấy )
    Tin tui đi, tui rất có kinh nghiệm trong vụ này trong hai lần thì một chưa thắng, một thua hẳn (thế mới cú chứ)
    Hi vọng ông bạn may mắn hơn tui
    NHÀ VUA HỎI CÁC BÔ LÃO: "NÊN CHỦ CHIẾN HAY CHỦ HOÀ"
    TUI NHẢY VÀO: "CHỦ CHIẾN" và cuộc chiến nổ ra..
  10. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Tôi đồng ý với quan điểm của Hunternhathan!
    Bạn hãy tấn công đi, Biết đâu bạn và người đó mới là tình yêu thật sự( nhưng phải thật lòng).
    Tôi cũng đã có người yiu, lúc đang yiu vẫn có nhưng vệ tinh xung quanh, nhưng mình không sợ điều đó. Có địch phải đánh được bật đi mới là tình yiu đích thực. Tình yêu trải qua giông bão mới bền!
    Hãy tin vào chình mình!

Chia sẻ trang này