1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chinh phục mẹ bạn gái một cách hiệu quả nhất!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamgiadoan, 15/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamgiadoan

    phamgiadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để chinh phục mẹ bạn gái một cách hiệu quả nhất!?

    Hi,everybody!
    Hiện nay mình và bạn gái đã tìm hiểu nhau rất kỹ rồi,hai đứa đang trong thời điểm rất đẹp của tình cảm!Nhưng mà,mình vẫn chưa giới thiệu bạn gái của mình với gia đình mình và ngược lại!
    Tụi mình thực sự nghiêm túc trong tình cảm và muốn xây dựng lâu dài!
    Ngặt nỗi đến thời điểm này ,mình vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp với bố mẹ bạn gái.Dự định là trong dịp Tết này mình sẽ đến nhà để "ra mắt" bố mẹ cô ấy.Theo các bạn,mình nên giới thiệu cô ấy với gia đình mình trứơc hay ngược lại đây!Và nếu đến nhà cô ấy thì trong buổi đầu tiên,cần làm gì để tạo ấn tượng tốt nhất ?(mẹ cô ấy là người rất khó tính)
    Hic,mình là một thằng tương đồi "ngon lành" về hình thức ,gia đình và cả sự nghiệp nữa.Tuy vậy,mình vẫn có cảm giác hơi run khi đến nhà cô ấy lần đầu.Rất mong nhận được góp ý của các bạn,Thanks!
  2. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Đến nơi ngoài những câu thăm hỏi, nên nói về những dự định tương lai về công việc của mình...Định làm gì, cháu nghĩ cháu có thể...vvv.v.v.
    Và nếu sợ mẹ, thì nên tiếp chuyện bố nhiều hơn :D
  3. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Khía khía, cứ đến chơi cho biết mặt đi đã. Vì chỉ giới thiệu là bạn thôi mà. Còn cụ thể như thế nào khi bạn về người ta hỏi con gái người ta chứ gì mà lo. Ăn nói rõ ràng, thưa gửi lễ phép, phong cách chững chạc là được chứ sao. Chứ ông có mang cả lý lịch 3 đời đến nhà người ta khoe mà mắt cứ lấm la lấm lét, lưỡi thì liếm mép cũng vứt. Còn giới thiệu bên nào trước mà chẳng được, tìm hiểu nhau kỹ lắm rồi mà bố mẹ chưa biết thế anh chị tìm hiểu nhau ở đâu vậy nhỉ??????????????????
    1 câu hỏi dành cho tất cả mọi người. He he
  4. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Ko nên nghĩ các bà mẹ của bạn gái quá khó tính, cứ nhìn cô bạn gái của bạn là có thể biết một phần về người mẹ của cô gái đó. Hãy thể hiện mình là một người có thể tin tưởng được như mình có cái nhìn cụ thể về công việc, về cuộc sống, rồi dần dà là về việc lập gia đình. Mà cũng chỉ mới ra mắt, để lại ấn tượng ban đầu là lịch sự, chững chạc là ổn. Chúc may mắn
  5. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Cứ thật thà, đưng giả tạo quá. Nói chuyện vói bác đàng hoàng, không nên cúi mặt khi nói (sao phải ngại nếu mình yêu thật lòng )
  6. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một bí quyết duy nhất để khi gặp mặt mẹ bạn trai lần đầu cũng không thấy run, đó là sự tự tin vào chính mình (nhưng không được nhầm với tự kiêu). Ngoài ra, cũng nên biết cách nói chuyện một cách chân thành, cởi mở, lễ phép và biết cách khơi gợi ra chuyện để mà nói.
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chinh phục hả, nói 1 câu như chữ ký tớ nè, hiii, một câu nói nhẹ nhàng nhưng ko thể từ chối :D. ( nói nhẹ mà làm khó :(( )
    Thôi hôm nay Tết roài, chúc bà con năm mới tình yêu mới, he he, nói chung chúc bà con hạnh phúc và an lành. Amen.
    Mà hôm nay vào web nào cũng nhanh, chắc bà con đi chơi Tết hết roài, lại thấy forum có chức năng Vnpassport khá xịn :D, năm mới chúc gia đình TTVN chạy nhanh và ít bị cái "lỗi" qúa tải hơn năm cũ.
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là hãy tỏ ra mình là 1 thằng khờ và yêu con gái của bà ấy . Làm mẹ thì ai cũng mong con mình có 1 người đàn ông tốt và "dễ khiến" chứ tỏ ra mồm mép wá thì dễ bị các bà cho là Sở Khanh, ko đáng tin cậy
  9. phamgiadoan

    phamgiadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hi!
    Cảm ơn góp ý của các bạn!!
    :) không hiểu sao mình rất "tâm đắc" với suy nghĩ của nguoi_con_o_lai[/b] Khờ một chút thì sẽ dễ tạo niềm tin hơn,tuy nhiên cũng phải nằm trong giới hạn cho phép,khờ quá hoá ngu cũng nên,hiii!
    Bạn gái mình thuốc tuýp con gái nghe lời mẹ răm rắp,không dám trái ý! Vả lại mình có nghe phong phanh là bà đã dạm chỗ cho con gái của mình ở đâu đó rồi(dù cho cô ấy đã yêu mình)Mấu chốt vấn đề là nằm ở chỗ đó,mình phải làm sao thuyết phục mẹ bạn gái mình thay đổi suy nghĩ.Vì vậy ,buổi gặp mặt đầu tiên là rất quan trọng!!
    Okie,đọc ý kiến của các bạn,mình cảm thấy tự tin hơn nhiều rồi!
    Cảm ơn một lần nữa!!
    Chúc sức khoẻ!!
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Nói ít ít thôi. Các bà mẹ sợ nhất là thấy con gái mình quen với mấy thằng lắm mồm, dẻo miệng. (Cái này là tui nghe mấy bà mẹ kể chuyện bạn trai của con mấy bà mẹ đó thôi. Ai cũng sợ con gái gặp mấy thèng dẻo miệng!)
    Rứa hỉ, chúc may mắn.

Chia sẻ trang này