1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chinh phục mẹ bạn gái một cách hiệu quả nhất!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamgiadoan, 15/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ, khờ là khờ vì yêu con gái bà ấy chứ ko phải là cố chứng tỏ mình ngu bác ạ . Bác có công ăn việc làm ổn định thì hãy "khờ khạo" mà khai ra (nếu bị hỏi) "Dạ công việc cũng ko có gì đặc biệt, chỉ là .... blad blad blad thôi ạ". Có những cái cần khiêm tốn nhưng cái này thì nên úp úp mở mở, đừng cho mẹ người ta nghĩ mình là thằng bất tài . Bác có thể ăn mặc giản dị nhưng phải sạch sẽ . Tuyệt đối đừng có trau chuốt vì áp lực "lần đầu ra mắt" vì như thế dễ bị đánh đồng là playboy thì chết . Tất nhiên em cũng cho bác 1 ý kiến tham khảo là tuy tỏ ra khờ nhưng hãy lỳ lợm 1 tí , (giống như ko có con gái của bà thì sẽ mất đi 1 phần quan trọng của cuộc sống ấy ) nếu như bà mẹ có ý muốn đập tan uyên ương . Một tên đàn ông vừa có công việc ổn định , hiền lành lại ko dễ đầu hàng để có đc con gái của mình thì các bà mẹ yên tâm hơn là 1 anh chàng hiền quá, vì sợ con mình sau này sẽ còn kiêm luôn chức bảo mẫu cho chồng . Mà Vài ý kiến đóng góp, chúc bác thành công!
  2. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tích cực tặng quà cho bác ấy và hẹn bác ấy đi chơi riêng. Đảm bảo 1, 2 tháng sau bạn sẽ chinh phục được mẹ bạn gái
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hic chinh phục 1 người như mẹ mình vừa khó vừa dễ chẹp....
  4. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Bạn là một "thằng tương đối ngon lành" thì cứ bản chất mình thế nào thì cư xử thế ấy.
    Ra vào chào hỏi lễ phép, nói chuyện dõng dạc, hành động đàng hoàng nhưng phải tinh tế.
    Khi nói chuyện với các bậc bề trên, đừng có nhìn trộm. Cứ nhìn thẳng, kể cả khi các cụ có soi xét mình. Nhưng tất nhiên đừng ó nhìn chằm chằm vào mặt các cụ, dễ bị hiểu nhầm thành hỗn.
    Trong khi nói chuyện, cũng đừng có quá để tâm đến việc tiếp chuyện các cụ mà quên đi người yêu của mình. Thể hiện sự quan tâm một cách tinh tế đến người yêu, kể cả trước mặt các cụ, cũng là điều khiến cho các bậc cha chú cảm thấy yên tâm về tình yêu mà bạn dành cho con cái họ.
    Các cụ hỏi gì đáp nấy. Không cần phải quá khoa trương. Không cần phải quá lòng vòng. Cũng phải biết ***g ghép câu chuyện, dẫn dắt sao cho câu chuyện vào chủ đề mà mình biết. Nhưng kể cả khi vào chủ đề ruột của mình, cũng đừng có ba hoa chích choè nhiều. Để cho các cụ nói, thỉnh thoàng chêm vài câu thật đắt thôi.
    Khi dùng bữa. Hãy từ tốn. Nhưng đừng tỏ ra khách sáo. Chú ý mình là khách mới, đừng gắp thức ăn bỏ cho mọi người. Sẽ rất là vô lễ. Biết cách khen bữa ăn ngon, nhưng nếu có một món nào đó không ngon, cũng phải biết cách chê. Nó thể hiện bạn là một người tinh tế, nhưng thật thà chứ không giả tạo, lấy lòng.
    Trong suốt quá trình, cần vận dụng tính hài hước của mình. Nhưng thỉnh thoảng cũng phải biết cách tỏ ra trầm ngâm, ít nói. Như thế, bạn sẽ thể hiện là một con người sâu sắc và thông mình, chứ không phải là một thằng khờ đến nỗi chẳng biết nói gì.
    Và luôn luôn tâm niệm, mình muốn ghi điểm với gia đình bạn gái, thì gia đình bạn gái cũng muốn ghi điểm với mình, đặc biệt là bố bạn gái. Như thế, bạn sẽ thấy tự tin hơn rất nhiều.
    Được ke_du_ca sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 19/02/2007
  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ah, quên mất chủ đề chính. Chinh phục mẹ bạn gái.
    Thường thì khi tiếp khách, mẹ bạn gái chỉ ngồi một lúc đầu, sau đó vào bếp chuẩn bị cơm, đúng không. Chính vì thế, phải tập trung câu chuyện vào mẹ bạn gái lúc đầu. Lúc này, mặc dù có thể cả bố và mẹ bạn gái đều hỏi chuyện bạn, nhưng nên dành sự ưu tiên nói chuyện với mẹ bạn gái nhiều hơn. Sự ưu tiên này thể hiện trong cả việc ưu tiên trả lời các câu hỏi của mẹ bạn gái, và thể hiện trong các chủ đề nói chuyện. Nói chuyện với mẹ bạn gái, đừng nói những chuyện to tát quá. Nói về việc trang trí nhà cửa, nói về cái chậu hoa đẹp của nhà gái, và thậm chí là nói về bố bạn gái ( thường thì nếu gia đình hạnh phúc, mẹ bạn gái sẽ rất tự hào khi nói về bố bạn gái. Đồng thời bố bạn gái cũng rất tự hào khi được nói về mình).
    Khi mẹ gái vào bếp, lúc này hãy chuyển chủ đề qua nói chuyện với bố bạn gái. Lúc này, lại bắt đầu các chủ đề nam tính hơn, như là về cây cảnh, về bóng đá ( chú ý đừng nói về chính trị, vì thường thì suy nghĩ về chính trị giữa hai thế hệ sẽ rất khác nhau), nói về thời khó khăn lúc trước của các bậc cha chú( chiến tranh, bao cấp...), và đặc biệt là nói về mẹ bạn gái ( khen bác gái thế nọ, bác gái thế kia..). (Bởi thường thì dù ở trong bếp, nhưng mẹ bạn gái vẫn có thể nghe về câu chuyện giữa mình và bố bạn gái. Thế này, vừa lấy lòng được mẹ bạn gái, vừa tiếp chuyện được bố bạn gái).
    Khi cơm đã chuẩn bị xong, phải biết vào phụ giúp những việc nhỏ nhặt như bưng mâm, dọn bàn. Thể hiện mình là một thằng chu đáo, biết chăm lo. Đừng có cứ ngồi như một ông khách thật sự, rất mất điểm.
    Trong bữa cơm, phải biết khen, nhưng cũng phải biết chê. Thể hiện mình là một thằng biết ăn, chứ không phải là một thằng quá dễ dãi. Chú ý đừng gắp thức ăn bỏ cho người khác, rất vô lễ. Nhưng cũng đừng ngồi chống đũa. Chủ động gắp ăn và tỏ ra ăn ngon lành, cũng là một nghệ thuật của việc khen người đầu bếp ( mà đầu bếp là ai, chính là mẹ bạn gái đúng không)
    Uống rượu với bố bạn gái, cũng phải nhìn nét mặt mẹ bạn gái. Nếu mẹ bạn gái vui vẻ, thì cứ theo ý của bố bạn gái mà giã. Nhưng nếu mẹ bạn gái tỏ vẻ không thích bố bạn gái nhậu nhẹt, mà ông này thì cứ rót đều đều thì lúc này lại phải có tí mẹo. Giành lấy quyền rót rượu. Rót sao cho mỗi li thật ít, vừa đủ một tợp thôi. Thỉnh thoảng khi rót thì nhìn mẹ bạn gái ra vẻ cháu có thích uống đâu, mà đây là cháu chiều bác trai. Trước khi uống( tức là sau khi cụng ly với bố gái) thì quay sang mẹ bạn gái, nói " Dạ, cháu xin phép". Thể hiện sự tôn trọng với mẹ bạn gái. Mà làm thế một vài lần, bố gái cũng thấy ngại mà thôi. Thành ra mình được lòng mẹ bạn gái mà cũng không mất lòng bố bạn gái.
    Sơ sơ căn bản là thế. Còn vận dụng sao thì còn tuỳ hoàn cảnh với cả khả năng giao tiếp của chú.
    Và cũng luôn luôn phải tâm niệm: Mình muốn ghi điểm với nhà bạn gái, thì gia đình bạn gái cũng muốn ghi điểm với mình. Sẽ tăng thêm tự tin rất nhiều.

    Được ke_du_ca sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 18/02/2007
    Được ke_du_ca sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 19/02/2007
  6. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn trước thì cũng hay hay, đến đoạn "gia đình gái, bố gái, mẹ gái" chán hẳn
  7. mazuri

    mazuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hehe. theo mình bạn nên thử nấu 1 món ăn nào đó tặng mama tương lại xem thế nào, bất ngờ phải biết, hỏi thử bạn gái xem mama vợ thích ăn món gì nhất ! Có sao đâu chuyện khi thể hiện mình là boy chìu vợ
  8. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ kể là vừa rồi cháu mua bán cổ phiếu cũng lời khá. Nghe thấy chủ đề thời thượng này là cả bố và mẹ người yêu bị hút vào câu chuyện ngay. Bảo đảm thắng to.
  9. phamgiadoan

    phamgiadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hii
    Ke_du_ca có vẻ pro trong vấn đề giao tiếp với mẹ bạn gái nha!Theo suy nghĩ của mình thì bạn là ngưòi tương đối tinh tế và hơi
    .."ranh mãnh" một chút!Nói chung là nếu áp dụng đúng bài của bạn thì mình nghĩ tỷ lệ thành công tương đối cao đây!!Theo mình , kinh nghiệm này không những tốt cho mình mà còn có ích cho tất cả các bạn khác nữa.Tuy nhiên,điều quan trọng nhất theo mình,đó vẫn chính là sự chân thành,trên nền tảng tình cảm thật sự của mình với bạn gái!Nếu có được điêù đó thì cho dù mình có hơi vụng về một chút,cũng không có gì "nguy hiểm" lắm đâu!! Àh,trong khi chờ reply của topic này,mình đã chủ động đưa bạn gaí về giới thiệu với gia đình mình,một cách không chính thức.Mình đã đưa bạn gái và cả bạn thân của bạn gái mình(dĩ nhiên là cũng thân với mình nữa) ,về nhà chơi!Nói chung là mọi việc tương đối tốt!Cơ bản là đi được 50% chặng đường rồi.Hy vọng,ngày mai mình sẽ áp dụng bài vở của ke_du_ca để hoàn thành tốt khoảng còn lại!Hii!
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy vất vả thật,nhưng mà vui!Trước đây,yêu đương thì nhiều nhưng chẳng có trách nhiệm (với gia đình) bao nhiêu,bây giờ,khi đã thực sự tìm được người tâm đầu ý hợp,tự nhiên mình cảm thấy có trách nhiệm với gia dình hai bên và cả chính mình nữa!Dù có mệt một chút,nhưng khi hoàn thành được,sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.Có lẽ đây cũng là suy nghĩ chung của tất cả nhũng người thực sự nghiêm túc với tình cảm của mình thôi!Rất cảm ơn các bạn!!
    Chúc năm mới thành công,hạnh phúc!
  10. chienbinhankeda

    chienbinhankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    3
    Đó cũng là một vài suy nghĩ của chienbinh. Các bác cứ áp dung đi. Chienbinh cũng chưa có kinh nghiệm, tuy nhiên, cũng cảm nhận thấy logíc, ní nuận và hợp "ní".

    Được chienbinhankeda sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 19/02/2007

Chia sẻ trang này