1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chinh phục một người mà mình và người đó đã chat nhau như thế này! (Chuyện nghiêm túc đấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BatKhaTuNghi, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Mình cũng đang định đi Đà Nẵng để gặp em nó, nhưng vẫn chưa có kết quả quyết định chính thức, vì vẫn còn xem em nó nói thế nào, và xem mình .. có muốn đi lúc ấy và có thời gian đi lúc đó ko?
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bác nào quan tâm thế nhỉ?
  3. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    1. Em nó mới có lớp 11 thì để cho em nó học, chưa gì đã nghĩ đến chuyện cưới vợ
    2. Gặp ngoài đời sẽ khác với chát chít trên mạng nhiều
    3. Một năm ông ra Đà Nẵng được mấy lần ...
    (khi nào em ấy là con ************* thì hẵng tính đến chuyện cưới làm vợ mà ko thèm tìm hiểu)
  4. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    17 tuổi ở Đà Nẵng à?
    học cấp III truờng nào thế
  5. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Kiên nhẫn lắm mới đọc lướt được hết phần chát.
    Cảm nhận của em là :anh LHX_N DD chia sẻ nhiều quá
    Trong khi đó thì em nó chẳng nois được thông tin gì về bản thân hay suy nghi cua minh`.
    Anh cần người tâm sự và có người ngồi để nghe anh kể .Thế thôi.
    Chưa có sự chia sẻ đôi bên.
    Qua cách nói chuyện thì em ấy chỉ lắng nghe giống như 1 người em gái ngoan ngoãn. Ko có ý của tình cảm nam nữ.
    >>>>>>>>Hãy nói chuyện mà em ấy quan tâm thay vì lấy bản thân mình làm trung tâm
    >>>>>>Đừng bao giờ tin sẽ tồn tại yêu qua chát nếu ko tiếp xúc trực tiếp với em ấy
    túm lại nếu vẫn muốn cưa em ấy thì fải gặp trực tiếp,gọi điện thoại ...biết đâu tiếp xúc rồi bác lại nghĩ khác thì sao?
    Yêu kiêủ của anh trở ngại nhiều....nhưng nếu có quyết tâm thì đợi thêm 3,4 năm nữa quay trở lại gặp em ấy nói chuyên nghiêm túc,trai 30t lúc đó cũng chẳng hề gì
    Được s7_9319 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 30/08/2007
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bác này mờ bùn cười ....chả hiểu bác nghĩ thế nào ...
    hố hố ...với em ( hoặc 1 số đứa con gái khác ) thì qua mạng ( chưa biết nhau ) thì với thằng nào cũng có thể nói chuyện như thế đc !
    Vào rừng mơ mừ bắt con tưởng bở bác ạ !
    ( khổ , nghĩ nhiều lúc cũng thấy mình đểu đểu )
  7. cafettvner

    cafettvner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    đọc mãi mới phát hiện ra bác quen qua chat
  8. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Bác này còn hơn em ở chỗ đọc mãi
  9. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ko bik em gái nhân vật chính trong đoạn chat kia thế nào,chứ em đọc lướt qua thì em thấy bác zai hơi sến ...hơi sướt mướt ,em chả thik kiểu chat í.
    Với những em xì-tin thì phải chat theo kiểu xì-tin em noá mới để í bác ạ, chứ chưa gì đã bung bét hết tâm sự ra thì em nóa sợ đấy...
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác nà em này chẳng hề xì tin giề cả! Em nó hoàn toàn chút lãng mạn pha chút chủ nghĩa hiện thực !
    @everyone: mình nà mình rất nghiêm túc, chỉ có điều từ bữa đến giờ, thấy bác nào vào cũng chê này nọ, thế thì còn đưa nên đây để các bác lói nàm giề nữa ạh!
    Cái quan trọng là mình và em nó biết tất những điều các bác nói và đánh giá, nhưng nàm thía lào để mình và em nó tương hợp vĩnh viễn được với nhau các bác ợ!
    PS: nói trước cho các bác biết là em nó chẳng hề thích xiền (có lẽ ở tuổi 17 thì ló thế ), vậy thì mình có nên chờ em nó đến lúc 2x rồi thích xiền, lúc đó áp dụng chiêu "tiền là xiền" ko các bác nhờ? !
    Thế mới biết bi jờ chẳng biết em nó thích gì, và như nào để "hành động" cho thích hợp? Bác lào giỏi tâm lý thiếu nhi, xin cho mình hỏi phát!

Chia sẻ trang này