1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cho đỡ hoảng khi đứng trước một người mình thích?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vitbe, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để cho đỡ hoảng khi đứng trước một người mình thích?

    Người đó học cùng lớp với tớ. Bạn cùng lớp nhưng tớ và người đó chưa bao giờ nói chuyện gì với nhau cả... chỉ biết một điều là người đó thích tớ và tớ sau một thời gian hoàn cảnh xô đẩy cũng bị ám ảnh bởi người đó, có thể nói là tớ hình như cũng thích người đó mất thì phải.

    Nhưng rất kỳ lạ là tớ cứ gặp người đó là tớ rất mất tự nhiên, nói chung là hoảng. Hôm nay đang tán hươu tán vượn với đứa bạn thấy người đó đi ngược lại tự nhiên đang nhe nhởn tự nhiên mặt tớ trở thành cớ chế hằm hằm, ko nói năng gì luôn. Tớ ko hiểu sao lại thế nữa Bình thường tớ có thể cười với mọi người rất dễ dàng mà sao với người này bao lâu rồi mà tớ chả thể cười nổi một cái, kết cục là tới tận giờ vẫn chả nói với nhau được một câu nào
  2. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể giải thích rõ hơn được không? Thế nào là hoàn cảnh xô đẩy, hoàn cảnh xô đẩy thì mới yêu, thế hoá ra bạn chẳng thích thực sự bạn đó rồi, bạn chỉ "nhất thời hồ đồ" thôi. Thôi, quên bạn đó đi, băn khoăn làm gì cho mệt.
  3. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Tớ cho đó là hoàn cảnh xô đẩy tại vì trước đây tớ và người đó có lẽ chưa bao giờ nghĩ là sẽ thích nhau cả. Và người đó dường như rất có khả năng làm tớ phải chú ý đến sự tồn tại của người đó. Tớ cũng không biết là tớ hồ đồ không nữa nhưng có lẽ tớ thích người đó thật vì kể từ khi tớ để ý đến người đó thì tớ gạt hết những người khác sang một bên
    Không ai có giải pháp gì cho việc hoảng của tớ sao help!
    quên mất, tớ là con gái...
    Được vitbe sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 18/03/2005
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Thế thì thích thật rồi. Muốn hết hoảng thì cứ hình dung ra trong đầu mình cảnh hắn ta đang ăn cơm thì bị sặc có vài hạt cơm văng ra từ lỗ mũi . Cứ hình dung ra thế thì đảm bảo không hoảng nữa đâu .
    Buồn cười quá. Tình đầu của tớ, tớ tỏ tình trước, rồi bị từ chối vì anh đã có người yêu. Chả bao giờ tớ hoảng cả cho nên đọc topic này hơi buồn cười.
  5. BaTau

    BaTau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh cũng đang cùng tâm trạng với em đấy. Nên cũng chẳng biết khuyên cái gì .nghĩ thì rất nhiều để nói nhưng đến khi nói chuyện thì lại chỉ thích nghe thôi. Em bị như thế này không ?
  6. zk

    zk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    haha chúc mừng . Chưa nói chuyện chưa đi chơi mà đã thích nhau rồi là có duyên đấy . Kiểu này ít gặp hơn kiểu theo đuổi , tìm hiểu nhưng nếu yêu nhau được thì rất thắm thiết. Thời gian âm thầm thích nhau càng dài thì sau này yêu càng mãnh liệt,hi hi.
    Tuy nhiên bạn chú ý dùm nha. Nếu sau này anh bạn kia có cơ hội rủ bạn đi chơi thì bạn nhớ gật đầu lẹ dùm,vì có thể đó là cơ hội duy nhất , cho dù các bạn học cùng vài năm đi chăng nữa. Kinh nghiệm của mình đấy .
    Hồi đó mình có một bạn gái cùng lớp, cũng đoán biết là thích nhau . Lạ là cả hai cứ gặp là lờ tịt nhau đi , ra vẻ lạnh lùng , đi qua không thèm chào nhau nữa. Mình vốn nhát nên gắng lắm mới dám vài lần gọi điện rủ đi chơi.Lần nào cô ấy cũng từ chối ,hết lí do nọ đến lí do kia. Hồi đó đọc một quyển sách tâm lý bảo là con gái tránh mặt , từ chối đi chơi nhiều lần là không thích. Thế là mình buồn lắm và rút lui.Sau này mới biết là con gái trong bụng thích nhận lời lắm nhưng ngoài mặt vẫn từ chối, chính họ cũng không biết tại sao mình từ chối để rồi sau này nuối tiếc,
  7. zergegg

    zergegg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có phải con gái thích con trai thì thế này không nhỉ :
    - Điệu hơn :kiểu đầu mới , quần áo mới , hay vuốt tóc khi đứng gần đối tượng .
    - Mấy cô bạn cùng KTXá của cô ta nhìn tên đó cười tủm tỉm làm hắn nhột , chắc họ đã buôn dưa lê với nhau rất nhiều về tên đó ?
    - Khi hắn đứng trước mặt cô ấy quay ra nói chuyện với cô bạn bên cạnh, hắn quay đi thì lại nhìn trộm.
    - Đi ngoài đường tình cờ gặp nhau thì lờ tên kia đi như không nhìn thấy ???
    Các bạn gái thấy có đúng không. Quả dưa này bự con quá hi vọng không phải dưa bở ,huhu ..
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Con nít cấp 3 trở xuống mới thường hay xử sự như trên kia. Tớ nghĩ là sinh viên đại học chắc không đến nỗi phải giả vờ giả vịt thế đâu. Cẩn thận lại ăn dưa bở đấy.
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hình như em gì tạo topic và thằng cu kia cùng đang học lớp 10 hoặc bé hơn thì phải . Khổ thân bọn tuổi hồng
  10. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Bác lày chỉ được cái chí ní !!!

Chia sẻ trang này