1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cho đỡ hoảng khi đứng trước một người mình thích?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vitbe, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà học lớp 10 thì tớ chả bận tâm cái chuyện thích thiếc này đâu, sắp ra trường nên mới cần phải tư vấn gấp không sau này lại tiếc thì khổ.
    Tớ với bạn đấy thì chưa nói chuyện với nhau bao giờ nên tớ cũng không biết khi nói chuyện sẽ như thế nào nữa. Nhưng học cùng lớp, nhiều khi đứng ngay cạnh mà cứ lờ tịt đi, người đó thì lại cười rất tươi với nhưng bạn ngồi xung quanh tớ, còn thấy tớ thì mắt toàn nhìn ra hướng khác - tớ ko hiểu sao lại thế mặc dù rõ ràng người đó cố tình làm tớ chú ý tới.
    Mà tớ chỉ e là người đó lại nghĩ tớ không thích nên lại rút lui thì tiếc lắm, tại tớ chưa có thích ai như thích người này cả. Mỗi tội tớ cứ hoảng lên nên tớ không điều khiển được hành vi nữa. Chả biết phải làm sao đây
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn sợ người đó nghĩ rằng bạn không thích người ta --> người ta sẽ rút lui, thế thì bạn bật đèn xanh báo hiệu đi chứ còn chần chờ gì nữa. Nhiều lúc cũng phải can đảm lên chút chứ. Cố lên nhé, tớ ủng hộ
  3. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tớ không biết phải bật đèn xanh thế nào khi đến cười với người đó 1 cái mà tớ còn chả làm nổi nữa. Tớ có lẽ chỉ đủ can đảm nhìn người đó một cách vô cảm nhất mà thôi
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Chòi, thế này thì hết thuốc chữa, đến pó tay với bạn này. Tớ đã tình nguyện ủng hộ bạn nhiệt tình thế mà vẫn không chịu can đảm thêm tí nào nữa à. Nan giải nhở.
    Thôi thì cố một tí đi xem nào... tớ bảo nhá, khi nào mà nhìn thấy người ta ý, cho dù lúc đó có run bần bật thì cũng cố mà nở một nụ cười thật thân thiện vào (nụ cười thân thiện chứ đừng có méo xệch đấy nhá)... nếu người ta mà cười lại với bạn thì coi như... tèn tén ten... nhích thêm được một bước roài. Cố thêm một bước nữa nàoooo....
    Chúc may mắn nhé
  5. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết là tớ phải cười nhưng mà sao tớ ko thể cười nổi, mà lại còn lờ luôn người đó đi mới khổ chứ. Hôm nay người đó ngồi ngay phía chéo tớ làm tớ càng hoảng, tớ vì hoảng quá nên cắm cố nói chuyện với đứa bạn ko dám nhìn người ta dù chỉ một cái.. thế là đến lúc sau người ta chui xuống dưới ngồi, tớ cũng lờ lơ lớ coi như mải mê tán ngẫu với con bạn không biết. Tớ thấy tớ bình thường có đến nỗi nhát lắm đâu nhưng mà sao tớ lại nhát khổ nhát sở trước người này thế không biết.
    Với tình trạng này thì tớ nghĩ kể cả tớ có cười được với người ta, người ta có cười lại thì rồi lại mệnh ai người đấy đi, chả được cái chi hết à
  6. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Thoai, thế này thì tớ xin pó tay, pó chân lun. Hé hé...thế này thì tớ chịu... KHông bít làm gì nữa. CHán bạn này thế!!!
  7. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bạn mod gì đổi lại tên topic cho tớ đi, nghe tên topic "Tâm lý tuổi YÊU: tự tin khi đứng trước người khác fái?" chuối quá.
    Thứ nhất, đây chắc gì đã là yêu
    Thứ hai: tuổi yêu là tuổi nào vậy trời? có người đến già vẫn ko biết yêu là gì, có người thì yêu từ hồi mẫu giáo cơ đấy
    Thứ 3: Tớ ghét cái từ "tự tin" mà bạn đặt ra, nghe có vẻ như từ trước tới nay tớ là người thiếu tự tin ấy
    Tên topic cũ là: "Làm sao để cho đỡ hoảng khi đứng trước một người mình thích? " bạn đổi lại dùm, cảm ơn!
    Tớ đã đổi lại, mong bạn không đổi lại một lần nữa
    Được vitbe sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 19/03/2005
  8. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp đỡ chỉ tớ cái nhỉ
    Được vitbe sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 19/03/2005
  9. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    vitbe đang học cấp 3, gần hết lớp 12 hả em?
    Em kêu người khác giúp em mà em có chịu giúp em đâu? Người ta khuyên gì em cũng kêu là em không làm được vậy thì làm sao mà giúp em đây?
    Thật là lần đầu tiên cái gì cũng khó hết đó. Bây giờ em thử cố gắng cười 1 lần với cái đứa em thích đi. Chỉ cần em vượt qua được cái lần đầu tiên đó thì mọi cái sau sẽ dễ dàng hơn. Em làm được rồi lại lên đây hỏi để mọi người giúp tiếp cho em .
    Sao mình không có thời tuổi hồng phấp phỏng yêu đương như thế này nhỉ?
  10. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện hay quá nhỉ,Nếu mà không nói được với nhau điều gì thì kinh nghiệm của tôi là : Cứ nên im lặng.Im lặng mà nhìn nhau,mà cảm nhận tình yêu không có lời nói,và 1 ngày nào đó,1 ngày mà 2 bạn vẫn học cùng lớp với nhau,thì điều "bất ngờ" sẽ vẫn xẩy ra,Nhiều khi muốn yêu theo kiểu không lời(kịch câm) cũng rất lãng mạng đấy chứ.Cứ âm thầm mà giúp đỡ nhau nhé,đừng nói với nhau là....A thích B rồi đấy,mọi chuyện sẽ hỏng bét ngay tức khắc,Have fun

Chia sẻ trang này