1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cho đỡ hoảng khi đứng trước một người mình thích?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vitbe, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    à,bạn vịt bé thân mến.Tớ chưa đọc trang 2 nên bây giờ mới biết 2 người sắp ra trường,Này,Vitbe,nếu bạn thật sự thích người ta thì theo tớ vitbe nên chủ động trước nhé,
    Vd : qua mượn vở,chép bài,hay là mượn bút cũng được,Nếu có cơ hội Mượn được luôn cái ..... cặp thì tốt,
    Nếu mượn được vở,thì về nhà Vitbe hãy vẽ 1 cái gì đó xinh xinh vào vở người đó,hoặc là viết gì đó,chắc chắn là bạn trai kia sẽ thích lắm,Nếu có cảm tình với người khác thì chuyện đó là chuyện bình thường,Hay thể hiện tình cảm trước khi qua muộn nhé,tình yêu thật tuyệt vời
  2. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Vitbe học năm thứ 3 đại học mất rồi, híc, hồi cấp 3 thì vitbe cũng có cảm thấy thích thiếc ai bao giờ đâu, tưởng mình vô cảm rồi thì mới phát hiện ra mình thích một người mà lại còn rơi vào tình trạng thảm thương thế này đấy
    Mà không hiểu sao vác lên đây hỏi mọi người một lúc vitbe lại có cảm giác khéo người đó tán mình vô vọng quá, giờ lại đang đi tán đứa khác rồi cũng nên, tự nhiên nghĩ đến thế là đã chả muốn làm gì nữa rồi
    Ah, tớ không hiểu cười xong thì làm gì nhỉ? cười xong không nói năng gì cười xong rồi ai đi đường nấy à
    Mà bọn tớ học đến giữa kỳ 2 năm thứ 3 rồi, hình như bọn tớ thích nhau từ đầu năm thứ 3, tớ thấy bạn ấy cũng hoạt động ác chiến (đến mức tớ cũng phải để ý tới sự tồn tại của bạn ấy mà), vậy mà đến tận giờ vẫn chưa khác hồi đầu năm thứ 3 là mấy. Mà tớ không hiểu giúp đỡ được gì nhau đây, vì tớ thuộc dạng thích tự học, tự nghiên cứu, ko thích bị làm phiền... bạn ấy thì theo tớ nhận định ban đầu thì cũng thuộc dạng đó Chả nhẽ cứ im lặng đến khi ra trưởng rồi ai đi đường nấy sao?
  3. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tớ không hiểu phải vẽ cái gì vào vở của người đó cả hơn nữa đã mượn vở lại còn để lại bút tích thì có vẻ hơi mệt nhỉ, nhỡ nó hỏi thì làm thế nào chả nhẽ bảo "tớ ngứa tay tớ vẽ vào vở bạn cho vui" Thêm nữa, người đó thuộc loại ít khi chép bài, vở viếc chắc cũng mỗi nơi một quyển lại còn cận nữa chứkhéo vẽ vào nó cũng chả biết đâu
  4. localan

    localan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu vitbe học năm 3 thì cũng cỡ tuổi mình , tớ nói thật là nếu bạn mà cứ thế này thì sẽ chẳng bao giờ có cái mình muốn đâu .
    Cứ liều 1 lần đi , nhẹ nhàng gợi ý đi uống nước nói chuyện thôi, bước 1 chỉ cần thế thôi , nếu mà nói chuyện vui vẻ được là thành công rồi .
    Bạn phải tự chiến thắng bản thân, chứ cái này , có tư vấn mãi mà bạn vẫn không chịu thực hiện thì làm sao đây .
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Ơ lạ nhỉ? Thế là bằng mình à? Mình tưởng bạn học cấp 3.
    Bây giờ nhé, chỉ cần cười duyên với bạn kia 1 lần thôi, thử đi. Bạn cười xong thì tự động bạn sẽ biết phải làm cái gì tiếp theo, còn nếu bạn không biết phải làm cái gì thì cái đứa con trai kia hắn sẽ biết hắn nên làm cái gì.
    Hay bạn thử kêu một hoặc hai người bạn của bạn cùng đi uống nước và nói chuyện với bạn kia thử xem sao?
    Đúng là mỗi người mỗi khác nhỉ? Tớ mà thích ai thì tớ xin luôn email address, số điện thoại, yahoo id..v..v. Sau đó tớ rủ đi uống nước, đi ăn uống (tất nhiên tớ không trả tiền) tùm lum. Đến khi tớ phát hiện ra người tớ thích có người yêu rồi (hầu như lần nào cũng vậy) hoặc phát hiện ra những điểm không hợp của người ta tớ rút ngay, không nấn ná lôi thôi gì cả. Tớ như thế nên tớ quen được nhiều người, tìm hiểu được nhiều người. Như bạn thì mất đến cả 1-2 năm chỉ để biết một người, 3-4 năm để tìm hiểu xem có hợp hay không, hơi mất thời gian nhỉ???
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Lớn cả rồi mà kém nhỉ , ăn nói đàng hoàng đĩnh đạc vui tươi vui vẻ lên , có gì đâu mà phải gò bó 1 cách quá đần độn như vậy ?
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em thực hiện theo cái chiến lược của chị í. Thế sao em liều tỉnh tò rồi bây giờ ngưòi ta sợ wá chạy mất dép luôn vậy chị .. giờ chuyển sang ngưòi ta hoảng rzồi. Làm sao ziowf !?!
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Chạy rồi thì bỏ đi. Đàn ông có tí chuyện mà đã sợ chạy mất dép thì còn làm gì được nữa đây?
    Tớ xưa nay chưa tỏ tình với ai cả, vì có tình bao giờ đâu mà tỏ. Nhưng mà chuyện tớ chủ động khi thích một người nào đó là rất hay xảy ra. Thường tớ cũng chỉ rủ đi ăn, đi chạy bộ, đi thư viện thôi chứ cũng chẳng có gì quá đáng cả. Uhmm, nhưng sự thật là có một lần có người xách dép chạy thật, một em trai bé hơn tớ 1 tuổi. Lý do là chú ấy bé quá, chú ấy không hiểu chính xác được tình cảm của tớ giành cho chú ấy là cái gì(chú ấy nhầm là tình yêu), cho nên chú ấy bỏ chạy. Trẻ con mới bước ra đường sợ tớ là điều rất dễ hiểu.
    Tớ thích cái sự thoải mái. Tớ cứ sống theo cách nào mà tớ thấy dễ chịu nhất, miễn là không làm cho người khác thấy quá khó chịu() là được. Cho nên tình cảm tớ như thế nào, tớ cứ bộc lộ nó như thế ấy, không chiến thuật chiến lược( ngu một chút, ngu 2 chút, dịu dàng một đống, dịu dàng 2 đống) gì cả. Tớ thích ai là người ta biết tớ thích ngay. Ai cảm thấy tớ như vậy là không "hấp dẫn" thì có quyền bỏ đi. Mà những người có suy nghĩ kiểu như vậy cũng không hợp với tớ, cho nên tớ cũng cóc cần.
  9. I_am_here

    I_am_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hồi học cấp 1 chị cũng như em vậy. Hồi đó thích 1 nhóc cùng lớp, thế mà cứ nhìn thấy nhóc đó là cứ như bị dở hơi ấy, không ra làm sao cả. Tai hồi đó chị cứ thấy chuyện mình thích ai đó, chủ động làm quen ai đó là rất kỳ cục, sợ người khác cười mà cũng chẳng biết làm sao để làm quen nữa cơ. Hồi đó bé quá, còn thò lò mũi xanh nên mới thế, còn bây giờ à, chị thích ai là chị tấn công luôn.
    Chị hỏi nè, em có nhiều bạn khác giới không (bạn bè bình thường thôi)? Có hay đọc tạp chí, truyện hay xem phim về chuyện yêu đương, thính thích tuổi học trò hay sinh viên không? Nếu em đọc nhiều tạp chí thì sẽ thấy chuyện thích ai đó rất bình thường, ai thích ai trước, ai chủ động trước chẳng có gì quan trọng cả. Rồi em hỏi xem các bạn nam đánh giá gì về chuyện các bạn gái làm quen trước nhé. Dù cho em có xau người xấu nết đến đâu, thì bạn đó cũng không vì thế mà ghét em đâu. Em từ trung bình trở lên là thấy khoái roi. Còn nếu lại thích em nữa thì còn gì thích hơn. Em cứ thoải mái đi, làm theo những gì mình thích, đừng nghĩ đến chuyện linh tinh.
    Chúc em thành công
  10. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có đần độn bạn tdna à, tớ cũng chuyên gia vứt dưa bở cho người khác ăn, nhưng mà với người tớ thích thật thì tớ mới đâm ra thế. Hành động như bạn mới gọi là "đần độn" (từ này trích nguyên văn của bạn tdna nhé) đấy, đứa nào (có thể là tớ đấy) nó hứng lên nó than phiền bài bạn viết là nick bạn lại có cái dòng mầu đỏ mấy ngày đấy!
    Tớ thấy con gái mà tỏ ra quá quyến luyến hay thích con trai thì bọn con trai nó chạy mất dép đấy. Cứ hơi dửng dưng một chút thì hay hơn. Tại con trai Việt Nam khá truyền thống, số lượng những người thích bị cưa không nhiều lắm đâu, có thể nó gật gù thật nhưng sau một thời gian là nó đòi chia tay. Tất nhiên điều này chỉ nên áp dụng khi còn trẻ. Chứ 28-29-30 tuổi rồi mà còn dửng dửng thế thì có lẽ vào chùa cho nhanh.. he he...
    Tớ cũng cảm thấy tớ quá ì ạch trong chuyện tình cảm rồi. Có lẽ lần này thế này thôi chứ các lần sau (nếu có..hi`) thì có lẽ phải tăng tốc lên. Chứ chưa biết kết quả ra sao mà đã mất mấy năm tuổi xuân thì nguy cơ ế cao quá! Mà sao tớ dại thế nhỉ, tự nhiên đi thích người bằng tuổi làm gì cơ chứ, sau này mình già nó đi ân phở thì có phải akay ko cơ chứ...

Chia sẻ trang này