1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cho đỡ hoảng khi đứng trước một người mình thích?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vitbe, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Haha chết mất thôi, thật tình cờ và thật bất ngờ ạ, đọc từ trang 1 đến trang 3 đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sorry bác nhé vitbe tên này làm mọi người twởng bở ghê wá, chẳng ai nghĩ vitbe lại là SV năm thứ 3. Chẹp cơ bản là chú năm thứ 3 còn đề nick vitbe thì thấy chú cũng ko thường đâu. ...... À , mặt 1 ông con trai năm thứ 3 nhìn thấy ahalf mà hằm hằm ko cười nổi một câu thì dã man lắm . Ko phải là người yêu nhưng những người bình thường đi qua cũng dơ tay đầu hàng , chào bác, chấu ko dám làm bạn của bác ạ.
    Hehe, sorry nhưng sự thật là như thế. First love của tớ cũng như thế. Tớ tức cái vẻ ko thèm quan tâm j đến người khác ,cái mặt tinh tướng của hắn đến mức chọc tức , cãi nhau luôn cho xong, thế nên kết quả là chuyện chẳng đi đến đâu.Ước j mình hiền lành , nhu mì và .gan lì hơn. Như kiểu thà chết ko lui ý...
    Bạn đứng trước gương đi, 1,2,,,3, đừng có cười , hãy nói Konica. hahaha...[
    May U succed[/size=4]
  2. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    bạn gì vitbe có bị ăn dưa bở không vậy??? từ đầu đến cuối nghe bạn kể có thấy người ta biểu hiện gì là thích bạn nhiều đâu? chỉ thấy toàn là lạnh lùng
  3. I_am_here

    I_am_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ bài em này, thấy em thuộc diện khó tính như bà cụ lại hay tính toán lôi thôi. Chưa biết cưa được hay không đã lo sau này chán, đã lo chuyện ăn phở. Cứ cưa đi em ạ, cưa xong giữ được hay không là vấn đề khác. Em thích, em yêu, em bày tỏ là việc của em. Chẳng có gì phải xấu hổ cả. Em thích, em quyến luyến đấy, nhưng vâfn biết kiêu, vâfn biết giá trị cu?a mi?nh, không quỵ lụy, không đi?a đói, đứa na?o dám coi thươ?ng?
    Giai đoạn đâ?u la? thế, sau thi? giưf được ngươ?i ta không lại la? vấn đê? khác.
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Bạn chỉ mới thích và định tìm hiểu thôi chứ có ai bắt bạn phải yêu rồi lấy cái bạn kia làm chồng đâu mà bạn phải suy nghĩ lung tung vậy?
    Mỗi người mỗi cách suy nghĩ khác nhau. Tớ suy nghĩ khác bạn ở chỗ "tớ sẽ làm những việc tớ muốn làm chứ không làm những việc tớ nghĩ rằng người khác muốn tớ làm". Tức là nếu trong trường hợp của bạn, tớ sẽ tỏ rõ thái độ với anh bạn kia, chứ không làm ra vẻ dửng dưng, cho dù tớ nghĩ rằng "anh kia thích vẻ lạnh lùng của tớ". Không phải lúc nào mình cũng có thể sống thoải mái theo ý mình được, nhưng đừng cố ép xác mình chịu đựng những sự không thoải mái không đáng như vậy.
    Nói mãi mà bạn vitbe không nghe thì biết làm sao đây?
    Thôi chúc bạn vui.
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Anh tdna làm gì mà phải nói nặng như vậy? Lịch sự với phụ nữ một chút thì có thiệt gì của anh nào?
  6. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà kiêu !
    Còn than thở nỗi gì nữa chứ !
    Không còn gì để nói
  7. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tớ là con gái chứ không phải "chú" bạn sunny ạ.
    Mà nghe sunny nói thì có lẽ phải xem lại cái người kia thế nào. Hình như chưa bao giờ người đó dám nhìn thẳng vào mặt tớ mà cười cả. Không biết chừng mình ăn dưa bở cũng nên.
    Mà công nhận vào đây thấy mọi người chỉ cho nhiều cách để cười quá đi mất... cẩn thận không hôm sau đến gặp hắn nghĩ về mấy điều mọi người nói lại cười ngặt nghẽo, nó lại tưởng mình tâm thần thì nguy hiểm
    Tớ cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ thật, nếu không vì cái sự vẩn vơ, lưỡng lự thì khéo tớ với người đó đã thành cái gì rồi chia tay từ khi nào cũng nên... thực sự không có một người nào hoàn hảo đến mức có thể ôm chầm lấy mà không phải nghĩ gì. Nhưng chắc chắn tớ sẽ không xông ra mà hỏi vào mặt người đó là "Bạn có thích tớ không?" hay một cái gì đó tương tự
    P.S: tớ ko kiêu, mà tớ hoảng nên lại thành ra ..gần như thế
  8. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi hay "hoảng" trước... 1 số cô gái cho đến khi tôi nhận ra rằng đó điểm chung giữa họ: đó đều là những cô gái xinh đẹp. Xinh đẹp <-> phải chinh phục và lật đổ ?!?!. Có lẽ vì vậy mà tôi run chăng???
    Cho đến khi tôi nhận ra mình đang cần, đang thiếu và đang tìm một cái gì đó tạm gọi là real love, để chia sẻ với họ những gì đang làm mình bận tâm, chia sẻ mọi thứ mà không phải ngại ngùng hay che giấu... không khách sáo, không giả tạo như cái ngoại dạng của tôi lúc này !
  9. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hic, buồn quá, lại vẫn không giải quyết được vấn đề rồi, tớ lại lờ lơ lớ người đó rồi tớ không hiểu sao lúc đó tớ lại hoảng thế ko biết ghét cái bản thân tớ quá... có ai bày cho tớ cách nào tiếp cận khác cái kiểu cười này không, hay gấp máy bay phi vào đầu nó (nhưng mà nhỡ lại phi vào đầu đứa khác thì sao), trời ơi, làm sao bây giờ.... mà cái khó là tớ và nó hính như chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt nhau thì làm sao cười được đây
  10. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nếu từ trước đến giờ 2 em còn chưa nói chuyện thì đừng cố gây ấn tượng quá trước mặt người ta.Con trai thích được để ý quan tâm nhưng không phải là lộ liễu trước mặt bạn bè .
    Nếu chú ấy có di động thì tuyệt , em đừng hỏi số mà mượn xem di động một đứa bạn nào đó rồi nhớ số anh ta trong đó,tối nhắn linh tinh kiểu bạn bè bình thường thôi không nó kiêu.Nói chung là không nên để bạn bè trong lớp biết em tấn công anh ta , họ bàn tán thì có khi em lại ngại
    Chơi với nhau 1 thời gian rồi hãy mượn vở hoặc sách , lúc trả thì kẹp trong đó 1 tờ giấy nháp . Đề thơ , một đoạn bài hát hay câu nói nào đó , tình cảm ,bằng tiếng nước ngoài là tốt nhất .Thế là đủ để anh ta hiểu.

Chia sẻ trang này