1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cho mấy con xinh nó bớt nói cái kiểu này ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 04/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Làm sao để cho mấy con xinh nó bớt nói cái kiểu này ạ

    Chả là em đi uống nước nói chuyện, hội hè thì tất nhiên gặp gái xinh. Mấy con xinh thì tất nhiên là nó thường lại cứ õng ẹo "mềnh sấu", "đừng khen mềnh", rồi chúng nó tán phét, thủ lọ lan man ra là "lợi thế của người sấu", "sấu nhưng tâm hồn đẹp"... làm mấy đứa bạn em không xinh lắm lại nghĩ ngợi
    Em nghe tất nhiên là ngứa é0 chịu được, chỉ muốn toẹt pẹ vào mặt chúng nó 1 bãi, nhưng nếu thế thì khó giường chiếu sau này. Còn vào hùa theo chuyện của chúng nó thì khác é0 gì mấy thằng nhớt nâng x gái é0 đâu, lại càng chả đưa được chúng nó lên giường chiếu gì sất
    Mong các bác cho em cách xử lí thông minh khi gặp cái màn này của bọn nó

  2. tongthong007

    tongthong007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mấy con này mà gặp tui là chỉ có 2 trường hợp:
    1. chửi thẳng vào mặt nó
    2. ko chửi nhưng fải chọc cho nó quê. VD: "Em ơi! sao em mặc quần rách" hoặc "Chết mịa rùi!
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy mấy bà chị xinh gái kia rởm đời dã man.
    Bó tay với mấy trườn hợp này.chắc là đẹp lắm ấy nhỉ.
    La` em thi em noi thang? vao mat. roi`, ma chac may ba nay chua gap. nguoi` nhu minh lan` nao gap roi chac lan` sau khoi? dem` pha ng xau hehe
    Được linha10 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 04/05/2009
  4. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Im ỉm ăn uống xong cho nhanh rồi chuồn . Chứ ở lại nó lại oánh cho nát người cái tội hóng hớt đấy
  5. tongthong007

    tongthong007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đối với thứ đàn bà mất nết thì không việc gì fải sợ nó. Nó càng chảnh và mất nết thì càng fải làm cho nó biết quê là gì. Phải tìm cách xé rách quần nó mà đừng cho nó biết, phải làm cho nó quê thiệt là quê. Nếu nó chửi chúng ta thì chúng ta hà tất gì fải nhịn nó, chửi nó lại liền. Nhưng nói vậy thôi chứ tui biết một số bác có lá gan nhỏ nên ko dám làm như tôi. chứ gặp tui thấy cái gì làm chướng mắt là fải giải quyết cho hết chướng, bất kể thủ đoạn
  6. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bác ợ, nếu nó mặc quần bò thì bác xé rách kiểu gì mà để nó ko biết thế
  7. tongthong007

    tongthong007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này thì ngu gì xé quần, ta đi xé áo, hehe, nói thì nói vậy thui chứ xe áo xé quần ta khó làm lắm, bí lắm mới làm chiêu nay. Chứ bình thường lúc về đợi em nó dắt xe ra, ta "bóp" 1 cái rùi chạy, haha. Nếu đi đông thì thay nhau "bóp" rùi thay nhau chạy, haha. đảm bảo em nó tức điên đi đc, nhưng cuối cùng chẳng làm đc gì
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mình thì không xinh nên rất ghét bị khen đểu là xinh
    mỗi lúc thế cũng phải nói là " em không xinh mà " - chết nhờ, k khéo nó tưởng mìh làm hàng
  9. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đọc đến đây thì em mới thấy cái cô mà chê bác Vô Duyên ở topic kia í....cô í nói cũng chuẩn chuẩn. Bác chỉ được cái tài lập topic câu bài thôi, chán bác lắm, em đi ra cho bác câu bài tiếp
  10. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cái lúc em nó tự sướng ấy thì rung cây cho em nó tụt xuống.Chêm vào câu vu vơ kiểu :"Ông zời ơi,ông kéo bạn con lên đấy lâu thế hả ông,ông trả bạn cho con đê".

Chia sẻ trang này