1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cho thằng sở khanh này 1 bài học?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyhang182, 07/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để cho thằng sở khanh này 1 bài học?

    Tôi kể chuyện của con bạn mình. Bức xúc quá mà k biết làm cách nào để giúp nó. Chuyện hơi dài, mong mọi người chịu khó đọc và giúp đỡ.

    Tôi đặt tên nhân vật là A, B, C:
    A là con bạn tôi.
    B là cô gái thứ 2.
    C là thằng đàn ông kia.

    A năm nay 26t, là con gái cưng của 1 gia đình khá giả ở 1 tỉnh miền Trung. Học ĐH ra và đi làm kiếm đc nhiều tiền, có vị trí tốt trong công việc, có nhà riêng ở 1 thành phố lớn. A xinh gái, có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. A bị bệnh tim và hàng ngày vẫn phải uống thuốc điều trị. Về tính cách, A ngoan hiền nhưng rất yếu đuối và có phần nhẹ dạ cả tin.
    C cùng tuổi với A. Cũng trình độ ĐH, cao to đẹp trai. Gia đình ở thành phố. Làm việc cho 1 cty (tôi k biết rõ vì k quan tâm).

    Cách đây 2 năm A và C yêu nhau. Đc 1 năm thì 2 người have *** với nhau. Trong thời gian yêu nhau, A hết mực yêu thương và chiều chuộng C. C muốn làm ăn, A sẵn sàng đưa tiền cho C vì nghĩ là lo cho tương lai 2 đứa sau này. Còn C luôn miệng nói yêu A, chỉ có mình A thôi. A nhiều lần muốn C đưa về giới thiệu với gia đình nhưng C lần lữa từ chối. A bảo đưa C về quê gặp bố mẹ A nhưng C cũng từ chối.

    Yêu nhau đc hơn 1 năm thì A có linh tính C thay đổi, có biểu hiện lạ, k quan tâm mình như trước nữa. A hỏi thì C chối và vẫn 1 mực thề thốt chỉ có mình A. Sau đó thái độ C vẫn lạnh nhạt. Tháng 6 vừa rồi C ngọt nhạt nói vẫn yêu A lắm rồi mượn tiền A đi học (1 số tiền khá lớn), hôm sau còn đến ở với A.

    Tháng 7, có 1 nick lạ gửi mail cho A bảo nếu quan hệ với C thì nên đi xét nghiệm. Tháng 8 A xét nghiệm và biết mình có thai 4 tuần. A gọi cho C kể chuyện về bức mail và lo lắng bảo C đi xét nghiệm. Lúc đó A vẫn giấu k cho C biết về cái thai. C liền chửi A: "Cô điên à! Tôi bị HIV rồi đấy." A nghi nick lạ đó là bạn gái của C nên làm um lên: "Anh coi chừng lũ con gái bên cạnh anh!". Lúc này C trở mặt, nói hắn k yêu A, hắn cần 1 người trẻ đẹp và hắn đã có người yêu từ lâu rồi, đưa về giới thiệu với gia đình rồi. Để chứng minh, hắn liền dắt A đến gặp B. Ba mặt 1 lời A biết B k phải là người gửi mail và B chính là bạn gái của C. A chỉ biết khóc và gọi bạn gái đến đưa về (còn thằng C đi về với con B).

    Tối hôm đó về nhà A khóc dữ quá, động thai bị ra máu, con bạn sợ quá gọi cho C báo A đã có thai và đang nguy hiểm. Hôm sau C đến nói A bỏ cái thai đi vì đó k phải là kết quả của tình yêu. Hắn còn khẳng định nếu đó là con của B thì hắn cưới chứ của A thì phải bỏ. Cũng nói thêm là ngày trước A có người yêu muốn cưới, nhưng A không yêu nên chia tay và yêu C. Vì thế, bây giờ hắn nói ngày trước hắn have *** với A là để thoả mãn lòng hiếu thắng của hắn chứ k hề yêu thương gì cả Ngay đến cái thai, hắn còn mất dạy nghi ngờ đó k phải là con hắn trong khi hắn biết thừa hắn là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của A

    Về phần B, A nghi ngờ C và B k phải yêu nhau hoặc nếu có thì họ đã thông đồng với nhau trong suốt 2 năm qua để C lừa lấy tiền của A làm ăn. Vì vậy A và bạn cô đã nhiều lần gọi điện hẹn gặp B nhưng B từ chối và còn nói năng rất khó nghe kiểu "đây là việc của 2 người, tôi k liên quan nên k việc gì phải gặp."

    A và bạn thân hẹn gặp C để nói rõ mọi chuyện. A chỉ biết khóc, bạn A hỏi C bây giờ phải giải quyết như thế nào. Thái độ C rất mất dạy, hắn bảo A bỏ thai đi, hắn sẽ đền 100 triệu! A nhìn rõ bộ mặt thật của người yêu mình nhưng k nói đc gì, chỉ biết khóc và khóc.

    Do bị bệnh tim, sức yếu lại shock nặng nên A đã sảy thai, phải nhập viện. Trước đây, bác sĩ đã cảnh báo với bệnh tình của A thì việc có con là rất khó và chỉ có đc 1 lần. Mấy hôm nay A đang nằm việc, rất yếu và điều tồi tệ nhất là cô k còn khả năng có con đc nữa. Còn C thì đã cao chạy xa bay, đổi số đt. Bố mẹ A đã lên thành phố và muốn biết thằng sở khanh kia là ai nhưng A một mực k nói và bắt bạn bè phải hứa k cho bố mẹ biết. Nó còn yêu thằng khốn nạn kia mới điên chứ!

    Bọn tôi biết con bạn mình ngu, nhẹ dạ, yếu đuối nên mới bị lừa. Nhưng cũng chả trách nó đc. Yêu vào là mù quáng. Nhưng vấn đề bây giờ là bọn tôi muốn dạy cho thằng sở khanh kia 1 bài học và tìm hiểu xem nó và con C có thông đồng để lừa A hay k. Tiền bạc A cũng chả thiếu nên k phải muốn lấy lại tiền, mà nó cũng k muốn trả thù hay làm to chuyện. Nó vẫn còn thương thằng kia!

    Bọn tôi tính thuê giang hồ đập cho thằng kia 1 trận, cho nó lĩnh vài sẹo trên mặt cho nhớ đời. K biết cách đó có đc k Mà giờ k biết nó ở đâu, k biết số đt.
    Còn con B, nó cũng là thân con gái mà độc ác quá! Bọn tôi cũng muốn nó phải trả giá nên định làm cho nó mất việc. K biết nó thông đồng với thằng kia hay chỉ đc thằng kia thuê giả vờ làm người yêu để lừa bạn tôi thôi!?

    Giờ con bạn tôi đang nằm viện, như phát điên phát rồ. Mọi ng nghĩ cách hộ bọn tôi với!
  2. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ việc quan trọng bây giờ là tập trung lo cho sức khỏe của A, còn việc tính toán với C thế nào thì nên quên đi, hãy xem đây là 1 bài học.
    Liệu việc trả thù C có làm A đỡ đau khổ???
  3. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    khổ, chả hiểu sao thế nhỉ??
    thằng bạn em cũng yêu mù quáng rồi mà bảo nó cũng ko nhận
    Theo em : đánh bỏ mịa thằng kia, đừng nên đánh chết, cắt trym thôi !
    nói chung là dã man, nhưng em nói thật đấy!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái chính là những vết thương thể xác + tinh thần của cô bạn kia là không thể nào chữa khỏi.
    Còn chuyện trừng trị anh kia về mặt thể xác (cào mấy nhát lên mặt) chỉ là do các bạn nóng nảy mà thôi. Trừng trị thế thì bạn A cũng không quay về đc trạng thái cũ. Còn với tính cách lọc lừa như thế thì sớm muộn gì C cũng sẽ gặp hậu quả nặng nề.
    Tôi nói thế không phải vì tinh thần AQ, mà là để bạn và các bạn nhận thức rõ hành động của mình:
    1/ Sự trừng trị kia không ******** trạng bạn A tốt lên, vậy thì là chưa đạt mục đích của các bạn.
    2/ Sự trừng trị nhằm dằn mặt C thì các bạn đến...cách mà còn chưa nghĩ ra, thì e rằng sẽ yếu ớt lắm, nhưng với lối suy nghĩ lợi dụng người khác như vậy thì C sẽ còn tiếp tục làm điều xấu, và người nào có KHẢ NĂNG dạy C sẽ làm cho C thân tàn ma dại (chứ bạn và bạn bè thì không có cái khả năng đó đâu - đến số phone, cty, etc. mà còn không biết nữa mà!)
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đồng ý hoàn toàn với bà chị (hehe )
    Trước hay coi kiếm hiệp có câu "Oan oan tương báo khi nào mới dứt". Chưa kể trả thù xong kiểu cắt trym hay tạt axit có thành công đi nữa thì mấy hôm sau vnexpress, dân trí, ngôi sao lại có tin để đưa "lối hành sử côn đồ của cô gái thuyhang182".
    Xưa có câu truyện về ông quan văn sử lý thằng nhóc hỗ láo dám leo lên cây tè xuống đầu ông ấy. Ông không quát mắng, không đánh đòn mà gọi nó xuống thưởng tiền cho nó. Lần sau nó lại kiếm tiền bằng cách tè lên đầu ông quan......võ. Ông quan võ không thưởng tiền nữa mà cắt đầu nó.
    Quay lại nhìn lại bản thân cô A mà xem, trước khi nói thằng sở khanh, thì phải nói về các cô ngây thơ, các cô không tạo điều kiện là .....ngây thơ thì thằng sở khanh sao có đường tác nghiệp. Trách người thôi tự trách mình trước vậy.
    Theo luật pháp thì chẳng làm gì được thằng đấy, tiền bạc lúc đưa nó tất nhiên nó không phải ký chữ nào rồi, tình cảm thì không có tòa nào sử, còn nỗi đau thể xác cũng không kiện nó được, vì cô ấy tự gây ra cho cô ấy (tức là thằng đấy không đụng chạm thân thể hay xô đẩy cô ấy gì cả).
    Vậy nên, theo lời bà chị em đi, và tin là luật nhân quả vẫn còn hiệu lực.
  6. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bài học đắt giá nhỉ ?
    Thật thì kô ai nghi ngờ, nhưng đánh nó mình đc cái là ... bóc lịch .
    Hơi thất vọng cái là cô A này lại là gái Miền Trung.
  7. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    mấy bác ở trên nói phải, nên lo cho sức khoẻ của A, động viên tình thần cô ấy. Chuyện trả thù hay dằn mặt thàng kia thì bỏ qua 1 bên đi, kệ nó đi cũng dc, chẳng hay ho gì khi làm vậy, đời mà , ko gì ko thể.
    mẹ kiếp, sao có thằng khốn nạn thế nhỉ !
  8. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã rồi.Các bạn gái lấy đó để rút kinh nghiệm cho mình.Yêu ai,xác định yêu nghiêm túc lâu dài thì phải xem nhân cách,đạo đức của họ thế nào rồi hãy trao thân gửi phận.Thực tế là không có nhiều những người đàn ông ngay thẳng tử tế,yêu ai thì xác định trách nhiệm với con gái người đó.Mà con gái thì hay yếu lòng,lúc mới quen thì chỉ để ý đến những biểu hiện bề ngoài,đến lúc nhận ra được bản chất bên trong của nó thì quá muộn rồi
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Ko khuyến khích chị trả thù đâu nhá :
    1.Nhà nó fải về
    2.Công việc nó phải làm
    3.Vay tiền làm ăn =====> có địa điểm + có quan hệ
    Từ 1 + 2 + 3 ====> ko tìm đc mới lạ .
    Bi giờ đầu gấu chém người kỹ thuật lắm , yêu cầu như thế nào ? Vd : chém cho nó đau đau mà sợ thôi (xem chúng nó xả lưng , vai , đùi... như chém chuối , máu me be bét nhưng ko chết được ), hay chém chết con ... nó cho tao , hay .... đều làm chuẩn ko cần chỉnh , chị cứ yên tâm
    Theo em thì oan oan tương báo , biết bao giờ dứt.Quan trọng là người bị hại thực sự có muốn trả thù ko , nhỡ chị ấy biết được bạn bè làm như thế chẳng phải rất khó xử hay sao

  10. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    đúng rồi, bác hdts ko phải lo đâu, giờ đâm chém chuyên nghiệp lắm, cứ làm vài quả cho xông xênh là đc mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này