1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cho thằng sở khanh này 1 bài học?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyhang182, 07/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    đúng là đàn ông xấu bao giờ cũng hấp dẫn nhỉ
    tốt như mình mãi chẳng có ai iu, làm người tốt thiệt đủ đường
  2. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nghe nó có vẻ sến sến nhỉ
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Dĩ nhiên là được quyền trách người khác, dù mình ngây thơ.
    2/ Dĩ nhiên là được quyền trả thù kẻ làm hại mình.
    3/ Nhưng trên hết là phải có nghĩa vụ làm tâm mình an chứ không phải là tủi thân, dằn vặt, tự hận mình, etc.
    Kết luận: Ta có thể không làm những việc ta có quyền làm, nhưng ta nhất định phải làm những việc ta có nghĩa vụ làm.

  4. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Đưa số ĐT cũ của thằng C đây (nếu là Vinaphone thôi nhé) mình xem nó hay liên lạc với số nào,từ đó có thể may ra lần được số mới của nó.Mọi người đừng bảo là tôi đổ dầu vào lửa nhá!
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đúng là xét về mặt lý mà nói thì khuyên là không nên trả thù (adua theo số đông ) tuy nhiên tớ nói thật với mọi người những chuyện như thế này phải trải qua rồi mới có thể hiểu được hết cảm xúc đau đớn, hận thù.
    Tất nhiên nói 1 cách lý thuết như các Công thì dễ: gái phải học cách tự bảo vệ mình, tìm người tốt mà yêu.
    Nói là nói vậy, có ai sáng suốt được cả đời, mà những cô gái tốt bụng yếu đuối, sống trong cảnh gia đình khá giả bạn bè thương yêu càng không thể lường được có những loại người như thế và loại người đó nỡ làm những việc như thế với mình. Thế cho nên tình cảm hay chuyện gì cũng vậy, kinh nghiệm thường thu được qua những bài học thực tế, có những người chỉ trả những giá nho nhỏ có những người phải trả cái giá quá lớn như bạn của bạn chủ topic.
    Nếu là người thân của bạn A thực lòng tớ ko nghĩ đến chuyện chém nọ chém kia mà chỉ muốn làm hắn khuynh gia bại sản, nhục nhã vùi dập, cả đời không ngóc đầu lên nổi, cha mẹ nhục nhã vì hắn, con cái nếu có khinh thường, vợ nhổ cho vào mặt. Đấy tớ là tớ ác thế đấy. Làm cho hắn sống không ra sống mà chết cũng không xong (loại này thường sợ chết mà). Tuy nhiên muốn vậy là một chuyện còn làm hay không là chuyện khác. Có thể có bác bảo tớ ác, nhưng tớ ân oán phân minh ái tình dứt khoát . Thường chẳng ghét ai bao giờ những đã ghét thì khỏi phải nói tuy nhiên cũng dễ tha thứ (tuỳ trường hợp)
    Nói về việc trả thù, trước tiên phải nói rằng bất cứ việc nào xâm phạm về cơ thể là ko nên làm. Trước hết là vi phạm pháp luật, dễ toi , thứ 2 là dễ dẫn đến A oán trách mọi người và thấy tội nghiệp tên C ko khéo lại ra tay bao bọc
    Trả thù lớn nhất là làm cho A trở nên mạnh mẽ, thấy mặt tên C là nhổ được vào mặt hắn, coi thường khinh bỉ
    Còn nói thật, yêu nhau 2 năm rồi, mà thông tin về nhau ko vững, ko biết tìm ở đâu là vô lý. Tớ đơn cử ví dụ thế này:
    Hồi xửa hồi xưa, đã lâu lắm rồi , bà ngoại tớ bị xe máy tông gãy cả 2 chân (bà già mà, xương ròn nên khó lành lại rất đau đớn), thằng lái xe mất dạy chạy mất, ko thèm đưa bà đi bệnh viện. Tất nhiên nhà tớ rất uất. Có quen 1 băng đầu gấu, thuê họ tìm thằng gây ra tai nạn (song song với công an), công an thì chẳng thấy đâu vài bữa sau thằng bé lết đến bệnh viện xin bà tớ tha. Tất nhiên ban đầu muốn cho nó 1 trận, nhưng sau thấy vậy lại tội nghiệp, chỉ bắt nó thăm nom đều đặn hàng tuần đến khi khỏi hẳn (chừa cái tật đi ẩu) lại còn bỏ chạy
    Đấy, nói vậy để bạn biết thuê người tìm thằng kia ko khó, vấn đề là định làm gì nó thôi. Thân bại danh liệt.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn thuyhang và mấy ng bạn muốn trả thù giùm kia có làm được như sự mô tả của bạn Blue không thì hẵng làm, còn không có sức mà trả thù đến độ vậy, thì...he he...làm gì thì cũng là gãi ngứa cho thằng kia thôi, nó còn thích chí cười cả-một-lũ-nhảy-tưng-tưng-đòi-trả-thù nữa ấy chứ.
    Làm người ác cho phù hợp cũng khó lắm, không phải cứ thích là làm nổi đâu nhé. Muốn làm người trả thù triệt để trong trường hợp trên thì phải có:
    - quyền lực
    - mưu kế
    - sự kiên nhẫn
    Sự nóng nảy luôn là tức thời, còn sự trả thù cần đến lòng hận thù dài lâu. Và trong thời gian nung nấu này, thì TÂM một người cũng chẳng AN đâu. Mình hại nó, nhưng mình đang làm chính tâm mình xáo động. Nghĩa là nó làm mình đau xót một lần, mình làm chính mình đau một lần nữa, tổng cộng là hai lần.
  7. anon09

    anon09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    đố các bác chém được đấy
    chém người dễ như chém chuối à? hài vãi lúa!!
  8. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    Người xưa có câu:
    -"Quân tử, mười năm trả thù vẫn chưa muộn"
    Xưa muốn trả thù, trước hết người ta tìm chọn giống tre đực mang về trồng rồi đến khi tre đẻ ra măng, măng lớn thành cây tre con.... rồi mới chặt về để làm gậy lúc đó mới đi trả thù....
    Con người ta thường phải biết bình tĩnh, kiên trì nhẫn nại và chờ thời cơ....5 năm...10 năm....20 năm sau.....cũng chẳng biết thế nào nhỉ....Biết đâu con của A và C nó lại yêu nhau????(đùa tý cho đỡ căng thẳng)
  9. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Nếu có điều kiện: tiền nhiều, quan hệ rộng, quen CA(VKS, TA) thì trả thù. Nhưng có oánh thì oánh thằng B thôi, để xem thằng B thành tật thì C có ở lại với B ko, lúc đó C bỏ đi thì thằng B mới thấm nỗi đau.
    Thông tin thì ra cty thám tử bỏ tiền thuê họ tìm cho.
    Được rồi thì hẹn nó đi uống nước rồi bỏ thuốc mê vào, cho nó ngủ rồi thì tha hồ hành hạ. Tốt nhất là thiến béng nó đi.
  10. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Nên bớt xem film xã hội đen đi.
    @ chủ topic: hãy bình tĩnh và suy nghĩa thật kỹ về cái được và cái mất trước khi trả thù một ai đó nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này