1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cho thằng sở khanh này 1 bài học?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyhang182, 07/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trên đời có chuyện éo le vậy sao. Tôi nghiệp con bé.
    Con gái khi yêu lúc nào cũng hết mình. Đó cũng là một cái khổ.
    Mà sao thằng kia khốn nạn thế nhỉ.
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Nói đến cái chuyện trả thù, BrodaRu chưa thấy ai trả thù ghê hơn cô T ở trường ĐH Hoá-Thực phẩm.
    Thủa SV, T với thằng P ăn ở như vợ chồng,cũng vì nó mà nạo thai mấy lần. Nhà T buôn bán khá nên nó bánh bao cho P rất nhiều. Anh em sinh viên cũng lạ,thủa ấy chưa ai có mini-compact disck player thì T đã mua cho P.Rồi còn giày ,quần áo,...và cao điểm nhất là cái T đưa hẳn con Passat đời 93 mà nó vẫn đi đây đó giúp bố mẹ cho thằng P.
    Thế rồi, thằng P ''ti hút con mẹ hàng lươn''. Nó bắt bồ mới với một con Tây rất ngon. Tốt nghiệp, thằng P đến làm cho ông S, soái lớn. Cái T biết thế,bắt bồ luôn với ông S. Chúng hôn hít nhau chùn chụt trước mặt thằng P.Thế rồi nói kháy,nói xa xôi ,là người yêu trưóc của nó là đứa yếu pin,bẩn tướng.Nó xúi cho thằng trưỏng phòng đì thằng P,bẫy rồi tìm cớ phạt tiền những việc P làm. Chưa hết,nó bảo ông S bỏ chế độ thuê dọn vệ sinh phòng,bắt nhân viên tự dọn. Cứ mỗi lần nó ôm ông S đi qua,nó nhổ nước bọt vào tissue rồi quẳng vào sọt rác phòng P,để thằng P đi dọn.Nó cảm ơn thằng ấy rất nhiều vì hành động thằng ấy. P chịu không nổi,đến cty khác ít lương hơn làm,cáI T ngầm phá nó mãi.
    Số tiền thằng P bị bẫy phải phạt rất lớn. Sang làm cty khác,nhưng thỉnh thoảng cái T xúi bọn ''bộ đội'' đến đòi. Thằng T hết xu,chẳng có gái nào theo. Một hôm nhân ngày sinh nhật nó nhận được gói quà rất đẹp.Mở ra là một bãi nước bọt làm bằng nhựa .
    Có người khuyên cái T: Thôi,đánh làm gì con gián sắp chết !
    Còn bản thân cái T :
    -Không Đánh được người mặt đỏ như vang
    Đánh được người mặt vàng như nghệ

    Đang là tiểu thư con nhà đại gia,có nhan sắc,học hành tử tế lại mang tiếng ăn chơi bừa bãi,bắt bồ với ông già tuổi bố nó.Mấy thằng giai chất lượng cao trưóc lăn như bi,sau đó lảng dần....
    Còn một chuyện khác,tôi đọc trong chính ttvnol này:
    Một cô cũng có cùng cảnh như A,cũng bị băng huyết suýt chết.Cô này tốt nghiệp,đi làm.Cô làm rất chăm chỉ.Anh trưởng phòng chưa vợ rất yêu,song cô đó không chơi với người bạn trai nào.Cưa cẩm thì toàn lẩn tránh. Một tối cô này khóc mà kể cho sếp nghe toàn bộ hoàn cảnh của mình.Sếp thấy bị xúc phạm vì là trai tân. Cậu này đến hỏi bạn thân của cô gái thì biết đó là thật, và cậu cũng biết địa chỉ thằng kia.Cậu đến bất ngờ đấm gãy răng thằng kia và la hét om xòm.Thằng kia cũng quại cho cậu nhừ đòn.Cậu nằm viện và được cô kia đến chăm sóc và nhận lời yêu cậu. Sau đó hai người lấy nhau và đứa con trai là kết quả tình yêu.
    Vậy lời khuyên cho cô A:
    1.Chúc mừng cô vì thằng kia lộ mặt và chuồn chuồn.Nếu lấy nó,cô khổ dài lâu
    2.Sự trả thù nó không gì tốt hơn là tự làm đẹp mình,đẹp cả về thể xác lẫn tâm hồn.Cố gắng yêu mến trẻ em và những ngưòi xung quanh.
    3.Sự phấn đấu sẽ mang đến cho cô một tương lai mới.Có thể sau này thằng kia sẽ cá sấu hơn nữa.Nhìn nó cô không thể hiểu sao lại yêu hạng người như vậy

    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 03:46 ngày 08/11/2008
  3. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Mấy h rui mà còn luật nhân với quả.Thẳng kia tội đáng chết mà h vẫn sống đấy
    1/Phải trả thù.
    2/Đừng phạm tội hoặc tội nhẹ nhàng thôi còn dễ chạy chọt.
    3/Các bác tv cách trả thù cho bạn i đi.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì đấy! Trả thù phải có âm mưu, có quyền lực (dù là mượn quyền ng khác!), thời gian dài.
    Có phải thích là trả thù xoét cái đc đâu! Dễ lắm đấy àh!
  5. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời là vậy mà,người tốt thì ít mà kẻ xấu thì nhiều!Mình ủng hộ bạn chủ topic nhưng nên hỏi thêm ý kiến bạn A đã! mà có lẽ A vẫn mù quáng yêu C thôi!Việc trước tiên là tìm địa chỉ gia đình nơi làm việc của nó đã rùi thông báo về gia đình,công ty nó...sau đó tính sổ sau!Loại người tiểu nhân này trước sau cũng bị quả báo thôi,mà có sống thì cũng day dứt đến cuối đời!Còn không thì cứ kệ nó,ra đường Sét đánh chết nó đi!
  6. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Có 2 luồng ý kiến trái ngược nhau :
    1/Fải trả thù .
    2/Ko nên trả thù .
    Với ý kiến 1 : các bác có phải là người bị hại đâu mà nóng nảy quá thế ??? Người bị hại còn chưa nói gì màh
    Với ý kiến 2 : Các bác có phải là người bị hại đâu mà biết được hết những nỗi đau người ta đã phải trải qua những hận thù ghê gớm trong lòng người ta thế nào liệu các bác hiểu thấu ko ???
    Cứ ngồi mà phán thì dễ lắm , ra đường bị quẹt xe nhẹ 1 cái xước tẹo sơn thôi là về mang cả họ hàng tông ti nhà người ta ra rủa ấy chứ . Chưa thấy bác nào ra đường bị ăn cắp mất cái nọ cái kia mà bình tĩnh đi về , ngồi đợi thằng ăn cắp nó chết đi , rồi kiếp sau nó gặp quả báo cả
    Tóm lại : trên này chỉ là tham khảo cách trả thù thôi , còn trả thù hay ko lại là chuyện cô bạn chủ topix - tức người bị hại .
    Các bác có vào post bài thì cố nghĩ ra những mưu sâu kế hiểm mà bày cho mọi người đọc . Biết đâu có lúc hữu dụng
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn.
    Trả thù cái kiểu mà chém phát chết luôn ý, thì quá dễ dàng, chết là hết, như thế thằng kia chả phải chịu đau đớn như cô A đâu.
    Phải tìm cách trả thù theo kiểu chết ko đc, sống cũng ko xong ý. Cái này thì phải cao thủ. Tạm thời em chưa nghĩ ra cách gì giúp bác đc.
    Trước tiên, bác cứ lo cho cô A ổn định lại tinh thần đi đã, rồi tính tiếp các bước tiếp theo.
    Tuy nhiên, em vẫn tin vào luật nhân - quả.
  8. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Chú nên tịnh thân rồi đi tu. Xã hội đầy hiểm ác ko hợp với chú đâu.
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!
    Đọc câu chuyện này mà bức xúc quá! Cái thể loại người như C nói thẳng là XH này ko ít, chỉ là...yêu là mù quáng, các cô ko tránh nổi, nên mới ra thảm cảnh thế này.
    Cái bọn xấu xa gian ác chúng nó sống khoẻ, sống dai và phởn phơ lắm các đồng chí ạ, chứ ko có cái vụ "quả báo" như các đồng chí....thầm an ủi thế đâu!!!!
    Ai đó bảo cái thể loại như C phải tầm CAO THỦ hơn mới có thể trả thù được. Hơ hơ.....cái loại ấy khi chọn người để kết thân lại ko bao giờ dính vào loại Cao thủ hơn, mà chỉ tìm các em lành lành nhẹ dạ cả tin để "xử" thôi.
    Thế nên đừng có ngồi đó mà tự an ủi rằng "nó sẽ bị quả báo", rằng "gieo nhân nào gặt quả nấy", ko có đâu ạ! Làm được gì để lòng mình nhẹ nhàng thì hãy làm đi! Kể cả vì thấy tại mình quá ngu (mới ra nông nổi này), rồi tha thứ mà thấy lòng nhẹ nhàng, thì cũng nên làm. Còn ko tha thứ được mà nhất định phải làm cái gì đấy để "trả thù" thì làm đi. Ko làm thì uất ức lắm!
    Tớ mà là bận thân của cái em A kia, chắc ko ngồi im mà uất ức thay bạn đâu. Tớ làm cho ra ngô ra khoai luôn. Ko biết có làm cho nó "chết ko đc, sống cũng ko xong" ko, nhưng rõ ràng là phải quy tụ bạn bè, lập kế hoạch, đưa ra phương án tối ưu, cho nó biết rằng ở đời ko phải ai hiền lành cũng là cơ hội cho nó lợi dụng và huỷ hoại như thế, nó phải chịu hậu quả tương xứng như việc nó đã gây ra.
    Cuộc sống công bằng là phải vậy.
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!
    Đọc câu chuyện này mà bức xúc quá! Cái thể loại người như C nói thẳng là XH này ko ít, chỉ là...yêu là mù quáng, các cô ko tránh nổi, nên mới ra thảm cảnh thế này.
    Cái bọn xấu xa gian ác chúng nó sống khoẻ, sống dai và phởn phơ lắm các đồng chí ạ, chứ ko có cái vụ "quả báo" như các đồng chí....thầm an ủi thế đâu!!!!
    Ai đó bảo cái thể loại như C phải tầm CAO THỦ hơn mới có thể trả thù được. Hơ hơ.....cái loại ấy khi chọn người để kết thân lại ko bao giờ dính vào loại Cao thủ hơn, mà chỉ tìm các em lành lành nhẹ dạ cả tin để "xử" thôi.
    Thế nên đừng có ngồi đó mà tự an ủi rằng "nó sẽ bị quả báo", rằng "gieo nhân nào gặt quả nấy", ko có đâu ạ! Làm được gì để lòng mình nhẹ nhàng thì hãy làm đi! Kể cả vì thấy tại mình quá ngu (mới ra nông nổi này), rồi tha thứ mà thấy lòng nhẹ nhàng, thì cũng nên làm. Còn ko tha thứ được mà nhất định phải làm cái gì đấy để "trả thù" thì làm đi. Ko làm thì uất ức lắm!
    Tớ mà là bận thân của cái em A kia, chắc ko ngồi im mà uất ức thay bạn đâu. Tớ làm cho ra ngô ra khoai luôn. Ko biết có làm cho nó "chết ko đc, sống cũng ko xong" ko, nhưng rõ ràng là phải quy tụ bạn bè, lập kế hoạch, đưa ra phương án tối ưu, cho nó biết rằng ở đời ko phải ai hiền lành cũng là cơ hội cho nó lợi dụng và huỷ hoại như thế, nó phải chịu hậu quả tương xứng như việc nó đã gây ra.
    Cuộc sống công bằng là phải vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này