1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cho thằng sở khanh này 1 bài học?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuyhang182, 07/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    có những người coi là vậy thôi
    chúng nó sống ở vùng biên
    ăn lông ở lỗ
    trốn chui trốn lủi
    thỉnh thoảng về làm 1 vụ rồi lại đi tiếp
    hầu hết toàn tử tù trốn đc
    có bác nào hay chạy hàng tuyến Lào hoặc Trung Quốc sẽ biết đến dịch vụ này
  2. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    zaibao nói đúng quá,1 bài học xong rồi quên,nhớ sao dc,cứ fải dần dần,từ từ,lâu dài,như kiểu du kích ý,cho thằng đó suốt đời nhấp nhổm o yên,tinh thần hoang mang chẳng làm dc việc gì ra hồn.
    còn chuyện nhân quả,em nghĩ là có đấy,nhưng đợi đến bao h mới đến ngày thấy thằng đó bị quả báo chứ,tốt nhất cứ việc mình mình làm.nhưng em cũng kể ra chuyện nhân quả của con bạn em cho mọi người thấy đôi lúc nhân quả thật đấy
    con bạn em có thằng người yêu đời thứ 2.thằng này trước có vài em người yêu cũ,mà em nào cũng abcxz chiều chuộng hết mực,hứa hẹn đủ kiểu.nhưng thằng này sở khanh khốn lắm,yêu chán các em rồi bỏ.có 1 e có thai với thằng này,đòi cưới,nó cũng kiên quyết bắt fá thai,o cưới,mà với em nào nó cũng là thằng đầu tiên mới mất dạy chứ
    đến con bạn em với thằng này 2 đứa cũng yêu hơn năm rồi,cũng abcxz rồi.thẳng này chả hiểu thế nào lúc cao hứng lại sám hối với con bạn em về những thành tích cũ,bởi vì nó yêu con bạn em thật lòng.con bạn em lúc đấy thấy khinh nó quá,mới nhổ vào mặt nó bảo là,anh o fải người đầu tiên của tôi(mà đúng thế thật,trc đó con bạn em đã abc với thằng cũ rùi),và bây h tôi có thai rồi,nhưng tôi khinh anh nên o cần anh có trách nhiệm,mà tôi cũng o thik fá,
    xong con bạn em cắt liên lạc luôn với thằng này.thằng này về quằn quại đau khổ tìm cách liên lạc với con này,đến tận nhà xin cưới,con bạn em kiên quyết o cưới,chỉ nhắn lại 1 câu": tôi khinh anh,o cưới,đấy là quả báo của anh"
    bây h thì nó đã đẻ rùi,con nó được 2 tháng rùi,thằng này vẫn suốt ngày sang thăm con,năn nỉ khóc lóc với con bạn em nhưng nó vẫn kiên quyết o cưới.bi h thì nó đang tiến hành đưa con nó sanh định cư ở Anh với mẹ nó.thằng này vẫn quằn quại ở nhà
    hết chuyện.đấy,luật nhân quả nó thế đấy
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    A : quá nhẹ dạ cả tin và thiếu khôn ngoan---> trong xã hội người thế này rất nhiều, hậu quả bị thế cũng nhan nhản. Tiên trách kỉ hậu trách nhân. Hậu quả có 50% lỗi tại A thì trả thù sẽ chỉ làm cho A sống ko thanh thản
    C: quá sở khanh. C cũng sẽ ko thể có kết cục tốt đẹp. Bạn ko trả thù C thì sau này cũng sẽ có người làm việc ấy thôi.
    B: Không có lỗi gì cả. B nói:" đấy là chuyện hai người" ===>quá đúng, từ đầu đến cuối do A kém bản lĩnh và C đểu cáng. B đến nghe A than thở thì ko thể giúp được gì vì B ko thể bảo C hãy yêu A và cũng ko có gì để B tin cái thai ấy là của C ( vì B ko biết A là ng thế nào). Nhất là bạn bè A có ý định trả thù===>nghe đã thấy sợ, nên ko đến gặp là giải pháp của người có suy nghĩ chín chắn. Vì chắc chắn ko thể thay đối được cục diện cho tốt lên.
    Không thể nói B cấu kết với C để lừa tiền A vì A đã đưa hết tiền cho C mà chưa bao giờ có mặt B.
    Kết luận : Chuyện này xã hội rất nhiều. Giả sử A bị oan từ đầu đến cuối còn thấy sự ttrả thù kiểu " xã hội đen" còn có 1 chút lí lẽ nhưng A lại là người góp 50%làm nên hậu quả thì theo mình ko nên trả thù.
    Tớ luôn quan điểm với bản thân, nếu mình làm 1 việc ngu dại thì khi bị hậu quả hãy cố mà rút ra bài học để khôn hơn, đừng thù hằn hay đổ lỗi cho ai. Coi như đóng lệ phí ngu (đấy là suy nghĩ chủ quan của tôi với bản thân mình )
  4. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Bạn học luật, thế thì mang luật ra để xử nó nhé. Bảo người bạn của bạn đi tố cáo thằng này tội hiếp dâm, khống chế đe doạ không cho báo pháp luật, bằng chứng thì quá rõ rồi nhé, nào là đe doạ, phóng xe máy như chó điên ... v.v.... Bằng chứng thì bác học luật thì phải làm sao cho chặt chẽ. Làm sao để kết tội được nó hiếp dâm và ko nhận bồi thường để nó đi tù lâu lâu.
    Trong tù, nơi này là nơi mà nó phải trải qua kiếp nạn đây, ở tù thì dân trong tù đặc biệt ghét cái bọn hiếp dâm, thế nên nếu nó ở 1 cái trại nào xa trung tâm thì có khi bị hành hạ còn kinh hơn tự tay mình làm ấy chứ.
    Riêng cá nhân mình thì nghĩ, trách người thì cũng phải nhìn nhận lại cá nhân mình, quá nhẹ dạ cả tin để rồi đến mức như thế, rồi thiếu kinh nghiệm để thai đã đến tháng thứ 4 rồi, vô cùng nguy hiểm. Cái gì cũng có 2 mặt của vấn đề, trách người âu cũng phải tự trách mình mà thôi. Haizzzzz
  5. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi ! Anh không nghĩ đến thân phận phụ nữ bọn em à . . Trả thù đc nhưng bị mang tiếng vì bị " hấp diêm " anh ko để bọn em lấy chồng nữa hay sao ?
  6. anon09

    anon09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    choáng với em Khuê xâu sắc, đi đâu cũng gặp, thủ dâm tinh thần vừa thôi cô em ạ, thảo nào hàng băm chưa ai rước, hí hí
  7. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bị cưỡng bức đôi khi còn bỏ qua đc, chứ ngu kiểu kia thì miễn bàn.
    Nói có vẻ hơi thẳng nhưng ngu kiểu cô A này tui kô có tí thương cảm!
  8. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Sâu sắc là đứng vào vị trí của người có tình cảm, đây là bạn ấy đang hỏi cách trả thù, và bạn ấy đang ở vị trí một người bạn, vì thế chuyện hiểu sâu sắc hay không chúng ta nên bỏ qua
    focus vào câu hỏi chính là "làm thế nào để trả thù", vấn đề hơi phụ liên quan đến trả thù là "nên hay không".
    đồng chí chữ màu tím kia là đang lạc đề đới
  9. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    chẹp
    chẳng biết HDTS định nghĩa ngu như thế nào cũng chẳng biết HDTS mập tròn méo mó ra sao nhưng thấy chắc cũng tầm gần như C
    @ sis TH: bây giờ đang nóng chưa chắc đã nghĩ đc cack trả thù hay nhứt sis cứ lo cho bạn A trước đã, xong xuôi mình tính kế lâu dài Xem cái thèng C kia khi ấy đang nhăn nhở thế nào, nhẹ nhất là triệt cái con đường sung sướng cụa nóa
    @ Zaibao: có phại Ho ni hok nhờ, tư vấn hay phết, nhất là cái vụ 10tr
  10. prozeter

    prozeter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cứ phải lâu lâu khủng bố tinh thần một phát như thế mới hiệu quả với loại như thằng đấy.
    Vàng vàng: sao lại vào mặt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này