1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chọn 1 thời gian thích hợp rủ gái đi chơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaodenvang, 13/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Ke_chien_bai nàng hỡi! Đến giờ này ta mới hiểu được tình cảm nàng dành cho ta thật nhiều biết bao. Nhưng tiếc rằng trong tim ta đã có một bóng hình khác mất rồi. Và ta cũng không muốn vì ta mà nàng gọi các bạn bằng "chúng nó" và chê các bạn "ngu" nàng ạ! Như vậy thì bước chân đi, lòng ta sẽ không nhẹ nhõm chút nào.

    Món xôi tiễn biệt nàng mang tới thì ta xin nhận. Nàng hỏi ta có dám ăn xôi của nàng không ư? Tất nhiên rồi, ta sẽ ăn, ta sẽ phải ăn chứ, nếu điều đó làm cho nàng vui vẻ và mãn nguyện. :x

    Chien_bai nàng hỡi, ta đã âm thầm ngủ cả đêm hôm qua để dệt nên vần thơ tặng nàng trước khi lên đường đi trốn trại. Nàng hãy giữ lấy như một kỷ niệm về tình cảm của hai ta trong thời gian ta lưu lạc ở chốn này. Nàng ở lại giữ gìn...ta đi đây! X_X

    Chia ly sao chẳng nói lên lời
    Kỷ niệm đừng quên nhé người ơi
    Nắm xôi tiễn biệt, ta xin nhận
    Nàng giữ giùm ta ...củ sắn lùi.
    :(


  2. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Thưa với bác code là ngoại trừ GS @haitest thích tranh luận với mợ Anxiety và KCB ko biết mệt thì anh em trên này còn lại chắc chẳng ai thích đi tranh luận với đàn bà cả đâu. em với NeverGiveUp chẳng qua là bị vạ lây kiểu "Giận cá chém thớt" thà nhầm hơn bỏ sót,vậy thôi.b-(
    p/s Hình như bác NBT cũng từng bị lock nick và phải lên kêu gào thì phải.hihi:P
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Haizz...! Anh cảm thấy rất ái ngại và buồn cười thay cho các chú giai có những suy nghĩ như này. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà chú vẫn còn thở ra được câu là "không ai đi tranh luận với đàn bà". Anh thật với chú chứ, tranh luận với một người đàn bà hiểu biết (nhất là với người đàn bà mình ngưỡng mộ :x ) còn khoái gấp vạn lần ngồi chém liên thiên với mấy chú nguy hiểm.

    Nếu chú phát biểu là
    "không ai đi cãi nhau với đàn bà" thì anh còn châm chước. Nhưng anh tin rằng nếu chú đủ tầm làm được cái điều đó thì chắc giờ này chú cũng chẳng đến nỗi phải thẩm du (giờ mình cũng thích dùng từ này thế :)) ) đằng sau những chiếc song sắt đâu người anh em ạ! =))
  4. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    ơ kìa,chú hai nói thích được tranh luận với đàn bà,tranh luận làm chú ăn ngon,ngủ khỏe thì anh nói lại y lời chú,làm gì chú phải xù lông lên như gà mắc dịch thế ku?
    Tầm anh chẳng hơn ai,anh nói rồi: về cái khoản chạy theo bám vái đàn bà,độ cù nhầy và mặt dày thì Chú haitẹt là giang hồ ko đối thủ rồi mà. Sao chú hai cứ phải quang quác lên như gà mái mắc ị thế nhể?
  5. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    :))

Chia sẻ trang này