1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chọn 1 thời gian thích hợp rủ gái đi chơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaodenvang, 13/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Exiter

    Exiter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0


    Anh thấy trình chú cũng chả hơn gì con gà top đâu:))=)).
  2. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    " Về tới nhà nhắn tin hỏi thăm em ấy về tới nhà chưa" =>về tới nhà thì thư giãn nghỉ ngơi là tốt nhất, để gái có thời gian suy nghĩ về lần đi chơi này, hỏi thăm vớ vẩn rồi tiếp tục nt như trên làm giảm độ hấp dẫn của lần đi chơi tiếp theo.

    " Có ai tư vấn giúp mình buổi hẹn thứ 2 nên cách buổi hẹn hôm nay bao lâu không" =>chú thích lúc nào rủ lúc đó, lăn tăn làm gì cho nặng đầu. Mai thích thì rủ đi tiếp đi cho nó nóng

    Tư tưởng rủ gái là ntn: khi nào chủ rảnh thì rủ gái, ko phải là đợi gái rảnh mới rủ. Khi độ hấp dẫn trong cách rủ gái tăng lên, gái sẽ tự sắp xếp thời gian phù hợp với thời gian của chú. Đó là cách chú nên hướng đến. Cưa gái cái quan trọng nằm ở tư tưởng, thái độ của bản thân. Thích nt thì nt, thích gọi thì gọi, thế thôi. Vài lần như thế chú sẽ tìm được độ trễ thời gian thích hợp cho các lần đi chơi tiếp theo. Thế nhé
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, cái đo đỏ của bạn An là ví dụ cho giai cấp lãnh đạo, người của công chúng hoặc VIP viếc gì đó rồi. Chứ còn tớ thấy 1 người bình thường được đào tạo cơ bản trong môi trường XHCN thì ko có cái văn hoá thấy cuộc gọi nhỡ của người quen mà ko liên lạc lại. Như vậy là chưa ngoan đâu :P . Còn tớ là tớ đang ví dụ cho các bạn Gà và Cáo đang ở tầm tung tăng tung tẩy thôi, chắc chưa đến nỗi VIP thế!

    Còn cuộc gọi đến khác hoàn toàn với một tin nhắn đến. Không biết ở chỗ An thế nào, chứ theo nguyên tắc hoạt động của mạng viễn thông nước tớ thì một cuộc gọi đến có đổ chuông nghĩa là cuộc gọi đã đến với người nhận. Còn một tin nhắn đã báo gửi đi, báo gửi xong và đã trừ tiền thì chưa chắc chắn là tn đó đã đến đc với người nhận (cái này đã kiểm chứng nhiều lần).


    Vấn đề ở đây là nói chung các bạn gái nhà ta thường hay rất đỏng đảnh và tỏ ra kiêu kiêu 1 chút, chứ tớ ko có nói là các bạn gái ko thích được rủ đi chơi (các bạn cũng thích lắm đấy ạ! ;) ). Vấn đề là cách rủ như thế nào và ai rủ. Để thể hiện tốt cái tô đậm thứ 2 thì ko bàn tới ở đây. Còn về cách rủ thì đương nhiên là phương pháp gọi điện trực tiếp ăn đứt nhắn tin rồi. Truyền đạt trực tiếp qua gọi điện dễ lái cảm xúc và suy nghĩ của đối phương theo ý mình là thứ nhất. Tỏ ra nghiêm túc với vấn đề rủ dê đi chơi và thể hiện sự tự tin, mạnh mẽ, quyết đoán của người rủ là thứ 2 (những cuộc trao đổi thông tin nghiêm túc thường là qua gọi điện chứ ít thấy qua tin nhắn. Tin nhắn chỉ phù hợp với những nội dung à ơi đong đưa, hoa lá cành ko có hồi kết thôi.)

    Còn nói rộng ra nữa thì gọi điện và nhắn tin khác nhau nhiều lắm về cả ngôn ngữ lẫn tính hiệu quả. Đôi khi những tin nhắn lại mang lại hiệu quả và ngược lại. Tuy nhiên thì ko nên lạm dụng tin nhắn vì nó chứa đựng sự phù phiếm và rủi ro cao. Khó kiểm soát làm chủ cuộc nói chuyện. Đôi khi còn mang lại sự phiền phức cho người bị nhắn tin cưa cẩm. Bản thân tớ cũng rất ngại ngồi hì hục nhắn tin đi tin lại, ngại ơi là ngại.

    Nói chung tớ vẫn khuyên các bạn có ý định rủ dê đi chơi bằng cách nhắn tin hãy thay đổi suy nghĩ.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, hi vọng chú sẽ không nhảy tưng tưng lên nếu anh thay chữ ký bằng câu danh ngôn lày: "Không thể chống lại lũ ngu vì chúng rất đông"

    Nói chung nà anh cũng ko có ý định phân bua gì với chú đâu. Mệt lắm! :P
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi. Khi một cô gái đã xác định là anh chàng kia không hấp dẫn gì hết (chung chung, và trong cách mời đi chơi) thì trễ đến vô cực mới là thích hợp.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, bạn lại ít nghĩ rồi. Tùy nghề, có những nghề mà có điện thoại suốt.

    Còn chuyện "thấy cuộc gọi nhỡ của người quen mà không liên lạc lại" thì: Quan trọng là ai chứng minh được là chủ điện thoại "có thấy và quyết định không gọi lại"? Khi ngày đã lên đến hơn 10 cuộc gọi đi, hơn 10 cuộc gọi đến, hơn 10 cuộc gọi nhỡ, thì đâu phải ai ai cũng kiểm từng ngày từng ngày để mà gọi trả những cuộc gọi nhỡ.

    Có lẽ các bạn còn trẻ, còn ở cái thời cứ hễ có sms dù quen hay lạ cũng reply chiu chíu, cứ thấy cuộc gọi nhỡ là tức tốc gọi lại, dù quen hay lạ. Cái thời tôi 22t tôi cũng vậy. Tôi ngỡ cứ hễ có cuộc gọi nhỡ là tôi phải gọi lại xem thử có việc khẩn cấp gì không, không thì cả thế giới sẽ bị ảnh hưởng do tôi không gọi lại. Nhưng sau này tôi ngộ ra rằng "phàm đã có việc khẩn thì người kia sẽ nhắn một tin khẩn, chứ không phải chỉ để lại một cuộc gọi nhỡ rồi im luôn" và "nếu người kia cần gặp mình khẩn thì sẽ phải tự tìm ra cách để liên lạc với mình" thôi. Mà nếu đã không khẩn, thì khi nào tôi rảnh thì tôi gọi lại, nếu việc mình còn lo chưa xong, thì không gọi. Đấy không phải là VIP, mà đấy là sắp xếp thứ tự ưu tiên cho cuộc sống của mình. Việc mình đang lo lắng thì là khẩn, những thứ khác có đến (VD một cuộc đt mà mình biết thừa là từ một gã muốn à ơi với mình) thì mình gạt đi mà từ từ xử lý sau, khi mình thư thả đầu óc.

    Nhưng dĩ nhiên tôi cũng phải sống nhiều thì mới vượt qua cái giai đoạn "hễ cứ thấy cuộc gọi nhỡ thì gọi lại chiu chíu, nếu không thì bứt rứt trong mình lắm." Tôi hoàn toàn hiểu khi nhiều bạn trẻ vẫn còn giữ thứ "tín ngưỡng" "hễ cứ ai gọi nhỡ thì mình có nghĩa vụ, trách nhiệm gọi lại, nếu không thì là mình chảnh, mình vô văn hóa, mình thiếu giáo dục."
  6. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ở đây là tớ đang đề cập đến 1 bộ phận đối tượng phổ biến trong xã hội chứ ko đề cập đến và có ý định liệt kê ra nhóm đối tượng VIP hoặc có nghề nghiệp đặc thù riêng (mà kể cả nghề đặc thù gì chăng nữa thì cũng nên tách bạch giữa nghề nghiệp và cuộc sống, công việc và bạn bè phải không nào?)

    Điện thoại di động nó khác với điện thoại cố định ở 2 từ đằng sau từ điện thoại. Nói như vậy thì bạn An chưa sử dụng đúng giá trị và chứ năng mà chiếc điện thoại cầm tay mang lại rồi (trừ trường hợp bạn An nằm ở nhóm VIP nêu trên [:D])

    Cái đo đỏ nghĩa là bạn An vẫn có gọi lại rồi. Thú thật là đọc đến đoạn đó tôi đã thở phào nhẹ nhõm và trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác dễ chịu, khoan khoái vô cùng. Chút nữa thì tưởng như đã lung lay một thần tượng :-*
    Bản thân tôi từ khi biết dùng điện thoại chưa khi nào gọi lại một "cuộc" nháy máy hay một cuộc gọi nhỡ từ số đt lạ. Đối với 1 cuộc gọi nhỡ là số lạ thì điều này đúng: "Mình ko biết người ta là ai, nếu có việc cần thì người ta sẽ gọi lại". Còn với một cuộc gọi bị nhỡ là số người quen thì cũng chưa khi nào tôi ko gọi lại nếu ko quá bận hoặc người đó là người mà tôi cho rằng ko tôi cần phải tôn trọng. Một cuộc gọi lại ko nhất thiết là sợ rằng người kia có việc khẩn thì mình mới gọi lại. Với một tin nhắn ko có địa chỉ và mục đích rõ ràng cũng vậy, tôi thường ko mấy khi trả lời. Nhưng nếu là của một người quen thì tôi cũng ko khi nào để người ta phải nghĩ rằng tôi đang thiếu tôn trọng họ.

    Chính vì vậy khi tôi gọi cho một ai đó là người quen, nếu đt có đổ chuông mà ko bắt máy, nhưng sau đó nếu họ ko chủ động liên lạc lại với tôi ít nhất bằng 1 tin nhắn thì tôi cũng sẽ ko cần phải tôn trọng họ nữa. Nếu trường hợp là người mới quen và mình đang có ý định phát triển mối quan hệ thì chắc chắn là tôi sẽ dừng lại ngay mối quan hệ này.

    Theo bạn An thì đến năm bao nhiêu tuổi, đến giai đoạn nào của cuộc đời thì người ta cho mình cái quyền được ko tôn trọng người khác? Bởi theo quan điểm của tôi, người ta gọi cho mình mà mình ko nghe được máy thì lúc khác mình nên gọi lại là để thể hiện sự tôn trọng họ. Điều này ko hề liên quan đến vấn đề "nghĩa vụ" hay "trách nhiệm" vì mọi quyết định vẫn hoàn toàn là ở bạn mà. :-*
  7. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ lại cho nó công bằng, ko chủ thớt nại bảo mình ví dụ khôn nhá: =))

    a/Trường hợp điện thoại:

    Gà : À nố, Cáo đấy à, anh Gà đây!
    Cáo: Á, anh Gà đấy à? Có chuyện j xế ah? :-?
    Gà: Uhm`! Trời mát thế này, có thích ăn thịt Gà ko? Chết quên..Cáo thích chân gà nướng hay xúc xích rán? :-j
    Cáo (nuốt nước miếng ừng ực, buột mồm)::x Xúc xích rán! :-ss #-o
    Gà: Vậy thay đồ đi Cáo. Gà đang chờ ngoài cổng nè. Nhanh lên, xúc xích đang nóng [:P]
    => Thế là Cáo há miệng mắc quai, te tái đi thay đồ =))


    a/Trường hợp nhắn tin:

    Gà : Cá à, Cáo ơi, Cáo đang làm gì vậy?
    Cáo: Uhm, anh Gà đấy à? Có chuyện j xế ah? :-?
    Gà: Uhm`! Trời mát thế này, có thích ăn thịt Gà ko? Chết quên..Cáo thích chân gà nướng hay xúc xích rán? :-j
    Cáo (nước miếng chảy lòng thòng, suýt nữa reply rằng thì là "
    Xúc xích rán" nhưng may sao trấn tĩnh kìm lại được): Ứ, Cáo ứ thích xúc xích, Cáo ứ thích chân Gà đâu, Cáo đang bận học bài cơ!
    Gà:Vậy à Cáo? Uh, vậy Cáo học vui vẻ nha. Thôi Gà đi mổ thóc đây
    :(
    => Cáo nắm trên giường nghiến răng chửi "Tiên sư thằng Gà công nghiệp, sao ko rủ bà thêm câu nữa" [r23)]
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Toàn bộ quan niệm của bạn gói gọn ở đây: Gọi lại = tôn trọng. Không gọi lại = thiếu tôn trọng.

    Và để thực hiện quan niệm sống "nếu người ta không thiếu tôn trọng mình nên tiếp tục tôn trọng người ta", bạn đã kết hợp với quan niệm ở trên để đưa ra quan niệm "hễ có cú gọi nhỡ từ một người mà mình vẫn còn tôn trọng thì mình nhất thiết phải gọi lại."

    Đó là một quan niệm mà tôi không chia sẻ, như tôi đã ghi ở post trước.

    Còn việc "khi nào rảnh thì gọi lại" ấy bạn à, thì cha chết, mẹ đau, sếp lại sắp đuổi việc mình, mèo nhà thì vừa đẻ, chó lại bị mất trộm, máy tính bị virus...thì làm sao rảnh rang mà gọi lại được. ;)) Là vì theo quan niệm của tôi thì việc cha chết hay việc mẹ đau thì nó quan trọng hơn là một cuộc gọi nhỡ từ một người mới quen (chủ đề topic này là thời điểm và cách thức hẹn hò với một cô gái mới quen) được. Dĩ nhiên có người thấy mấy cuộc gọi nhỡ lại quan trọng hơn việc cha chết, việc mẹ đau, việc bù đầu bù cổ rối trí lên vì sếp sắp đuổi việc...chẳng hạn. @-) Tôi tin là còn rất nhiều người có quan niệm bị động này. Cứ điện thoại di động là quan trọng, là khẩn cấp, là phải trả lời.

    Được thế này thì quá mừng rồi. Người bị tán tỉnh (cả nam lẫn nữ) nhiều khi cố ý không trả lời đt lẫn tin nhắn cũng chỉ để mong được cái happy ending thế này thôi. Post đầu tiên tôi cũng đã nói điều này rồi.
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã bị xoá vì vi phạm quy định của box
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    An ơi, tôi lại đánh giá cao những người biết tỏ ra lịch sự với những người đem tình cảm đến dâng cho mình mặc dù mình ko cần nó (nhưng nên cảm ơn nó). Trừ trường hợp biểu hiện của những người đó ko đáng để mình tôn trọng. Những người đáng được tôn trọng thì là những người biết điều và họ sẽ biết phải làm gì nếu An lịch sự từ chối tình cảm của họ bằng một phương thức êm ái nhất có thể. Như thế những người biết điều họ sẽ dừng lại và không nghĩ rằng họ đã sai khi dành tình cảm cho An. Như thế mới là tốt chứ!

    Tôi vẫn thường gọi lại những cuộc gọi nhỡ của một người nào đó dành tình cảm cho tôi, dẫu tôi ko có nhiều tình cảm dành cho họ, và cuộc gọi đó có thể ko cần thiết với tôi, nhưng tôi tôn trọng tình cảm của họ.

    Uh, thì An lườm lại mà xem, tớ đâu có thắc mắc về cái vấn đề "khi nào rảnh thì gọi lại đâu". Và tôi cũng đã nói rằng việc trả lời hoặc gọi lại không nhất thiết là vì quan trọng hay khẩn cấp rồi mà. Ngoài ra còn phải loại trừ trường nhiều trường hợp khác như người ta đang tức mình hoặc người ta đang thất tình chẳng hạn, thì chuyện ko nghe máy là bình thường...vv. NHƯNG, vấn đề ở chỗ, nếu ko nghe đc máy vì bất kỳ lý do gì thì khi có thể gọi lại được thì phải gọi lại. Với bất cứ ai, chuyện ko gọi lại xảy ra 1 đôi lần thì sẽ làm người gọi có cảm giác khó chịu. Còn nếu chuyện đó xảy ra thường xuyên thì chắc rằng sau này những người đó sẽ ko còn muốn gọi cho bạn bất cứ khi nào nữa. Mà thôi, có khi đây lại là quan điểm riêng nên mình ko muốn thể hiện sự bất đồng quan điểm với thần tượng nữa đâu. :x

    Còn cái việc mình có tôn trọng một ai đó hay ko thì cũng ko chỉ phụ thuộc vào việc họ có tôn trọng mình hay ko. Nhưng khi một người nào đó không tôn trọng mình thì việc mình không cần phải tôn trọng họ là hệ quả tất yếu.

    Tớ cũng nói thật như vậy. Nếu sau này tớ có lấy được số điện thoại của An, tớ gọi cho An mà An đối xử bất công với tớ như vậy thì tớ cũng không gọi lại cho An nữa đâu. Như vậy khi đó An sẽ mất đi một fan hâm mộ, còn tớ thì mất đi một thần tượng. Nghĩ mà thấy buồn lắm chứ! :((

Chia sẻ trang này