1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chọn 1 thời gian thích hợp rủ gái đi chơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaodenvang, 13/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thui, nói một hồi là thấy chúng mình chả hiểu ý nhau rùi.:-"
    Vì lịch sự nên lần đầu mới nghe, nghe rồi lịch sự nói cho người ta hiểu, nhưng mà người ta ứ chịu hiểu, thì lúc đấy bạn haitest đồng ý là chả phải lịch sự nữa đúng không. Chuyện gì nó cũng có nguyên nhân của nó. Từ chuyện này nó mới suy ra chuyện kia. Cụ thể rõ ràng mà bạn haitest vẫn còn chưa hiểu, thì bạn định mù mờ hóa cái văn hóa điện thoại thế nào nữa.
    Tớ chả biết tớ có thể có hành vi" như thế" là như nào với bạn haitest. NHưng bạn tử tế biết điều mà tớ tử tế biết điều lại với bạn, thẳng thắng, lịch sự rồi khéo léo với bạn mà bạn cứ chậm hiểu thì tớ kệ bạn. Bạn nghỉ nuôn tớ càng vui.
    Thôi, đi ăn bánh.
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
  3. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mệt với Bại lắm cơ >""<

    Lần sau nhớ đọc kỹ hơn rồi hẵng tâm sự, Bại nhé!


    Hai cái đo đỏ và cái xanh xanh lại đá nhau rồi Bại ơi. Đã chậm hiểu thì đâu gọi là biết điều nữa hở Bại? Hai nữa là nếu người ta cũng nhạy cảm và thông minh đáng yêu như Bại í, thì chả cần Bại phải "nói cho người ta hiểu" thì người ta mới hiểu đâu. Bại có hiểu ko? Và ko có nghĩa là dù ai đó có khoái Bại đi chăng nữa thì cứ gọi điện cho Bại là để tán tỉnh làm phiền, Bại nhé! :-*

    À nếu mà tớ tán Bại thật thì tớ nghi ngờ cái câu "càng vui" của Bại lắm! ;))


    Ấy chết, bác lại đùa rồi! Đây là ba bọn tớ đang tâm sự với nhau thôi. Chẳng có tranh giành, chẳng có liên quan đến ai cả, mong các bác đừng lật thuyền =((
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là đang từ quan niệm "cư xử lịch sự nghĩa là lịch sự" (để suy ra rằng hễ ai lịch sự với ta mà ta không lịch sự lại thì ta là kẻ thiếu giáo dục) thì bạn haitest đã chuyển sang quan niệm "cư xử lịch sự nhưng hễ thiếu nhạy cảm, thiếu hiểu ý của người kia, thì là bất lịch sự" (để suy ra rằng hễ ai đã thiếu nhạy cảm, thiếu hiểu ý, thì dù lịch sự thì ta cứ bất lịch sự lại mà vẫn giữ vững danh hiệu là có giáo dục.)

    Tức là từ góc nhìn từ bên ngoài về tính lịch sự (gọi điện thoại không quá sớm, quá khuya, nói năng lịch sự trong điện thoại...), haitest đã chuyển sang góc nhìn chủ quan về tính lịch sự (hễ cứ mình thông minh ý nhị mà nó chậm hiểu thì mình dán nhãn nó là bất lịch sự.)

    Quan niệm kiểu như haitest (hễ ta cứ muốn dán nhãn nó bất lịch sự thì ta tùy tâm TA mà dán) thì hóa ra cả cái thread này là: Haitest thấy ai lịch sự thì người đó là lịch sự, haitest thấy ai bất lịch sự thì ng đó là bất lịch sự, khỏi cãi nữa.

    Lần sau, bạn nói thế cho nó nhanh, chứ đừng cố giấu cái đuôi xem mình là cái rốn của vũ trụ, để rồi lại mất công của tôi.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ thấy đúng là nói mãi mà chả hiểu thật. Là chúng ta, chứ không có riêng bạn haitest hay bạn KCBnhé. Giờ đầu óc tớ lơ mơ nghĩ linh tinh, nên tớ thề tớ chả hiểu bạn viết gì luôn.
    Tớ vốn thích gộp tắt, vì cứ tưởng bạn đã viết ra, thì bạn phải nhớ- đọc câu nào là biết ngay câu đấy mình viết ở đoạn nào, có nghĩa gì. Nhưng mà bạn không nhớ, thì thôi.
    Lại cá nhân, bạn KCB thấy tử tế biết điều nó chả liên quan gì đến cái chậm hiểu cả. Mà bạn cứ coi là một thì tớ cũng chả ý kiến gì. Bạn cũng không phải giải thích cho tớ là đứa nào nó nói gì, nó làm gì nghĩa là ý nó muốn thế nào- vì xưa nay, tớ hầu như chả đoán sai ý đứa nào bao giờ.
    Tớ xưa nay vẫn thật thà, nói thế nào nghĩa là thế ấy, bạn nghi ngờ thì tớ cũng chả có ý kiến gì. Đứa nào làm phiền mình, mình khó chịu với nó lắm rồi mà nó nghỉ luôn mình không vui mới là lạ đấy.
    Nhưng mà ở đây, tớ chưa thấy bạn haitest làm phiền gì tớ, nên tớ chưa có ý kiến gì chuyện...nghỉ nuôn nhá.
    PS: chán rồi, nên thích nói gì cứ nói tiếp nhá. Hy vọng là bạn sẽ may mắn, gặp đúng hôm tớ dễ tính, nói gì cũng ừ.;))
  6. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là ngồi vò đầu bóp trán mất nửa tiếng đồng hồ, 2 con mắt thao láo dán chặt vào màn hình chăm chú mãi rồi cũng tạm hiểu bạn An đang nói về điều gì. (bình thường mình toàn mắt trái nhìn màn hình, mắt phải liếc tivi, tai phải nghe cải lương, tai trái nghe hiphop, mồm lẩm nhẩm hát nhạc vàng, 10 ngón tay thướt tha dạo trên bàn phím)

    Ban đầu thì từ một quan niệm chung chung về văn hoá nghe gọi điện thoại một cách lịch sự, bạn An lại đưa về một tình huống cụ thể để bảo vệ cho cách nghe điện thoại nói chung của mình. Bây giờ thì từ 1 tình huống cụ thể đó, bạn An lại nhảy tót luôn ra ngoài để nhìn vấn đề với 1 góc nhìn bao quát về tính lịch sự khi gọi điện thoại. Thế là thế nào?


    Cái điều mà bạn An dễ mến nói ở trên ấy, thì là An phải nói với bạn Bại mới đúng chứ. Vì bạn Bại chính là người đưa ra cái tổ hợp lịch sự, tử tế, biết điều và chậm hiểu một cách vui đáo để.


    Vậy là bạn An lại chuyển sang vấn để thời gian biểu và văn hoá ăn nói qua điện thoại để đánh giá mức độ làm phiền của cái anh chàng cưa cẩm mình thôi sao? Ô thế thì đơn giản quá An nhỉ? Thế thì cái anh chàng mà An kể ở trên ấy, anh ấy ăn nói trong điện thoại bất lịch sự lắm sao? Anh ấy toàn gọi vào lúc An đang vệ sinh cá nhân buổi sáng và lúc An đang ngủ nửa đêm sao? Vì thế nên An mới khó chịu với anh ấy sao? Tôi đâu có thấy An kể vậy nhỉ?

    Trong tình huống cụ thể mà bạn Bại đưa ra, cái sự chậm hiểu ấy An ạ, thì vốn nó đã là gốc rễ cho cái sự ko biết điều và vô hình chung dẫn đến bất lịch sự rồi An ạ! Khi một người ko muốn mình làm cái điều họ thấy phiền mà mình vẫn cứ để xảy ra với lý do là mình chậm hiểu thì đó có phải là mất lịch sự hay ko? Chẳng nhẽ An mà lại nghĩ về vấn đề lịch sự trong hoàn cảnh này với một góc nhìn hạn hẹp như vậy sao? Ôi, thế thì thần tượng trong tôi đã bị lung lay thật rồi! :(

    Và cuối cùng, An gán cho tôi những đức tính và những hình ảnh về tôi một cách áp đặt như vậy làm tôi cảm thấy phiền lòng lắm đấy An ạ. An biết ko, tôi ghét nhất là cái Rốn! :(
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tùy bạn haitest viết thôi.

    Chúc bạn tán tỉnh được các cô gái mà bạn có nhu cầu tán tỉnh.
  8. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất thích câu trích này ở bài #13 của chú haitest, nhưng có vẻ chú đang cố chứng minh điều ngược lại thì phải?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ôi, chống lại lũ ngu (mà đông) thì có gì mà khó. Có thể tự nhân bản thành nhiều nick để cho đông hơn rồi bung xung thể hiện sự ngu cho vượt bậc chúng nó là thành ra thắng ngay ấy mà. Nhiều mem ở TVTY hay làm thế lắm. Lúc nào tôi cũng đánh giá những mem này là ngu và chịu thua cái sự ngu đó.

    - Không thể chống lại lũ ngu vì chúng rất đông.
    - Hừ, thế hóa ra để thắng chúng nó thì ta lại phải ngu hơn à?
    (2007)
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bạn An nói đúng. Ta phải làm sao để đến lúc chúng điên cuồng thốt lên "Không thể chống lại lũ ngu hơn ta vì chúng rất đông". Khi đó là ta đã thắng! =))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Thực ra thì tôi lại đang muốn điều ngược lại. Tôi đang muốn các cô gái khác chúc tôi tán tỉnh được 1 người cơ An ạ!.... :x

Chia sẻ trang này