1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chọn 1 thời gian thích hợp rủ gái đi chơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaodenvang, 13/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đã ra đi được nửa đường chợt thấy có người réo tên nên đành ngậm ngùi quay trở lại để nói lời tâm huyết cuối cùng.

    Haitest này từ khi chẳng may đi lạc vào cốc cho đến khi ngậm ngùi bước chân ra khỏi cốc ko mang theo thứ gì và cũng không tranh thủ sơ múi điều gì cho riêng mình cả. Tất cả đều làm theo sự mách bảo của con tim khờ khạo. Lúc đến như nào thì lúc ra đi vẫn vậy. Có khác chăng chỉ là con tim đã trót để quên lại nơi này. Thời gian 1 tuần không phải là nhiều nhưng cũng đã để lại bao nhiêu kỷ niệm thật khó phai. Các bạn ở lại phải đoàn kết thương yêu nhau nhé (Không nên ganh ghét tị nạnh lẫn nhau). Tôi sẽ không bao giờ quên các bạn đâu.


    Một lần nữa chào anh em, tôi đi! :-s X_X




    -----------------------------------------------------
    "Thân làm trai chí tại bốn phương, màn trời chiếu đất, bốn bể là nhà. Niềm vui, nỗi buồn xin gửi theo gió theo mây....
    "
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Hố Hố, Chú mày nghĩ sao mà chừa mới cả không chừa. Hê, anh cũng thấy không oan mà, vì đợt ấy anh văng tục chửi bậy với code47 (cu nay khơi mào trước). Nhưng tranh luận với mu An thấy phát ớn.Giọng điệu của mốt quản mới cái 4rum trên thông thiên văn dưới tường địa lý lên cái giề cũng chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là hỏng, hỏng là bà già khó tính cho đi viện dưỡng lão chơi.


    Về việc của chủ topic:
    Tháng đầu cứ tuần một buổi đi chơi là đủ, không cần nhiều, thay đổi không gian vui chơi tránh nhàm chán. Chịu khó để ý sở thích của nó. thích ăn món gì thì ăn mời nó món đấy, thỉnh thoảng rủ nó món nào lạ lạ vào, phim phọt thì xem em nó thích thể loại nào thì lùng mà mua. Chịu khó tạo điều bất ngờ cho nó. Sau đó cảm thấy nó quen chân rồi thì phi thẳng đến nhà nó mà chơi thôi, khi này thì không cần phải ngóng thứ 7 chủ nhật nữa mà tiện lúc nào thì rủ nó đi thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ơ hay, tưởng haitest bảo là lượn đi ngao du sơn thủy rồi mà. Sao vẫn còn lảng vảng ở đây. Lần này đi thật nhé. Khi nào thấy nhớ An hãy quay lại tiếp tục bản tình ca mùa đông khắc nhiệt với An.
  3. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Một lần nữa chào anh em, tôi đi!" => uh, đi thanh thản nhé !
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Một giây mạc niệm cho sự ra đi của GS @Haitest! Mãi mãi và mát mẻ nhé...
    Bác súp bò rim vẫn thích khiêu khích kìa "bà già khó tính". hehe. Bồ Kết nhất đoạn "Giọng điệu..."
  5. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, đi được một đoạn cứ thấy bứt rứt chợt nghĩ ra. Phải quay lại vote cho anh em mỗi người một cái coi như làm kỷ niệm. Có thế thì ra đi lòng này mới bớt ngậm ngùi. :(

    Một lần nữa chào anh em, tôi đi!
    :(
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chết cười với haitest. Cu này hài hước vaixdai.com. Còn quyến luyến tui hả
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
  8. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Lượn mẹ đi cho nước nó trong!
    Đek ai thương tiếc hạng tiểu nhân như chú đâu mà cứ lèo nhèo mãi!
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    Trước hết tớ muốn nói với bạn rằng, bạn phải đặt mình vào vị trí của chủ top. Tình huống khi đó bạn là người con trai trong thời gian mới quen biết một người con gái, và bạn chưa thể biết rằng người ta có ấn tượng tốt hay xấu với bạn một cách rõ ràng đúng ko? Vậy thì bạn phải lựa chọn một phương án tối ưu nhất để phục vụ cho việc thuyết phục rủ dê gái đi chơi.

    Cái ví dụ tớ đưa ra chỉ đề cập đến 1 khía cạnh của vấn đề thôi. Đó là sự kiểm soát, dẫn dắt câu chuyện để gái dễ dàng theo ý mình (nếu bạn có kỹ năng này), thì chắc chắn rằng nói chuyện trực tiếp qua điện thoại sẽ đạt tỷ lệ thành công cao hơn bởi bạn dễ làm chủ cuộc nói chuyện hơn. Nếu có khả năng dẫn dắt đối phương, bạn sẽ làm tốt điều này với mức độ giảm dần theo các tình huống sau đây:

    - Sô lô mặt đối mặt trực tiếp =>
    vận dụng kiểm soát tốt sắc thái biểu cảm, âm điệu, diễn biến tâm lý của ta đối phương
    - Nói chuyện trực tiếp qua điện thoại => vận dụng kiểm soát âm điệu, diễn biến tâm lý của tađối phương.
    - Nói chuyện sms => có thể kiểm soát tâm lý đối phương, nhưng khá là mù mờ.

    Xét ở một vài khía cạnh khác nữa thì cách nói chuyện trực tiếp điện thoại cũng cho thấy sự hiệu quả hơn. Việc bạn gọi điện trực tiếp sẽ thể hiện sự nghiêm túc, sự tự tin hơn. Xét về mặt tâm lý, nó gây cảm giác có trọng lượng hơn. Tất cả những điều đó cũng phần nào giúp bạn ghi điểm nhiều hơn trong mắt gái so với việc nhắn tin.



    Cứ cho là nhiều em gái thích được rủ đi chơi bằng cách nhắn tin đi (theo cách nói của bạn), vậy nếu bạn biết được sở thích của em ấy thì tốt quá rồi => Hãy chọn cách nhắn tin. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí chủ top, bạn có biết là e ấy thích được rủ bằng cách nhắn tin hay ko? Nếu là không => thì hãy cân nhắc làm như những gì mình nói ở trên. hề hề!

    @Supersdream Mưa to quá, có khi ở lại nốt đêm nay rồi mới đi được [:D]


  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hình như lúc tớ chưa bơi vào thì nước ở đây cũng chưa có trong lắm mà!?
    Mà tình hình là tớ thích đàm đạo với nick Giáo sư Đau có hơn 1000 lượt cảm ơn hơn. Nói chuyện với nick này cứ thấy mất hứng nhột nhột làm sao ấy!
    =))

Chia sẻ trang này