1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chữa bệnh lạnh chân ạ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi emlacuoide, 28/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuongchay

    tuongchay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Khổ zê quá
    kêu với ba mẹ, họ đem zê đi khám đi chứ
  2. Byzantine

    Byzantine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình cũng bị lạnh chân giống em Dê. Mỗi lúc đi học, nhất là mấy ngày đại hàn, chân lại chỉ mang dép, lạnh đến phát khiếp.
    Mấy năm gần đây tự nhiên đỡ hơn, ít thấy lạnh.
    Cái này do huyết áp thấp + tuần hoàn máu yếu + chân lại là bộ phận xa tim. Và chủ yếu xảy ra ở những người có thể chất không được tốt.
    Nên: Ăn mặn hơn chút + bổ sung thêm canxi (canxi sanzdo hoặc bronat) đi em, cái này quan trọng lắm + chịu khó tập thể dục.
    Được Byzantine sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 17/01/2008
  3. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thì không nhưng 2 năm nay bị lạnh chân, khổ!
    Ngồi trước máy tính toàn phải co chân lên vì lạnh quá, lạnh buốt từ trên cổ chân xuống cơ chứ không riêng gì bàn chân. Co chân lên, khoanh chân dưới đùi rồi mà thấy như đặt cả cục đá dưới ghế vậy. Help!
  4. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Lang vườn chuyên chữa bệnh lạnh chân, lạnh môi đây
  5. Guests12

    Guests12 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Trời rét thế này là bị lạnh chân thì ngủ thế nào dc nhở, nói chung kiếm 2 em nằm 2 bên là ấm nhất
  6. girlcuoi_de

    girlcuoi_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    thì đã bảo là Zê bị mất ngủ mà lị
    còn Zê ngủ 1 mình,chả kiếm đc ở đâu ra em nào mà nằm 2 bên cả
    Zê cũng nói với ba mẹ rùi,ba mẹ cũng khuyên mấy cái cách như trên,còn tình trạng như đêm qua thì ba mẹ chưa biết,ba mẹ đã đi làm về đâu
    Zưng vẫn muốn hỏi chỗ nào khám cái bệnh này ý ạ,ba mẹ muốn đưa đi khám thì cũng phải biết chỗ chứ...
    """""""Nói Zê thể chất hok tốt là hok đúng,Zê em cực kì ít khi ốm,hầu như chả phải thuốc men bao giờ,dưng chỉ có lúc nào đã ốm là ốm rất nặng thôi

  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Em gái anh nó cũng giống em chân nó lạnh lắm, mà nó cũng chả ốm đau mấy. Có điều nó lạnh chân kiểu quái quỷ gì mà nó ko thấy lạnh mà chỉ người khác bị nó chạm chân vào là giật nảy người lên thôi. Mà mấy hôm nay giời lạnh thế này mình cũng bị lạnh chân có điều vẫn ngủ được.
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Em Dê gà quá, anh đã chỉ cho cách vận động cho nóng người rồi còn gì . Anh cũng bị bệnh này đấy, không lại bảo anh ăn tục nói phét .
    Hoặc làm cái chăn điện .
  9. girlcuoi_de

    girlcuoi_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Lo sợ cho cái viễn cảnh đêm nay
  10. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi ngủ làm 2 chén.Tình hình này mình nghiện rượu mất.

Chia sẻ trang này