1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chữa bệnh lười

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vitamin3010, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Làm sao để chữa bệnh lười

    Cả nhà ạ, dạo này em lười quá cơ. Suốt ngày loanh quanh, chả làm được cái gì. Bài vở thì cũng nhiều mà ko có hứng học hành, chỉ buồn ngủ thôi. Làm sao push myself đây. Em cảm ơn mọi người lắm lắm. Ai lên hộ em cái kế hoạch học hành hoặc treo giải thưởng gì đi, chết mất
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Tự nhân ra ta mắc bệnh Lười
    Thế gian chắc ta ít người thế
    Lười học, lười "tình",lười đủ thứ
    Có chăng ta chỉ nhất thời lười ??!!
  3. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Tự đặt cho mình vài mục tiêu có ích đi bé.
    Bắt trước Bill ngày xưa đặt ra những kế hoạch hàng tháng, hàng năm và hàng chục năm đi em.
  4. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    He he... bệnh này tớ gặp suốt. Chữa à? Đơn giản lắm, cứ cho nó lười luôn 1 thể, chơi tẹt ga trước khi thi khoảng 1 tuần tự khắc có hứng thú học liền. Thấy 1 tuần cuối học vào kinh dị
  5. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn embemuathu.nhờ topic này, lại nảy ra bài thơ LƯỜI.làm chữ ký luôn.
  6. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cứ ngủ cho chán đi mày à, rồi khắc hết lười....
  7. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Oa, lại đụng vào mặc cảm của mình rồi
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    lười là một bệnh... kinh niên!
    em toàn để nước đến cổ mới nhảy. Có những đợt suốt ngày chat chit, đọc truyện etc, sau đó thì nhảy loi choi cả tuần liền chỉ ngủ 4-5h/ngày
    bạn muathu gì đó còn "dạo này lười" thì còn khả dĩ, có ai nhân tiện chữa giúp em bệnh kinh niên này không ạ
  9. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    chà, bạn cứ ăn chơi bét nhè vài hôm, không làm j cả, rồi tự nhiên bạn sẽ phải bắt buộc làm thôi (vd đơn giản là bây h bạn đang lo lắng đó, trước đây bạn có lo như thế này nhìu ko), vì bạn mà ko làm thì chả ai làm cho bạn cả
  10. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Ôi sao bạn này lại nói đúng ý mình thế ko bít, tớ cũng toàn thế thui, cứ toàn nước đến cổ (như bạn nào trong này nói) mới nhảy, chơi suốt, đến lúc thi thì lo sốt vó cả lên,hehe, thế thì bảo làm sao mà mấy ngày trước khi thi lại không "super enter" được cơ chứ.Mà kể cũng lạ, ngày xưa tớ chăm lắm cơ bọn ấy ạ, chăm gần như nhất lớp lun, lúc nào cũng chỉ có học, học and học thui,...Thế mà by h lại đâm ra đổ đốn thế này mới khổ chứ, cũng chỉ tại từ khi vào uni "được" bọn nó dạy cho lắm thứ mới, mở mang được nhìu wá đâm ra lúc nào cũng phải cố gắng "chơi" cho kịp thời đại...Nói đùa chứ, by h tớ cũng đang bắt đầu lên kế hoạch để thay đổi đây, chứ ra trường mà cứ nhìn cái bằng TB khá(mà lại là 6,9 mới đau chứ, mịe) chỉ muốn nhảy lầu...Buồn lắm các bác ạ!

Chia sẻ trang này