1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chữa bệnh lười

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vitamin3010, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hic dù sao bệnh của các bác vẫn còn có cách chữa, chứ cái bệnh của em, bình thường lười đã đành, nhưng mà nước ngập cả đầu rồi cũng vẫn lười thì làm thế nào bây giờ
  2. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    nhờ ai đó(nhiệt tình một chút) đưa cho họ kế hoạch của mình, sau đó nhờ họ giám sát hộ, nếu mình ko làm theo cái kế hoạch của mình mà ko có lý do chính đáng (bất khả kháng) thì hãy bảo họ...chửi bới thậm tệ, hay bất cứ hành động gì làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của bạn, hay cái tánh tự ái của bạn, Vd như: sao mà ngu vầy, lười như thế này thì suốt đời ăn bám, rồi, có thể...thậm tệ hơn nữa( nó phụ thuộc vào cái đầu óc phong phú của người bạn nhờ giám sát ý, hì hì) , đó đó, chứ bạn nghe ai đó chửi mình có chịu đc ko? chịu thế nào đc, trừ trẻ con 2 tuổi hoặc ngừoi thần kinh, nó sẽ làm cho bạn phải tự chứng minh cho người kia thấy là mình ko phải như thế nữa(lòng tự trọng mà)--->giải quyết xong rồi nhé, nếu cảm thấy đc cho mình xin 5*, hehe
  3. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hè, thứ nhất là làm sao kiếm được bác nào nhiệt tình thía thứ 2 là chỉ sợ bác í mới mắng được có 1 câu em đã cho bác í rửa mặt bằng mấy thùng nước gạo rồi
  4. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    ôi cứ bảo papa với má mì ý, cứ nói rõ với phụ huynh ý-->nếu đc nữa xin tiếp 5* nèo
    Được coolwind sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 07/03/2006
  5. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    Lười là chuyện bình thường ! Giống kiểu cái máy khi làm việc lâu ngày nó bắt đầu chạy rất là ì đó !
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Hic nhưng mà những ai có thể nhiệt tình với tớ còn lười hơn cả tớ thì làm thế nào, dạo này tớ toàn phải sống chui lủi vì sợ thầy hướng dẫn gọi vào "tâm sự" vụ : thế làm lv đến đâu rồi hả
  7. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ko thấy bạn í muốn gì à chứ góp ý như mọi người thì chán lắm
    thui học đi có gì tớ vote sao cho (chẳng biết gì ngoài sao, thông cảm nhá)
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn cả nhà Chán lắm cơ...
    Lên kế hoạch lúc nào cũng lên nhưng mừ chả bao giờ thực hiện đúng á Đau khổ.
    Hình như bệnh của em hết thuốc chữa. Treo giải thưởng thì em cũng ...tự treo rùi mà ko thực hiện được thì cũng....tự thưởng Nói chung em thiếu ý chí lắm các bác ạ Làm sao bi giờ ???, huhuhuhuhuhu Ai nghĩ ra cái gì đi, giúp với, chết đến nơi rồi
  9. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    He he... vấn đề là những đứa bạn tớ cũng lười đạt tầm cỡ tớ trở lên.
    Lười nó cũng có từng giai đoạn thôi bác mùa thu gì đó ah`. Khi nào bác thấy được tầm quan trọng của công việc sẽ tự khắc phục được thôi, tất nhiên cũng trong một khoảng thời gian nhất định. Chứ bệnh này chẳng ai chữa thay bác được đâu
  10. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    nàm vợ anh đi , anh sẽ chữa hết bệnh nười cho em . nếu mà không chữa được, anh hứa sẽ không làm chồng em nữa

Chia sẻ trang này