1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chuẩn bị tốt cho một tình yêu và tiến tới hôn nhân

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kenjijing, 27/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để chuẩn bị tốt cho một tình yêu và tiến tới hôn nhân

    Trước kia tôi là một kẻ không có tình yêu chỉ ngao du và cô đơn một mình. Nhưng hôm nay tôi đã yêu thật sự mà không biết phải chuẩn bị ra sao, tui đã chuẩn bị tùm lum ủi quần áo thẳng, tắm rửa kĩ càng có một chút nước hoa romano (hơi điệu một chút).Nhưng tôi chưa bao giờ biết yêu.Nay gặp phải chuyện này nên lúng túng lắm.Có bác nào rành thì chỉ cho thằng em này với.Nhiều khi mặc cảm về thấp hơn nàng một chút. Và tui sợ không mang lại hạnh phúc cho nàng, nên tui học tập và lao động cố hết sức để sau này nuôi nàng.Tui sợ mất nàng lắm bởi vì tui lâu lắm rồi mới có được một tình yêu.Một tình yêu chân thành.Mong các bạn trong đây giúp tui với tui lúng túng lắm trước mặt người yêu không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của nàng.


    Được kenjijing sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 27/03/2005

    Được kenjijing sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 27/03/2005
  2. saobachduong

    saobachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn đúng là người từ trên trời rơi xuống đấy có biết không ? Yêu người ta thì fải nhìn vào mắt người ta để người ta có thể hiểu được bạn yêu người ta nhiều như thế nào chứ, tôi nghĩ là bạn đang thần tượng người ta nhiều hơn là yêu đấy.
    Thế bạn có biết khi người ta yêu bạn là khi bạn như thế nào ko ? ủi quần áo thẳng, tắm rửa kĩ càng có một chút nước hoa romano (hơi điệu một chút).?????
    Tôi nói cho bạn biết nhé, đi chơi với nàng thì ăn mặc nhìn sao cho đàng hoàng lịch sự là được rồi , và đừng có mặc cảm vì mình kém hơn nàng, vì tình yêu ko có sự so đo tình toán.
    Nếu ko bạn thử hỏi nàng xem nàng muốn bạn fải thế nào, nhưng tốt hơn hết bạn hãy là chính bạn.
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Cái chỗ bôi đỏ kia thì được, cậu chỉ cần tỏ ra (và thực sự phải là như thế) mình là người có ý chí vươn lên, có nghị lực đẻ làm chỗ dựa cho nàng.
    Nhưng còn cãi chỗ đánh dấu vàng kia thì thực sự nguy hiểm, đó chính là cơ sở dẫn đến những biểu hiện, việc làm khiến cho cậu trở nên yếu đuối và kém hấp dẫn đi trong mắt cô ấy đấy. Nên nhớ rằng cô ấy có nhiều cái hay thì cũng đầy yếu điểm. Tình yêu chứ không phải là sự tôn sùng.
    Còn những cái thứ lăng nhăng như nước hoa hoét thì cậu nên dẹp đi được rồi.
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 27/03/2005
  4. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ông bác chỉ giáo cho tui, có thể lâu quá không yêu ai nên khi có muốn chuẩn bị tốt để không vuột khỏi tầm tay một lần nữa.Tui sẽ cố gắng làm một người bình thường.Tui hiện nay còn thất nghiệp mà tiền ăn uống thì ba mẹ lo cho tui.Tui sợ không đáp ứng đủ kinh tế cho nàng như dẫn nàng di shopping hay là đi ăn ở nhà hàng.Một tháng tui chỉ có 1 triệu thôi liệu có đủ không.Bây giờ tui yêu thấy có trách nhiệm hơn với bản thân và người yêu tui đang cố gắng hết sức trong học tập và lao động.Cám ơn bác 1 lần nữa
  5. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã dạy cho em biết. Hồi tình yêu đầu tiên của em là một cô nàng em theo từ lớp 10 cho đến 22 tuổi em vẫn còn yêu cô ấy nhưng bây giờ nàng ta đi lấy việt kiều rồi một anh chàng đẹp trai.Ba má nàng không thích tui nàng cũng đích thân nói là anh không thể tạo cho em một tương lai tốt đẹp. nàySau khi cô ấy đi cỡ 2 năm thì em gặp được người mới nhưng cái bóng về quá khứ vẫn ám ảnh mãi cứ nghĩ là mình không đủ kinh tế.Nên sau này em đã cố gắng rất nhiều hi vọng lần này tình yêu của em tốt đẹp hơn.Em sẽ lắng nghe các bác chỉ bảo

Chia sẻ trang này