1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chung sống với người mà mình không ưa không thích (thậm chí ghét) trong nhiều môi trường?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi pubaby, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để chung sống với người mà mình không ưa không thích (thậm chí ghét) trong nhiều môi trường?

    Xã hội càng ngày càng phức tạp !

    Tính cách con người càng ngày càng phân hóa khôn lường!

    Tỉ dụ đã bao giờ bạn băn khoăn; bạn vốn là một công tử bột; bây giờ phải hòa nhập vào một môi trường của bọn đầu gấu một cách bất đắc dĩ; bạn có thấy khó ở không?

    Bạn là một con người gương mẫu; nhưng lại sống với những người người vô tổ chức chẳng coi những nguyên tắc ra gì bạn có thấy khó ở không?

    Bạn là một người thẳng tính và có thể nóng tính; bạn làm việc trong một môi trường mà sếp là một người mà bạn cảm thấy rất khó chịu; bạn có ở được đó lâu không?

    Bạn là một người thẳng thắn thật thà mà bạn bè của bạn là những kẻ gian xảo; nhưng vì quan hệ mà vẫn phải tiếp chuyện; vẫn phải nghe hắn bơm những điều khó nghe vào tai ; bạn muốn chửi vào mặt hắn ;nhưng vì phép lịch sự lề thói xã hội; bạn vẫn phải lịch sự với hắn dù trong thâm tâm rất khó chịu "tao chẳng hề muốn kết bạn với một thằng như mày bao giờ"; bạn có thấy khó ở không?

    Bạn là một người sống nội tâm ; không giỏi xã giao mời bạn vào những buổi tiệc đông vui rôm rả ;những cuộc gặp gỡ mà bạn không thích ; bạn có thấy khó ở không?

    Sống trong môi trường học sinh; bạn gặp những học trò cùng tuổi nhưng có những đứa phải gọi là khó chịu như một vết bỏng rộp ở lưỡi; bạn có thấy hứng thú đến lớp không?

    Sống trong môi trường sinh viên; lại còn phức tạp hơn nữa; đầu óc của bọn trẻ bây giờ có người đã sâu sắc hơn; có kẻ tinh quái hơn; và khó có thể mà dễ chịu trong 4,5 năm đại học .

    Ra trường xin vào việc rồi; có những chị đã từng tâm sự với tôi lúc đầu mới vào làm; gặp một số chuyện mà muốn tự tử

    Cuộc đời lúc trắng lúc đen; có những cảnh đời bất hạnh ;những em bé mồ côi; những bà già bán rau nơi xóm chợ; những người mắc chứng chất độc màu da cam ; những bệnh ung thư hiểm nghèo; những rối loạn tâm thần rất phức tạp

    Mà xã hội vẫn thế ; vẫn làm cho con người ta sống khó chịu với nhau ; bạn có thấy se lòng không?
  2. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Một chút tản mạn.
    Sẽ là gì nếu tất cả chúng ta đều giống nhau như đúc?
    Những người trầm tư ít nói ngồi bên nhau lặng lẽ?
    Bọn đầu gấu đánh đấm nhau cho đến lúc chết cả đàn?
    Một lũ gian xảo tìm cách lừa lọc lẫn nhau rồi phát hiện ra rằng chúng cùng một giỏ?
    Xã hội không phân loại dựa trên tính cách cá nhân mà trên môi trường sống. Sống ở đâu lâu bạn sẽ thành một phần của nơi đó. Đó là thích nghi vì xã hội vốn là quần thể đa dạng, và một người không chỉ ở mãi một môi trường trong suốt cuộc đời họ. Chỉ có những hình vuông cứng nhắc mới đứng vừa khít với nhau mà không liên kết, chúng bên nhau nhưng hoàn toàn rời rạc và vô vị. Một xã hội như thế, bạn có cảm thấy buồn tẻ không?
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đó là học cách để hiểu và cảm thông. Con người ko ai xấu hoàn toàn và ko ai tốt hoàn toàn. Có những người mới quen ta thấy họ ko thể ưa nổi, hoặc giả nhìn thấy thôi cũng đủ làm bạn phát khùng lên. Nhưng trải qua những thăng trầm của cuộc sống, bạn sẽ hiểu và xích lại gần họ hơn. Cũng có những người bạn tưởng là hợp với mình nhưng kỳ thực lại là hạng người mà mình ghê tởm nhất. Thế nên thời gian và cái nhìn bao dung rất quan trọng trong cuộc sống.
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bài của bạn làm muabongmay nhớ đến 1 câu nói
    "xin hãy chịu khổ, dẫu là vô ích
    nhưng để khỏi sống vô ích"
    ý nghĩa của một con người ư
    nếu như có một phép màu nào đó, biến cho trái đất nay chẳng còn một ai
    chỉ có ta và chiếc bóng tả tơi
    thử hỏi
    ta tồn tại liệu có ích gì
    khác nào một cái * buồn thiu tiu ngiủ đâu

    một mặt nào đó, giá trị tồn tại của ta chỉ đc tính bằng sự rày vò sỉ phục phụt nhổ của cuộc đời này rành cho ta thôi
    ngoài ra sẽ chẳng có giá trị nào rành cho ta cả
    __________________________
    bạn không tin

    tất nhiên
    sẽ chăng ai chịu tin nếu như họ chưa từng thấy
    bởi đơn giản
    đôi mắt của họ chỉ dùng để nhìn cái mà nó có thể nhìn mà thôi
    ai cũng vậy
    360 độ và họ nghĩ rằg đã đủ
    vậy đấy
  5. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Kẻ nào không biết có những kẻ xảo quyệt từ bản chất; đã tiêm nhiễm đến mức không thể thông cảm được thì vẫn chưa hiểu cuộc đời!
    Thay vì để cho tự nhiên ; người ta lại yêu sách "thiện chí"; thật đúng là chủ nghĩa cải lương!
  6. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Khi tiếp xúc với những điều mình không thích, thì phải học chấp nhận.
    Bạn cho rằng tình huống của bạn trở nên rất tồi tệ, nhưng không, nếu bỗng nhiên bạn vừa thoát chết, bạn sẽ hiểu rằng cuộc sống vẫn còn rất đẹp, và bạn có thể ôm hôn kẻ thù.
    Bạn luôn luôn lựa chọn và mong muốn, chỉ đến khi mất đi một cái gì, bạn mới hiểu giá trị của nó.
    Hãy hiểu và thông cảm với người khác thì bạn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Những người xấu với bất cứ đức tính nào đáng ghét, vì họ có hoàn cảnh của họ. Khi hiểu hoàn cảnh bạn sẽ thông cảm với họ. Nếu biết rằng mình sẽ thông cảm, hãy thông cảm mà không cần biết đến hoàn cảnh của họ.
    Hãy sử dụng tình yêu với mọi người, bạn sẽ thấy cuộc sống thật tốt đẹp và công bằng, mọi người sẽ đối xử tốt lại với bạn, bất kể ai. Nếu họ không tốt lại, đừng mong cầu, bởi chính tình yêu của bạn đã là phần thưởng cho bạn rồi.
  7. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết thì là thế!
    Tình yêu có thể cải biến được tất cả
    Còn thực tế thì gặp một số thằng nhìn cái mặt chỉ muốn đấm cho một phát thêm cái thái độ nữa thì chỉ phang một gậy vào đầu!
    Hôm trước có thằng bạn đến nhà chơi; đúng là một thằng hữu danh vô thực; khoe hết quen ông nọ quen bà kia; "tao nghĩ mày chỉ quen với ma thôi"...
    Đi chơi bóng; đúng thật thể thao là một môn rất tích cực phi chính trị; tất cả các suy nghĩ ưu tư bị gạt bỏ khi chơi thể thao; lúc đó ta chỉ say mê với trái bóng; ta tưởng như thế là dễ chịu nhưng ta đã nhầm. Hắn bước vào bàn bóng với cái mặt vênh vênh; hắn đánh rất hay nhưng hắn chẳng thèm nhìn ai cả; lại còn khích đểu chính thằng bạn hắn lôi đến nữa; mình đánh một quả ra ngoài ;hắn "ứ ừ..." .Trông hắn tự tin phết cái điệu đứng dạng chân đúng là thể hiện của lòng tự hào hay kiêu ngạo mà bản tính phú cho đàn ông; nhưng cái kiểu hắn thể hiện mình thì đúng là ko đáng ưa chút nào! Nhưng rồi ác cảm với nó cũng tan dần khi mình rời bàn bóng; rồi về nhà; tắm vài phát; rồi lại lấy lại lòng tự tin và sự cân bằng; lấy lại sự cân bằng trong tinh thần; trở thành một chàng trai tự tin như bố mình thích!
  8. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    các bác ạ ! Cái lúc mình nghĩ xấu về người khác thì em đuổi mãi nó cũng chẳng đi , đến khi không nghĩ đến nữa thì lại nghĩ " mình tồi tệ thế nhỉ " , làm sao thoát khỏi vòng luẩn quẩn này đây ?
  9. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rõ hơn xem nào; cụ thể vào chứ nói thế em chả hiểu cái vấn đề luẩn quẩn của pác nó như thế nào cả
  10. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Sao bọn nó giỏi khích đểu thế nhỉ; cứ ko chơi được một câu là không chịu được ; có thể lúc khác sẽ đỡ tức nhưng bây giờ cứ tức cho sướng đi cái đã!
    Mà mình cũng có lỗi cơ!

Chia sẻ trang này