1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chung sống với người mà mình không ưa không thích (thậm chí ghét) trong nhiều môi trường?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi pubaby, 29/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    @ pubaby: lý thuyết chỉ cần cho những người cần nó, còn nếu bạn đọc lý thuyết chỉ để trang sức thì đọc bao nhiêu vẫn ít. Bạn không thấy sự ích lợi của lý thuyết thì bạn ko bao giờ thực hành. Một người muốn kiếm tiền thì mới cần học kinh tế, còn đọc hết sách kinh tế mà không động tay thì vẫn chẳng có tiền.
    @ vanconkip
    Khi nhận ra như vậy bạn có thể để ý vào hơi thở
  2. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Trước khi để hiểu được lý thuyết cần có sự trải nghiệm nhé; khi nào bị cuộc đời tát đủ số cái tát là những kiến thức đó sẽ phát huy tác dụng
    "Hôm nay mình chọc hắn câu này trong bữa cơm chắc hắn cú lắm;giờ cũng hơi hối hận; cũng cho chừa cái tội vênh đi!"
    "Còn cái thằng cu em họ nữa sao lúc gặp nó mình cứ ức chế thế nhỉ; cái lưỡi dẻo quẹo
  3. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn đang cá những ức chế nhất định trong cuộc sống .
    Đọc bài viết của bạn , tớ nhớ đến câu này :
    "- Mức độ khôn lớn trong cuộc đời của mỗi người như thế nào phụ thuộc vào thái độ ứng xử của người ấy đối với những người khác : Dịu dàng với trẻ nhỏ , nồng nàn với người già, thông cảm với người có chí hướng phấn đấu , khoan hoà với kẻ yếu và kẻ mạnh . Bởi lẽ , cuộc đời của mỗi người đến lúc nào đó sẽ lâm vào cảnh ngộ của những người này. "

  4. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cách đối phó của tớ là coi đối phương là đối thủ. Tất nhiên là khi cảm thấy đối phương ngang hoặc trên tầm mình. Còn các nhóm khác thì cứ coi là loại hạ đẳng, không thèm chấp.
    Còn ai thích làm thiện nhân, muốn làm bạn với tất cả mọi người, thì không áp dụng được rồi. Với tớ, cố làm bạn với tất cả là không tưởng.
  5. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy Đôrêmon; thực tế chuyện "làm bạn với tất cả mọi người" là một việc không tưởng; đa phần chúng ta không tuyệt thánh đến mức yêu tất cả mọi người một cách dễ dàng
    Mà có phải cứ ghét người nào là đoạn tuyệt với người đó đâu;'' nhiều ghi giận thì giận mà thương thì thương; đôi lúc mình lại thấy hết ghét họ và thương họ đó là tâm lý bình thường
    "Hôm trước vừa nghi ngờ lời cảm ơn của ông ấy; xét lại lời cảm ơn với chính mình luôn; ko biết có phải dụng ý của ông ấy là .... không nhỉ; hôm nay lại còn ...bài của mình nữa; bắt đầu có rạn nứt ngay ấy mà"
  6. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh!! anh có biết là trái tim em nhạy cảm thế nào không mà anh nỡ làm thế ; mong rằng đó là do em hiểu nhầm anh chứ không phải như vậy ...
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1.anh ấy sợ lông mèo
    dị ứng với lông mèo
    mỗi khi thấy lông mèo thì anh ta nổi gai ốc, hắt xì liên tục.................
    thế nhưng anh ta lại luôn muốn mang theo mình 1 con mèo
    ____________________
    quanh mỗi người đều có hàng tá lông mèo như vậy cho đến khi đã chịu đựng đủ nó.
    2. cuộc sống như chiếc bánh gato
    đc chia thành nhiều phần: ngọt ngào, cay đắng, hạnh phúc đau khổ, hưng phấn, nhạt nhèo, hậm hực,hòa đồng, đố kị.......
    người ta đều có thể chọn cho mình miếng bánh mà ta ưa thích
    có những người ngiện ngọt ngào
    có những người lại nghiện đc hằn học giận rỗi,
    lại có người ngiện giày vò bản thân..........
    từ trong vô thức họ coi đó là ham muốn của họ
    cảm giác thèm khát của họ
    3. cũng như trong diễn đàn đây
    cùng đọc một giòng chữ, 1 bài viết, 1 chủ đề
    có người thì vui vẻ,cảm thấy đc chia sẽ, biết thêm một cách nhìn mới về 1 sự việc
    có người thì hậm hực, tức tối
    cuối cùng thì lại chỉ mang phiền não cho mình.
    ta dùng cái định nghĩa hạnh phúc của ta để mạng lại hạnh phúc cho họ , nhưng nhiều khi với cái định nghĩa cảm xúc của họ lại là đau khổ.
    nếu ta ghét 1 "gì" đó. điều đó chỉ chứng minh rằng ta đã bị tổn thương bởi nó, yếu đuối trước nó .
    4. thay đổi người khác có thể rễ ràng hơn thay đổi mình
    thay đổi nhiều người khác lại có thể khó hơn thay đổi mình
    nhưng
    thay đổi tất cả những người khác thì chắc chắn là khó hơn thay đổi mình.
    _______________
    để khỏi phải thay đổi mình anh ta đã tìm mọi cách để thay đổi người khác.

    anh ta chỉ muốn thay đổi mình khi đã tuyệt vọng trong việc thay đổi người khác.
    5.hãy giữ trong mình cảm xúc tiêu cực, khó chịu
    nếu đó là ham muốn đã bị bẻ cong ỉu xìu của ta
    và mong sao 1 ngày nào đó đc 1 điều gì đó bẻ cong lại một lần nữa
    khi đó ta sẽ rẻo rai hơn.
    _____________________________________
    mình thật sự thích Lâm Đại Ngọc, thậm chí còn mơ tưởng đến cô ấy.
    cô ấy là mọt tâm hồn nhạy cảm, mỏng manh, dễ vỡ, dễ bị tổn thương
    cô ấy thường tự giam mình trong những yếu đuối ấy. nếu đc nâng niu, che chở cho cô ấy có lẽ cũng là một hạnh phúc thật lớn lao. hạnh phúc đc tìm thấy sự ý nghiã hiện diện, sự tồn tai của mình trong một linh hồn khác. nhiều khi cảm thấy mình thật yếu đuối, cảm thấy giận mình, đã không đủ mạnh mẽ để tha thứ, đã không đủ mạnh để cho người ta dẫm đạp, không đủ để tảng lờ cái tôi của mình bỏ qua cái tôi của mình, không đủ mạnh mẽ để coi đó chỉ là vết thương của một loài cây trong khi đi qua bụi rậm để không hằn học, trách cứ nó nữa.
    và cũng thôi không rậy lên sự hằn học trong mình.
  8. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hihi, có người "nghiện" viết chữ r thế cơ chứ...
    Tâm đắc ý thứ 2 của bạn MBM.
    Lquan ý thứ 3: Dạo này iem chả thấy "ghét" gì cả MBM à, có phải là iem không cảm thấy bị tổn thương, yếu đuối trước "gì"?
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đọc cuốn "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" hay là "Đắc nhân tâm"
    Đừng bao giờ cố thay đổi người khác vì họ cũng đang làm điều tương tự với bạn đấy. Nếu cảm thấy cuộc sống quá ngột ngạt, hãy thay đổi chính bạn đi thôi.
  10. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Khi sống chung với người mà mình không ưa hoặc không ưa mình, hay chọc ngoái mình thì các tốt nhất theo mình là luôn nghĩ "Rồi cũng sẽ qua thôi" mỗi khi gặp chuyện không vừa lòng với người ấy. Thái độ bình thản và luôn nghĩ tốt, luôn khen ngợi người mà mình không ưa, hoặc không ưa mình sẽ làm mối quan hệ bớt căng thẳng và tốt dần lên!

Chia sẻ trang này