1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chung sống với người mà mình không ưa không thích (thậm chí ghét) trong nhiều môi trường?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi pubaby, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp chủ đề này hay quá, mong mọi người giúp cho. Em có 1 cô bạn gái, trước đây đã từng yêu nhưng sau 1 năm tất cả kết thúc. Nhưng cô ta, suốt từ đó tới bây giờ, vẫn tỏ vẻ quan tâm đến em. Về khoản này thì cô ta lắm trò lắm : Nói những câu gợi lại quãng thời gian trước đây của bọn em; VÔ TÌNH bỏ tờ giấy ghi lại mẩu đối thoại của cô ta với bạn vào cặp em, trong đó đại loại nói là cô ta vẫn còn thik em , .... v v . Em không hiểu nổi cô ta nghĩ gì, mặc dù em đã nói với cô ta rất rõ. Em nghĩ cô ta làm việc này với ý đồ gì đó, bởi theo em biết thì sau khi chia tay, cô ta đã có thêm những mối quan hệ với các chàng trai khác. Em phải làm sao đây ? Em sẽ fải đối mặt với cô ta rất nhiều, chẳng nhẽ lúc cô ta tặng quà mình lại ko tặng lại ? Lúc đó khác nào người bất lịch sự, mà tặng thì cô ta lại cho là thế này thế nọ ? Mong mọi người cho em 1 lời khuyên !
  2. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Những con người quyền lực nhất như Hoàng đế, Tổng thống, Thủ tướng vẫn phải hành xử theo hai hướng khác nhau.
    1 - Lấn được là lấn,đè được là đè
    2 - Lựa theo xu thế để tồn tại, chờ cơ hội để thực hiện điều 1
    Mỗi con người cũng là hình ảnh trên thu nhỏ, rút gọn. Trong cơ quan, ngoài đời cũng vậy. Sự hài hòa chỉ là trạng thái tạm thời.
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Có người nhìn một tờ giấy trắng lại thấy có điểm đen .
    Nhưng có người nhìn một tờ giấy đen lại thấy có điểm trắng .
    Bạn ơi hãy nhìn vào những điểm tốt của con người ...chúng ta hướng đến nhau lại gần nhau chia sẻ với nhau cũng vì những điểm nối kết đó mà .
    Bạn sẽ thấy không còn đâu là ranh giới giữa những người mình không ưa , mình ghét ..giờ chỉ còn lại những người mình quý hơn những người kia một chút mà thôi
  5. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
  6. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Câu nói thật hay, nhưng đôi khi người ta ko thể cư xử như thế hết đc. Nói chung là cố gắng để cho ko gây thù oán gì với ai, nhưng gặp những kẻ mặt dày quá < như tớ đang bị chẳng hạn > thì fải chơi tới bến luôn, he he
  7. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chào em!
    Trong trường hợp này thì chị khuyên em nên nhận quà, bởi vì đây là sinh nhật của em mà. Em hãy coi cô ấy như những người bạn bình thường và đối xử với cô ấy như bao bạn bè của em.
    Và tới sinh nhật của cô ấy cũng vậy, em vẫn đi và tặng quà bình thường. Nhưng nhớ đừng tỏ ra là người đặc biệt bằng cách rủ ai cùng đi.
    Thân!
  8. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Tư duy chết dí, hơi hướng thuyết không gian sinh tồn của bác Hitler, he^ he^ thượng đẳng j` cái giống nhà bác
  9. babu0205

    babu0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chà, tớ cũng sống giông như cậu vậy, Ai mà tốt với tớ thì tớ sẽ chơi hết mình, còn ai mà chơi đểu mình thì tớ sẽ ghi nhớ cả đời, sẽ chơi lại tới bên luôn ^^
    Tớ cũng bị bạn bè chơi nhiều rồi, mà thậm chí còn không thể ngờ đựoc vì trở mặt quá nhanh. Nhưng tớ nghĩ đó là điều may mắn, mình chẳng thiệt đi đâu cả, một lân vấp ngã mình sẽ có kinh nghiệm nhìn nguời và biêt đề phòng hơn
  10. maxEvo

    maxEvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này