1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chung sống với người mà mình không ưa không thích (thậm chí ghét) trong nhiều môi trường?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi pubaby, 29/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Sống lâu lên lão làng chiaki cũng học được vài kinh nghiệm.
    Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
    Đừng gom tất cả điểm xấu của người khác hay biến một điểm xấu xí vốn nhỏ như con kiến thành con voi mà che hết tầm nhìn
    Học cách chung sống với thói xấu của người đời như người đời đã thích nghi những thói xấu của chính mình
    Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình
    Không áp dụng đánh giá cá nhân của mọi người lên bản thân mình, vì khen chê cũng có vô vàn dạng
    Sống hoà thuận với những cam xuc ( tu dung dang viet thi khong danh duoc dau )
    Chap nhan nguoi khac nhu chap nhan ban than minh
    Cuoi cung la..... chang noi dau la dia nguc ngoai ban than minh, neu co.
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Không thích ai...đem...BÁNH ZÁN...đến để...TẶNG!
    Không thích...TẶNG! CỰC...không thích...TẶNG...quà CỰC... TO!
    Đảm bảo ....GIẢI QUYẾT ...vấn đề! TRONG MỌI HOÀN CẢNH!
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ______________________________
    vậy thì hãy để bản thân mình đến với mình ki nhé , như vậy hạnh phúc sẽ toàn vẹn
    giống như
    để mây đến với ki O_O
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Không có gì mới cả!
    Nhưng (lại nhưng)
    Nhưng cái quan trọng là phải biết về những cái mình biết rồi. Thậm chí biết quá nhiều!
    Đó mới là kinh nghiệm
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    KHỔ QUÁ! CHẲNG LÀM...SAO...THÌ VẪN SỐNG MÀ!
  6. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu danh ngôn nói rằng, Bề ngoài của 1 người đã biểu lộ 1 phần đạo đức của họ.
    Nhìn bề ngoài không chính xác. nhưng nó cũng phản ánh phần nào tính cách của con người.

Chia sẻ trang này