1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chúng ta là chính chúng ta !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để chúng ta là chính chúng ta !

    Cuộc sống thay đổi ,con người cũng dần thay dổi theo và dương như bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống ,nó cuốn chúng ta theo và dương như chúng ta đã vô tình bị cuốn theo và thay đổi theo nó ,taị sao vậy ? tại sao chúng ta lại bị cuốn theo nó ,tại sao ? tại sao ? không ai có thể giải thích được . Có qua nhiều thay dổi trong cuộc sống ,có quá nhiều điều đã xảy ra ,có quá nhiều chuyện àm chugns ta không thể bát nhịp trong cuộc sôngs được và chính điều đó làm cho chúng ta trở nên nhỏ be hơn trong cuộc sống này làm cho chugns ta trở thành những con người khác không còn là chính mình nữa ,chúng ta phải làm gì ? phải làm gì để có thể trở thành chính chúng ta trở thành những con người hồn nhiên vui tươi như thưở nào ? phải làm gì để không là tuẹ khép mình ,sống khép kín và trầm tư ? chúng ta phải làm gì?

    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 27/07/2002 ngày 09:19
  2. lamnd

    lamnd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2001
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là thế. CHúng ta phải chấp nhận và chịu đựng những sức ép. Còn việc chúng ta có thay đổi hay ko là do chính nghị lực và cách suy nghĩ của chúng ta quyết định phần nhiều
    Như thế để thay đổi được con người, quan trọng nhất là thay đổi được cách suy nghĩ. Mà để thay đổi điều này thì phần lớn phụ thuộc vào chính bản thân mình phụ thuộc vào sự nhận thức của mình đối với bản thân, đối với gia đình bạn bè đối với Xã hội TỔ Quốc và đối với cả Thế Giới.
    Nếu chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ thoái khỏi vòng xoýa đó
    Lamnd@
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta dù cố gắng thế nào đi nữa thì đôi khi cũng phải sống trái với lòng mình chẳng có cách nào khác cả.
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Chả biết được đâu, tuổi tụi mình thay đổi theo thời tiết mà , miễn là sống vui sống khoẻ he he đừng có đẻ nhiều là được mà , còn phải học đã yêu là chết đấy
    Học Đi Nhòm Ngó Gì
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  5. REDfox_85HN

    REDfox_85HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    cuoc song von di da phuc tap .no la mot vong xoay xoay con nguoi ta vao du moi cam bay.neu nhu ban co du nghi luc de vuot qua thi xin chuc mung ban.nhung quan diem cua toi la cu song sao cho vui ve.chi can minh cam thay hanh phuc thi chang co gi phai suy nghi ca.tuy nhien cung nen han. che nhung thoi hu tat xau.nhung cam do^~ ko lanh` manh.noi chung viec cua chung ta hien nay la hoc hoc va hoc
    Đời là gì ? và tình là gì ?
  6. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Con người fải biết tự thay đổi để fù hợp với cuộc sống quanh mình chứ. Ko nên khép kín mà cũng ko nên quá buông thả, vừ chơi, vừa học, thích gì làm nấy, ko qua đáng là được!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  7. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có biết ông thầy đáng kính của tôi nói câu gì không: "Ở đời, chiến thắng chính mình mới là chiến thắng lớn nhất". Thế đấy các bạn ạ, đó luôn là thử thách không tránh khỏi đặt ra cho tất cả chúng ta để vưọt qua những cám dỗ của cuộc sống!
    Master of Element
  8. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thay đổi thì con người cũng fải thay đổi chứ? Ko thái quá là được. Cứ sống mãi với những cái cũ thì fát triển kiểu gì? Tiến lên fía trước mới là mục đích chính chứ?
    magnetic
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống như hollow nói ,đúng là tiến lên phía truớc ,phải thay đổi nhưng sự thật thì lại không thể thay đổi như mình mong muốn ,chúng ta không thể thay đổi như chúng ta mong muốn ,cuộc sống này đầy phức tạp đầy khó khăcn và chúng ta bị cuốn theo ,đó là chúng ta bị độngc hứ không được chủ động làm một việc gì đó ,không thể làm cho cuộc sống theo như chugns ta mong muốn được ,điều đó làm cho cuộc sống này đôi khi thật chán chường và đầy tuyệt vọng .
  10. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thay đổi..?
    Ta tự tạo ra những bộ mặt thích hợp để thích nghi với cuộc sống.
    VD như lúc thì tốt bụng, lúc đểu giả, lúc lại giả nai...nói chung chả có ai là sống thật lòng cả.(Trừ tui)

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.

Chia sẻ trang này