1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chúng ta là chính chúng ta !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    phải tự biết mình là ai , mình cần gì , mình muốn gì ! và hãy cố gắng đật được cái mục đích đó = mọi cách, kể cả những cách tiêu cực !
    ngocthang
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy luôn tự cân bằng được chính bản thân mình cũng như điều hoà được mọi việc có thế mới thoải mái được
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    KHó lắm bà con ạ ,một khi đã mất đi tự tin ,mất đi lòng dũng cảm thì ....
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    chả có gì cả như tôi đây này hôm qua đang bị nguoinhatroi cay, hôm nay đã mời đi ăn chè rồi đó mà hi
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  5. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    "Người không vì mình trời tru đất triệt" Hãy làm tất cả vì mình, vì gia đình, vì những người thân yêu, bằng cách "mềm nắn rắn buông", đừng đi trái với "luân thường đạo lý". đừng làm hại đến ai khác. Có vậy, ta mới tồn tại trên cuộc đời này.
    Ch@ien
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Câu người không vì mình trời chu đất diệt mà đi với đoạn sau ===> box ta thêm một kẻ lẩm cẩm.
  7. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Đầu voi đuôi chuột!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  8. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Lôi 1 câu trong bài hát ra : "...cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình,...", chí lí, chí lí!
    magnetic
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    "giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo"
    Vâng, em cũng chả thích nhạc sến nhưng công nhận bài này hay và mình cũng nên hiểu được cái cốt lõi của vấn đề khi đó mình vẫn là mình mà
    KB
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn

Chia sẻ trang này