1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để "chuyện ấy" đừng xẩy ra đây!? Help...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mitmt, 28/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitmt

    Mitmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để "chuyện ấy" đừng xẩy ra đây!? Help...

    Giữa khung cảnh quá nên thơ và thuận tiện, làm sao để mình và hắn dừng lại đừng "vượt rào". Chỉ gấp cho mình với! Bà con ơi, ai có giải pháp nào "chặn lại" hữu hiệu không híc híc...
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhổ hết ''rào'' đi...đỡ phải vượt...
    Tôi cảm thấy nhân vật ''hắn'' ở đây mới đáng thương....Tội nghiệp
  3. Mitmt

    Mitmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  4. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy tự trả lời một câu hỏi này thôi nhé rồi bạn sẽ tự tìm ra cho mình lời giải đáp: "Bản thân bạn có muốn "phá rào" hay không?"
    Nếu "có" thì chắc chắn "rào" sẽ tự đổ.
    Nếu "không" thì người ta có phá cách gì cũng chẳng thể đổ nổi.
    Nếu tôn trọng bạn thì bạn của bạn sẽ phải biết cách giữ gìn cho bạn gái của mình cho dù người ta khó lòng kiềm chế lòng ham muốn. Bằng không bạn phải tự vượt qua chính lòng ham muốn của mình để "rào" đứng vững chãi thôi.
    Tôi đã từng một lần bị đẩy vào cái tình thế như của bạn, có điều đó là một người đàn ông mà tôi không có chút tình yêu. Người đó đã muốn "vượt rào" nhưng tôi đã kiên quyết kháng cự. Cũng may là người ta vẫn còn có lòng tôn trọng với tôi nên mọi chuyện không vượt quá giới hạn cho phép của nó. Nhưng nếu người đó là người tôi yêu thì tôi cũng sẽ hành động như thế thôi. Ngày nay người ta không còn lên án nhiều như trước nữa về chuyện "ăn cơm trước kẻng". Nhưng đó là điều tôi sẽ không cho phép xảy ra với mình bằng bất cứ lý do nào. Có lẽ tôi là người cổ hủ chăng? Hay tôi chưa từng rơi vào địa vị của bạn nên tôi chưa biết? Nhưng tôi tin mình có lập trường của riêng tôi.
    Đó là một chút ý kiến nhỏ của tôi. Không biết có giúp gì cho Mitmt không? Chúc bạn sớm tìm ra câu trả lời cho riêng mình.
  5. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Oé oé. Cái quan trọng là ông bạn có muốn vượt rào hay không thôi. Đến 99% các vụ vượt rào xảy ra là do con trai chủ động đấy. Nếu bạn ko muốn thì đương nhiên là bạn sẽ không làm thôi. Chứ nói thật, bạn mà vẫn có ý tưởng là cùng người yêu mình "ăn cơm trước kẻng" thì ... chẹp chẹp. Khó lắm.
  6. hoatonquang

    hoatonquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Rào hay không là do mình cả. Cái rào nó có tội gì đâu mà phải vượt. Nếu bạn cho là đúng, thì... OK. Nếu bạn không muốn... thì thôi. Mỗi người không thể làm theo ý thích của người khác được. Thật đấy. Nếu không thì sẽ không có sự hoà hợp trong chuyện ấy đâu.
    Đến vợ chồng với nhau cũng phải tinh ý và chiều nhau nữa là. Mà nói chung, tại sao các đồng chí cứ phải nặng nề chuyện đó thế nhỉ.
    Có điều nếu bạn là thanh niên học đường, còn cả quãng đời phía trước, chuyện đó có thể ảnh hưởng đến học tập, việc làm của bạn sau này. Nó sẽ nâng bạn lên với nhiều cảm hứng mới, hoặc giả nếu bạn không đủ bản lĩnh thì chỉ... trót dại 1 lần là bị dìm vào trầm uất, lo nghĩ, mất thăng bằng tâm lý.
    Như tôi thì có mà đối phương (nữ giới) "cố tình" cũng còn lâu mới vượt được rào!!!
    Quyết giữ rào đến lúc cưới!!!
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ mong có 1 lần được có điều kiện vượt rào như chú người yêu của cô em kia mà không được.Lời khuyên: nếu ''nó'' thò ra thì lấy dao chém đứt ''nó'' điTội nghiệp cho thằng nào bị như vậy(không có bản lĩnh thì chết đi cho rồi)
  8. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Điều này hoàn toàn đòi hỏi quyết tâm của bạn. Trước hết bạn phải luôn tâm niệm "vượt rào" là không thể xảy ra, bạn phải chuẩn bị trước tinh thần , nghĩ trước tới tất cả những lý do bạn không thể làm điều đó, thuộc lòng như cháo chảy nếu có thể đưọc. Điều cốt yếu là bạn phải tạo thành phản xạ, khi anh chàng "tấn công" , nhớ lại lúc trước mình đã quyết tâm như thế nào và cứ nói không dù cho hàng ngàn câu yes trong đầu bạn. Rồi thì tuỳ thuộc vào " luck" của bạn thôi, anh chàng kia mà còn biết suy nghĩ thì bạn thoát, chưa gặp nhưng nghe nói nhiều anh điêu luyện lắm.. thoát không nổi đâu . Cho nên một câu ngắn gọn, nếu thật sự không muốn rắc rối thì tránh xa ba cái chỗ nên thơ thuận tiện đó là dễ nhất.
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chắc nàng này cũng muốn lắm rồi nhưng còn chút do dự thôi.... nếu không thì sao lại tạo ra những khung cảnh thơ mộng làm gì? thích thì nhích luôn, còn không thì thôi
  10. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chuyện này quá đơn !
    nếu mà cô cũng thích thì là vạn lý trường thành cũng không cản đc . Nếu cô không thích thì không cần rào , chỉ cần thái độ của cô thằng đó cũng không dám vượt qua rồi .
    Con gái quả là lắm chuyện , thích bỏ xừ còn lắm chuyện .

Chia sẻ trang này