1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để "chuyện ấy" đừng xẩy ra đây!? Help...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mitmt, 28/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    êhhhê de kim che viec ay thi co gi la kho dau cu lam dai mot lan co sao dau chac nang cung ko phan ung gi dau ehhehe17.jpeg
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như con thỏ thế, nếu không muốn nó xảy ra thì đừng tạo khung cảnh lãng mạn để rồi kiềm chế không được....Nói chung là phải biết kiềm chế thôi bạn ơi!
  3. yeu_em_1ngay_roi_bo

    yeu_em_1ngay_roi_bo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chắc cô nàng này cũng đã có phút yếu lòng rùi,vì nếu chuyên đó không phải là sự tư nguyện của cả 2 bên thì đâu còn là tình iu nữa
  4. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hãy nghĩ đến hậu wả của nó:trách nhiệm với bản thân?
    trách nhiệm với gia đình?
    trách nhiệm với chồng tương lai!(nếu ko fải là người ấy bi giờ!)?
    trách nhiệm với thành viên thứ ba ngoài ý muốn?(khiếp!)
    trách nhiệm với dư luận xã hội!(nếu đổ bể ra!hix!nhiều tên bảo là ko có zì!là đạp lên dư luận!thử đi rùi biết!cay lắm!)
    nghĩ đến đó là......mất hứng!hehehe!thách bác bác cũng ko dám chạm vào rào chứ ở đó mừ đòi vượt![

    Được caimuongcafe sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 29/06/2004
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bạn ko muốn anh người ấy vượt rào hả dễ ợt thì bạn cứ bảo rào nhà em có lắm kẻm gai phía sau có nhiều chó dữ liệu anh có dám bước vô hong ,,nào
  6. freshman

    freshman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các bác nữ đề phòng còn có lý chứ như em đây, một đấng nam nhi mà cũng phải đề phòng các bác ạ. Người yêu em toàn rủ em đi những chỗ lãng mạn, vắng vẻ mới chết em chứ . Nhiều lúc bên nhau, hôn nhau cô ấy còn nói bóng nói gió chê em nhát, hu hu. Không hiểu cô ấy muốn gì ở em đây mà em chưa muốn bị xích đâu các bác ơi.Các bác cho em một lời khuyên nhé.
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    To freshman : bạn gái của bạn sao mạnnh bạo thế?Con gái mà như thế thì không ổn rồi.......Không ngờ chuyện này con trai cũng bị khủng bố sao?
  8. Mitmt

    Mitmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Dzay rùi bác làm răng???? Chống cự quyết liệt hay bỏ ngỏ hoặc dấn lê phiá trước hehhêh. Em théc méc quá!
  9. hieutrang80

    hieutrang80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết vì sao các bác lại khó khăn quá trong việc tránh "chuyện ấy" nhỉ? Với tôi thật rất đơn giản. Tôi yêu đã 2 lần rồi mà chẳng có "chuyện gì" xảy ra cả. Cái chính là người con gái thôi, nếu không muốn thì bf nào dám nài. Thử hỏi các bác nam xem nếu chỉ thích co 1 mình thôi thì còn gọi gì là yêu nữa, còn muốn làm nữa ko? Các bạn gái ko muốn có "chuyện ấy" thì cứ thẳng thắn nói chuyện với bạn trai. Tôi thường xuyên nói chuyện ******** nghiêm túc với bf và kết quả là cả 2 đều thoải mái.
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cách1:... Đến phút quan trọng nhất, lúc bạn cảm thấy sắp bị " vượt rào" bạn hãy thì thao vào tai người yêu: " Anh yêu, em bị AIDS đấy"
    Cách 2: Bạn hãy búng mạnh vào cái bộ phận nào muốn " vượt rào" của người yêu.
    Cách3: Hãy nghĩ là trong tình yêu không có hàng rào, vậy nên cho dù bạn làm bất cứ điều gì, cũng không bị vượt quá....
    Trong 3 cách trên tôi thích nhất cách thứ 3.

Chia sẻ trang này