1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chuyển tình anh em thành tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 28/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để chuyển tình anh em thành tình yêu

    Em sn 87, kết nghĩa anh em với 1 bé sn 90 (nó học ĐH òi)

    Lúc đầu em thấy nó ngây thơ dễ thương, nói chuyện hợp nên kết nghĩa anh em, em là anh trai của nó (vì nó ko có anh trai). Nhưng sau 1 thời gian tìm hiểu em phát hiện trái tim mình ko thể coi nó là em gái đc nữa rồi. Nó với em hợp nhau, luôn tâm sự với em những chuyện thầm kín của nó và em cũng vậy.

    Giờ em phải làm sao để chuyển đc thể loại tình cảm này thành TY bi h các bác?
  2. inzaghi_huy

    inzaghi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tấn công bằng cafe,cinema,nem chua rán ,trà sữa chân trâu ,tích cực đưa đến những chỗ thích hợp dành cho hai người tâm sự (khung cảnh lãng mạn) nhưng chớ dại mà đưa vào nhà nghỉ kẻo lại mất cả anh em và quan trọng hơn cả là 1 cách hành xử đẹp
  3. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tạm thời cứ làm anh kết nghĩa 1 thời gian đã, ko ăn sốc được. Cố quá thành quá cố ngay. Để em nó từ từ xiêu lòng ông anh kết nghĩa đã. Giờ mà thổ lộ là hư bột hư đường hết.
  4. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cho e góp ý tý nhé.
    Anh em kết nghĩa chứ ko phải anh em ruột hay họ hàng j đâu, tiến đến chuyện tình yêu là hoàn toàn có thể, có điều em xin hỏi tình cảm của bạn đó thế nào, bạn đó đã có ai chưa? Mà dù có ai đi nữa mình vẫn có quyền tấn công cơ mà.
    Em nghĩ trước hết anh nên khéo léo thăm dò ý nghĩ của bạn đó, từ từ nhẹ nhàng nói đến tình cảm của mình đừng quá vồ vập và đb là phải chân thành, xem bạn ấy phản ứng ra sao rồi tính tiếp.
    Anh là con trai, việc đó là nhiệm vụ của anh rùi, chứ ko như em, có thầm yêu mà cũng ko dám nói.
    Chúc anh may mắn!
  5. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Em ý chưa có người iu, bảo là bi h chưa muốn iu, và coi bọn con trai bằng tuổi ở lớp là loại "nhãi ranh". Nó bảo từ trước đến h chỉ gọi mỗi em là anh thôi, vì nó chỉ gọi anh với những người giỏi hơn nó.
  6. inzaghi_huy

    inzaghi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế là cậu đã tiến xa một bước rồi đấy,theo tớ em ý cũng đã bật đèn xanh rồi đấy,giờ chỉ còn bạn thể hiện phong cách đàn ông của bạn thôi
  7. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chú nhóc này giỏi thật, thanh toán xong bà chị kia rồi à? Bây giờ lại định đưa cô nhóc này vào tròng. Anh là anh phục chú lắm đấy
  8. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái trò kết nghĩa !
    Xong ồi iu đương thế nì lém !
    Rõ là vớ vỉn !
    Cơ mờ cử chỉ của U cũng khiến nó nhận ra !
    Đâu phải cô ngốc !
    Hum nào thử cầm tay kon pé xem !
    Nó cho cầm có nghĩa là chú nhóc thành công !
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng có 1 anh hơn 2 tuổi có tình cảnh y chang
    sợ mát tình bạn nên cứ lừ lừ thế....jờ thành anh em thật..chả còn j nữa
  10. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hehe, ko nhận em kết nghĩa kết nghiếc gì hết.
    Phải nhận là em nuôi ... lấy thịt.
    Tớ cũng có đứa cháu nuôi lấy thịt nhưng mà chờ mãi ko có cơ hội, khó quá

Chia sẻ trang này