1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để có bạn gái nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi X_3winofall, 06/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Chú này có vẻ hơi lăng xê mình thì phải.
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Muốn có bạn gái thì phải tán gái ... nhìn ra trong các mối quan hẹ của mình thích e nào thì tán em đấy ...
    Bản thân mình như thế nào thì tự mình biết ... chon lấy đối tuợng cho nó phù hợp ...
    Tán như nào thì chẳng ai dạy đc ... ở bên Mỹ thật thì càng ko dạy đc ... có mấy ai trên này sống ở bên đấy đâu mà biết ...
    Tán lần đâu nếu ko ăn xuân thì gần như thất bại hết ... nhưng ko sao có vấp ngã vài lần thì mới biết cách mà đứng vững chứ ... ko vấp ngã sao biết mình đang đi ...
    Tóm lại thich là nhích ...

  3. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tán gái ở Mỹ mới gọi là thoải mái hơn ở VN, nếu bạn có đủ các điều kiện mà 1 cô gái cảm thấy fù hợp với mình và thích thì gái đó sẽ tự tán bạn chứ kô cần chờ bạn tán, ở Vn thì thường là chờ tán và có khi chỉ cần tronhg vòng 1 ngày đã có thể lên giường đc rồi,
    @ Các ban : Việc chủ Topic như nào hay thế nào kô quan trọng, trên mạng nói jì chả đc, đúng sai ai biết, vì thế hãy nói về những jì chủ Topic muốn
  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    cái vàng càng chính là căn nguyên dẫn đến việc chủ Pic giờ vẫn độc cô cầu bại
  5. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chú nhà giầu nên nhớ rằng , trong lịch sử đẽo gái, đã rất nhiều thằng phung phí tiền bạc và thời gian để đeo gái. Bọn chúng có thể chi hàng hàng chục triệu mua hoa tặng gái, bỏ cả tuần lễ, hàng tháng trời rình mò, lẽo đẽo bám đít gái, xem gái đi đâu, về đâu làm gì quan hệ với ai... thì mấy cái chuyện làm quen, bỏ $ rủ đi uống nước cộng gộp lại chả thấm vào đâu so.
    Nhất là đây, chú X-3 có hơi hướng của một đại thiếu gia.

  6. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là ku em này kô muốn mất nhiều time cho gái, nói chính xác hơn là kô muốn đi tán và sợ tán
    Còn mất tiền , mất time , mất nhiều hơn thế để đi cưa gái cũng là điều bình thường, tôi cũng từng như thế và thành công hay kô thành công thì sẽ là kinh nghiệm để mình nhớ,
    Chú em chủ Topic lăn tăn mấy việc như thế thì bao giờ chú em có đầy đủ các điều kiện cần và đủ, gái sẽ tự lao vào xé xác chú, còn bây giờ cứ cố gắng mà làm việc kiếm tiền đi
    Đại thiếu gia kô lăn tăn mấy việc nhỏ thế đâu, kô lăn tăn chút đồng bạc lẻ, kô lăn tăn tại sao mình kô có gái,
    Chú em chủ Topic vào nói thêm về mình xem nào, anh cvẫn chưa hiểu chú em lắm, nên nói về chú em có thể kô chính xác
  7. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất, cái này do cậu lười (giống tui có thể thông cảm) nhưngcậu phải hiểu thế này, con gái nó chỉ làm giá được anh em mình lúc đầu thôi (lúc đang cưa), lúc sau thì anh em mìn là cha nó còn gì. Người xưa có nói bắt con tôm thả con tép còn gì. BÁc muốn cả tôm tép thế thì sao nguời ta sống nổi chứ. Suy nghĩ lại đi
    thứ hai con gái nào cũng Cáo cả, cậu cứ nh6an từ với nó rồi bị nó xỏ mũi vài lẩn sẽ khắc phục được nhược điểm này nagy ấy mà.
    thứ ba cậu cứ tán nhiều gái vào, 0 còn này có con kia. TÁn theo kiểu tiện thể tán ấy. Ai biểu đi đầu tư công sức nhiều làm chi. NHư mấy em cùng công sở, cùng trường ấy , nói chuyện vui vui, đong đưa 1 chút. Em nào thích BÁc sẽ đèn xanh lại cho BÁc thôi. Cứ tán theo kiểu gieo lúa hạ thu. Dù có mưa gió bão bùng như thế nào thì cũng có vài cây đâm chồi nảy mầm mà ^^
    Được owenchang sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 07/09/2008
  8. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Sơ qua 1 và lời giới thiệu sơ sài của chủ topic, có thể thấy chú này khá thực dụng và tính toán.
    Nói chung là chú muốn chuyện tình cảm nó đến 1 cách tự nhiên , chú ngại tán và có vẻ không muốn chai mặt, chứ không phải là nhát gái.
    Tóm lại là : Thiếu kiên nhẫn. Thế thôi
  9. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    hix... bác này làm câu kết luận là đúng nhất
    Ưu tiên của em hiện nay là: Học >> Time>> Money>> gái. Em hiểu là muốn có bạn gái thì phải chấp nhận đầu tư Time+ Money, nhưng mà chỉ vì gái mà làm ảnh hưởng quá đến 2 cái thứ kể trên, là e nhịn vậy. Chắc khi nào e thành đại gia thì e mới ko quan trọng hóa vấn đề này. Bi giờ e chỉ là SV, đi làm để ko nhận tiền trợ cấp của gia đình là may lắm rồi. E có bà chị bên này, có 1 ông mún kua, dẫn bả đi Mall mua cái póp gì mà đến 500$ (đi toi 1/2 tháng lương của e). Thời gian của e thì hạn chế, sáng 7h dậy đi làm, rồi học đến 8h tối xong, rồi về nhà còn đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, xong xuôi thì cũng đến 11h đêm rồi. Việc học thì càng ko dám lơ tơ mơ, rớt thi lại tốn cả 1000$. Nói chung e vẫn mong có bạn gái mà ko phương hại đến việc học, thời gian và tiền bạc.
    Và đúng là e thực dụng thật, được thì tiến tới, ko thì thôi, cứ lằng nhà lằng nhằng là dẹp. Nhưng bây giờ là cuộc sống công nghiệp, làm cái j cũng phải nhanh nhanh 1 tý. Topic này chắc e lập ra để than chơi vậy thôi, chứ e tự biết còn lâu e mới có thể ấp được 1 em nào đó.
  10. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Chú là thành viên CLB Vật lý à? Có thể chú học hành cũng không đến nỗi nào. Công nhận là mấy thằng chuyên Toán , Lý ngày xưa học cấp 3 của anh giống hệt như chú. Chỉ lo học mà chẳng màng đến chuyện gái gú, luôn đặt việc học hành lên trên hết. Nhưng đừng có mà nhìn vua ăn mặc giản dị mà coi thường, các bố này trông bề ngoài ít nói tẩm ngẩm tầm ngầm mà dê ra phết. Thấy gái xinh là cứ tớn lên. Trong đầu các chú này luôn tâm niệm là: "Kệ cha chúng mày, cho chúng mày yêu sớm đê, anh mày cứ chăm chỉ học đã, sau này anh mày thành công rồi, có tiền rồi thì gái có mà theo ầm ầm. Các gái xinh cứ đợi đấy! "
    Thế đấy. Nhưng sự thật thì lại luôn phũ phàng. Được cái này thì phải chấp nhận mất cái kia, giống như chủ topic bây giờ đấy

Chia sẻ trang này