1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để có bạn gái nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi X_3winofall, 06/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bạn này là cái kiểu thích chờ sung rụng nhưng mà phàm là muốn cái gì cũng phải chịu bỏ ra một ít công sức mới được chứ nhỉ? Chịu khó học cũng là để có tấm bằng, lấy kiến thức với người ta còn muốn có gái thì cũng phải chịu khó săn đuổi, nịnh nọt các em chứ ngồi chờ thì làm sao được? Còn sợ tốn tiền cua gái là không được. Đàn ông phải galăng nhưng mà không phải gái nào cũng đòi mua póp với ví 500$. Gái nào có tự trọng thì chẳng bao h dám nhận đồ đắt tiền lúc mới quen đâu. Nhưng có gặp gái như vậy thì coi như mình nhận đc bài học, biết được bản chất gái cũng đâu phải vô ích. Có được gái là cuộc sống sẽ vui hơn để còn có sức và động lực đi làm và học hành.
    Được rocksugar sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 07/09/2008
  2. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    @ NGCK : xin người , người tưởng ở vn toàn con gái quen 1 ngày go to bed với người đc hay sao mà chỉ dạy chủ topic thế
    @ chủ topic này, mình cũng có suy nghĩ giống chủ topic ở chỗ : con trai mà cứ đầu tư toàn bộ mọi thú vào tổng tiến công 1 cô gái thì ...cứ thế nào ý chẳng tự nhiên gì cả. Mình là con gái và mình cũng chưa bao giờ thick kiểu đó. Cứ nghĩ cảnh 1 ng` con trai mà chẳng có việc gì khác ngoài gọi đt đều đặn 1 cung giờ / gọi đêm khuya cho mình, hỏi han từng tý 1 , xem mình đi đâu , làm gì, đưa đón mình mỗi lúc nhận cuộc alo là mình thấy ngạt thở rồi. OH, NO, I need air.......
    Mà có lẽ những kiểu tình cảm như thế ko ngọt ngào bằng việc quen biết trong hoàn cảnh tự nhiên, đôi bên có chung nhau 1 không gian sống / làm việc đâu nhỉ. Nếu là ty thật sự thì có lẽ vật chất cũng ko fải quan trọng lắm, chủ topic đừng nghĩ ngợi vụ cái ví mấy trăm $ .
    Mách nhỏ cho bạn là nếu muốn thì cứ "bỏ mối" trước thôi, đợi học xong tập trung vào yêu đương đc rùi hẵng tính . Công thức bỏ mối khá đơn giản : chịu khó học cách sống tinh ý 1 chút, bạn ít khi xuất hiện thôi, nhưng mỗi lần bạn xuất hiện đều với những ấn tượng khó fai là đc rồi ;)) CHỈ sợ bên đó ít con gái việt thì cơ hội cho bạn là hơi khó thôi, chứ trái tim con gái mềm yếu lắm ý mà, . Bạn mà là ng` tinh tế thì dám cá là cô gái nào cũng muốn sóng đôi đi bên bạn , dù bạn rất ít thời gian dành cho ng` ta đi nữa.

    Mà Ko kưa đổ cô này thì kưa tiếp cô khác, kiểu gì cũng kưa trúng cô gái có tần số trùng hợp với mìnhi, ( cái này trong vật lí gọi là giao thoa hay sao ý nhỉ? chả nhớ nữa
    ) Bận rộn quá thì kưa qua tin nhắn trc đi, xem ý ng` ta thế nào rồi thỉnh thoảng rủ đi chơi.
    Nếu ko thì chờ duyên số nó đến thì yêu cũng ko muộn, nhỉ
    Cá nhân tớ thì đánh giá cao nhg ng` đàn ông bit chăm sóc người khác qua nhg cử chỉ nhỏ nhặt ntn này:
    vd cả lớp tớ đi chơi, đến nhà 1 anh bạn này, anh ý tinh ý bê ngay 1 cái quạt vào bếp cho tớ và mấy bạn nữ nữa nấu ăn đỡ bị hành làm cay mắt. rồi lúc cả lơp ngồi chụp ảnh trên cỏ, anh ý còn chọn chỗ để hội con gái ko bị bẩn quần trắng, bọn tớ mà lúng túng ko cất mũ bảo hiểm là có ngay người chạy ra nhắc + đề nghị cất mũ cho bọn tớ. Ko fải ng` yêu đâu, nhưng ng` đàn ông như thế làm bọn tớ thấy tin tưởng, và biết đâu nếu có thể, ..... thì tương lai yêu người chu đáo nhưu thế cũng ko có gì đáng fàn nàn cả
    hoặc là 1 cậu bạn khác của tớ, rất bận nen cả năm bọn tứ chỉ gặp có 1 lđôi lần. nhưng mà tính nó cũng chu đáo, mình đi xe máy lóng ngóng , tay lái ko vững cũng quan sát biết ngay .
    Có lần tớ cùng bạn ý đi vô ngõ hẹp đến thăm 1 vài ng` bạn nữa, lúc về trờ tối, thấy tình hình tay lái tớ loạng choạng, 1 ng` vô tâm chắc chỉ hỏi thăm/ có khi còn cắm đầu đi về fía trc ko để ý ấy chứ.
    Nhưng bạn ý vòng lên
    chặn đầu xe tớ lại,
    ko cho đi tiếp nữa , dù rất vội về vì có hẹn , vẫn alo ngay cho người bạn sống trong ngõ nhỏ đó ra, bảo lấy mũ bảo hiểm , đèo tớ về .Đưa tớ về nhà xong, bạn ý lại đèo bạn kia về cái ngõ đó rồi mới đi giả quyết việc riêng.
    Hôm ấy, tớ chẳng biết nói gì nữa ngoài lòng cảm kích
    Chúc chủ topic học tốt và có 1 ty đẹp, 1 ty đến tự nhiên và lâu bền, nhé.
  3. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng đồng chí bạn chủ topic link này : " http://www17.24h.com.vn/news.php/64/200000/Giai-ma-dan-ong-cao-thuong "
    Đồng chí bạn cứ thế này đi thì đảm bảo ko hề tốn $ và mất nhiêu time của đ/c mà các bà , các cô , các chị , các em và các cháu gái đều sẽ chạy theo đ/c bạn ầm ầm ko đỡ đc.
  4. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    đàn ông thế này, con gái theo như ruồi.
    Để mình thử xem nào
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác chủ topic nói thế thì chịu rùi em éo tán gái mà sao gái nó vẫn bám...là sv tiền ko có cũng ko cao to đẹp zai...bác xem lại cách nói chuyện của bác xem sao...
  6. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Kái này chứng tỏ là anh có Xì tai riêng

Chia sẻ trang này