1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để có được tình yêu mới, phải chăng là do duyên số...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kenzuno, 20/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenzuno

    kenzuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để có được tình yêu mới, phải chăng là do duyên số...

    up......................
  2. kenzuno

    kenzuno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    up.................................................
  3. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Duyên số chỉ là 1/2 thôi
    còn lại cũg là do mình tự đi tìm lấy
    tìm được TY mới nhanh thì dễ lắm
    nhưng TY ý có là TY đầy đủ và đủ lâu dài ko thì lại khác.
    Chưa quên được thì cứ từ từ đi vội làm gì.
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Haizzzz. Bgiờ chỉ nghĩ ty là do duyên số cho dễ sống. Cố gắng để làm gì khi 1 trái tim ko thuộc về m` và ko fải là của m` vĩnh viễn.
    Rồi sẽ có lúc tìm đc 1/2 mãi mãi là của m`. Cố lên...( ko biết đang động viên chủ topic hay động viên chính m` nữa. Lại 1 lần nữa chia tay, lại 1 lần nữa m` để ng ta ra đi...Nhưng mah dù sao cũng sẽ ko níu kéo cái ko còn muốn ở bên m` nữa... Chờ TY tiếp theo!!!)
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    gì thế, mới chia tay có một tháng thôi mà
  6. kangooruvn

    kangooruvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    K.A với chủ topic rổ rá cạp lại được đới, đúng là có duyên số với nhau!
  7. gaihanoi1

    gaihanoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khi vẫn "ko nỗi buồn nàokể xiết" thì sẽ rất khó để tìm đc TY mới đấy ạ.
    Tốt nhất là giờ cứ sống quen với cảnh...đơn côi, khi nghĩ tới chuyện cũ mà cảm thấy ko còn đaukhổ nữa, thì đấy mới là lúc anh sẵn sàng đc cho1 tình yêu mới.
    ĐỪng quá ép buộc mình.
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vui nhở . " Anh tin mình đã cho nhau một kỉ niệm " - chắc kỉ niệm hơi mờ nên chia tay 1 tháng đã quên .
    Tình yêu mới thì không khó,chỉ cần có duyên .
    Khó là tình yêu ý đến được cái kết cuối cùng .
    Mà cái kết ý lại rất cần có số .
    Cái số này thì ... khổ ... 30 chưa phải là Tết , chả biết thế nào mà lần cả .
  9. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    gì mà tình yêu duyên định! H ng ta yêu nhau có mấy ai duyên định đâu, thấy được là thích thôi! nếu muốn quên ex thì yêu ng mới! nhưng kinh no của tớ là ko nên nhanh chóng yêu ng khác, sẽ bị SAI LẦM nhiều thứ lắm! rồi lại đau khổ thêm!
  10. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    gì? mà? mới ctay 1thàng 'àf vẶi 'i kiẮm ngưĂi khàc rĂ?i? 'ình kiẮm ngươ?i thay thẮ à????

Chia sẻ trang này