1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để có lời xin lỗi phù hợp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shizuaka, 27/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    cứ chân thành xin lỗi (một lần thôi) rồi lặng lẽ chờ đợi. trong tình huống như thế này thì im lăng là vàng đấy, đừng có manh động kẻo sự việc lại thêm trầm trọng.
  2. shizuaka

    shizuaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    im lặng để chờ sự phản hồi. chà chà,trong thời điểm này có vẻ là rất khó có đc sự phản hồi tốt. tiếp thu ý kiến
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    nếu theo như vấn đề là như thế này thì có vẻ không phải là gái sợ bạn ko nghiêm túc mà hình như là bạn tán gái nhạt quá làm gái mất hứng hay sao đó, gì mà nói chuyện tự nhiên bảo gái là nó làm mình buồn rồi nó hỏi có gì sai lại bảo không. Có lẽ bạn nên kiểm tra lại xem mình tán noá thế nào trước đi đã nhé.
  4. shizuaka

    shizuaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    nếu theo như vấn đề là như thế này thì có vẻ không phải là gái sợ bạn ko nghiêm túc mà hình như là bạn tán gái nhạt quá làm gái mất hứng hay sao đó, gì mà nói chuyện tự nhiên bảo gái là nó làm mình buồn rồi nó hỏi có gì sai lại bảo không. Có lẽ bạn nên kiểm tra lại xem mình tán noá thế nào trước đi đã nhé.
    [/quote]
    Chẳng lẽ thế lại nhạt.Thì hết ngọt nhạt để thanh minh thì mình cũng tỏ ra tự ái 1 chút để cho em nó biết thôi mà. hết hạn 1 tuần rồi, thiệp thì chưa làm xong mà công việc thì ko biết tiến hành ra sao. chán
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    ý mình là cậu xem lại cách cậu liên hệ với em nó thế nào, chứ 100% tớ khẳng định nếu cậu bảo nó là cậu đang buồn vì nó, nó hỏi lại là đã làm gì sai mà cậu chỉ nói đúng một câu không, sau đó im thít thì nó không chán tớ cứ gọi là trồng cây chuối đi bằng 2 tay. Tư vấn chỉ để góp ý thôi chứ đừng hiểu nhầm tớ có ý chê bai cậu. Tán gái là một vấn đề hết sức phức tạp và khó khăn mờ
  6. shizuaka

    shizuaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế? Cho em nó tức 1 chút cũng có sao đâu. Mới thế mà đã chán thì mình cũng đâu có cơ hội nào, đúng ko?
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất là bác tiến hành qua người thứ 3, thứ 4...như bạn bè nàng chẳng hạn. Căn bản là bác bị mất số rồi nên phải nhờ người khác lấy lại số thôi, chứ tự mình thì hơi khoai đới !
    Nhiều khi mấy kái lời rỉ tai, buôn dưa lê lại hiệu quả hơn chục lời xin lỗi chân thành của bác, hị hị !

    Không hiệu quả nữa thì bác thử thiết kế 1 quả thật điên để cho nàng thấy tấm nòng của bác :)) .
  8. shizuaka

    shizuaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    hix. gọi điện em nó ko thèm nghe máy các bác ạ.Gọi cho con bạn nó cũng rứa. Cay hết cả mũi, vụ này ko đc ko xong các bác ạ]
  9. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bác này chả có lỗi lầm gì cả, tự nhiên đi xin lỗi cáo. Cáo đang hiểu lầm mà bác đi xin lỗi quá là bác tự nhận đó là sự thật ah`, chính là cách thể hiện của bác ra sao. Chắc là trong quá trình cưa cẩm thể hiện sai, h bác kiểm tra lại đi. Bác cố gắng thể hiện sao cho cáo phục bác chứ lẽo đẽo thế kia em nghĩ ko khả quan lắm. Cái tên tiêu đề và nội dung topic đã ko khớp nhau rồi. Tự tin lên bác
  10. shizuaka

    shizuaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    thanks các bác.Vụ này mà thành công các bác thích gì em cũng chiều. Tự tin thì em có, nhưng đ biết làm thế nào cho em nó ngoan hơn. Cứ thế này em có nói chuyện được với nó đâu mà thể hiển, cơ hội nói chuyện riêng cũng mất nốt rùi. Cay hết cả mũi,nó cho em bơ vơ cả chiều na. Thằng lái xe chết tiệt,nó nghỉ làm em phải đưa mấy anh sếp lên tận Hoà Bình rồi Bắc Ninh.Mệt hết cả người mà làm xong phải tới chỗ nó ngay. Đau khổ cho em thế ko bit

Chia sẻ trang này