1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để có niềm tin cho cả hai??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhtuti, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtuti

    linhtuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để có niềm tin cho cả hai??????


    Tôi và người yêu đã yêu nhau gần 4 năm trước khi chúng tôi xảy ra một hiểu lầm và rạn nứt. Anh không quan tâm đến tôi nhiều nữa và luôn thất hẹn ngay cả khi tôi sắp phải đi thực tập xa nhà và chúng tôi không được ở bên nhau trong 1 tháng. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng anh không còn yêu tôi. Tôi đã mắc 1 sai lầm lớn là kể cho anh nghe về một người đang theo đuổi tôi(chuyện có thật) để cố "nâng giá trị mình lên". Thật sự lúc đó cả tôi và anh đều rất trẻ con, anh cũng kể cho tôi nghe về người con gái khác, nói rằng đã hẹn hò với người này một thời gian trong những lần thất hẹn với tôi????.Tôi thật sự suy sụp khi một mặt anh muốn bọn tôi hàn gắn một mặt lại nói " muốn gặp lại người con gái đó một thời gian nữa vì ko muốn đột ngột cắt đứt quan hệ". Tôi đã chia tay và trêu tức anh bằng cách nhận lời đi chơi với người theo đuổi tôi và để cho anh biết. Tôi đã hôn người đó trong lúc rất đau khổ về sự phản bội của anh. Rồi anh lại chủ động nối lại quan hệ và tôi cũng đồng ý vì bọn tôi còn yêu nhau rất nhiều. Tôi cũng kể cho anh nghe sự việc tôi đã làm. Anh rất đau khổ suy sụp, tôi vẫn ở bên chăm sóc và yêu thương anh. Dần dần mọi chuyện không còn căng thẳng nữa...
    Từ đó đến nay đã 2 năm rồi, chúng tôi đã đi làm và cũng chuẩn bị xây dựng cho tương lai. Trong thời gian 6 năm yêu nhau thì bọn tôi đều được gia đình ủng hộ và thậm chí họ hàng 2 bên đều biết và coi như người nhà rùi. Trong thời gian đó đôi lúc anh cũng buồn chuyện cũ và tự dặn vặt mình cũng như tranh luận với tôi, nhưng tôi rất yêu và nhường nhịn chăm sóc anh nhiều nên mọi chuyện cũng qua đi. Gần đây, hai gia đình cũng đã đi lại và cũng sắp xếp thời gian cưới hỏi. Chúng tôi bàn bạc chuyện tương lai rất sôi nổi. Tôi đã luôn mơ về một ngôi nhà hạnh phúc. Nhưng đến 2 tuần rồi anh nói rằng anh vẫn đau khổ với chuyện cũ và thú nhận anh chẳng có người con gái nào ngoài tôi, người kia chỉ là anh bốc phét tôi vì sĩ diện, để tôi ghen, anh cần thời gian để suy nghĩ liệu có thể quên đi chuyện cũ và cưới tôi hay bọn toi sẽ chia tay. Tôi đồng ý chờ đợi sự quyết định của anh vì còn rất yêu anh và cũng cảm thấy có lỗi với anh(sau khi biết rằng anh chỉ yêu 1 mình tôi mà ko hề có người thứ 3 nào cả).
    Nhưng thật sự trong lòng tôi thì đã mất đi niềm tin vào tình yêu hạnh phúc và rất lo sợ liệu sau này khi đã cưới nhau anh có còn đau khổ và dằn vặt tôi nữa không? Bọn tôi đã giao hẹn nếu sau khi anh quyết định cưới tôi mà vẫn đem chuyện đó ra để nói thì bọn tôi sẽ chia tay vì cả hai đều hiểu rằng những khúc mắc như vậy cộng thêm với cuộc sống gia đình lo toan sẽ giết chết tình yêu của chúng tôi, như vậy cả hai đều khổ.
    Anh hẹn tôi đến cuối tháng sẽ trả lời quyết định của anh. Nhưng con người đâu thể đặt thời hạn để quên...
    Tôi phải làm sao đây???
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này liên quan đến cưới hỏi không phải chỗ để trẻ con chõ mũi vào rùi
    Nhưng mà em mạn phép thế nì
    Sis cứ nói với anh ý là "Thực ra anh chàng ngày trước theo đuổi củng chỉ là một người bạn bình thường - em củng chỉ muốn chọc ghen và thử anh mà thôi. Thực ra sau chuyện này em củng cảm thấy không thoải mái muốn nói nhưng chưa có cơ hội cho đến khi ...
    Đại khái là nói sis củng ở trong tâm trạng giống anh ý ..Thế cho dễ thông cảm cho nhau
    Đã cưới thì còn sợ gì sis ?
  3. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ trước mắt cậu nên chủ động delay cái vụ cưới xin lại. Có thể hai người thực sự nghiêm túc khi nghĩ đến chuyện chung sống, nhưng rõ ràng là chưa có khái niệm gì về hôn nhân gia đình
    Sự việc mới chỉ dừng ở mức độ kiss thôi mà cậu chàng đã dằn vặt với đau đớn, không khéo đêm nằm thuốc lá đốt liên tục, rượu tu cả chai đầu đập uỳnh uỵch vào tường. Nếu là xyz thì chẳng biết còn tự làm khổ mình đến đâu nhỉ
    Các chị em cũng nên lưu tâm vấn đề này. Nói chung không nhất thiết phải thú nhận/thông báo cho người yêu rằng trước kia mình đã từng abc này nọ với người khác. Chẳng chứng tỏ được điều gì, mà đa phần là bị phản tác dụng
  4. linhtuti

    linhtuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ trước mắt cậu nên chủ động delay cái vụ cưới xin lại. Có thể hai người thực sự nghiêm túc khi nghĩ đến chuyện chung sống, nhưng rõ ràng là chưa có khái niệm gì về hôn nhân gia đình
    Bọn tớ phải giải quyết xong xuôi vụ này mới đi xa hơn được, cả hai đều thống nhất như vậy. Nhưng tớ mất niềm tin vào anh ý, sợ sau này khi đagn yên ấm anh ý lại không cầm lòng được gây đổ vỡ sau này ý chứ...
    Các chị em cũng nên lưu tâm vấn đề này. Nói chung không nhất thiết phải thú nhận/thông báo cho người yêu rằng trước kia mình đã từng abc này nọ với người khác. Chẳng chứng tỏ được điều gì, mà đa phần là bị phản tác dụng
    Có lẽ bạn nói đúng, nhưng tớ thấy như vậy thì không công bằng với anh ý vì tớ rất yêu và muốn thật lòng với người mình yêu, nhưng đúng là cái gì cũng có giá của nó, đành chấp nhận thui...[
    [/quote]
  5. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hai năm trôi qua anh chàng còn không quên được, thì cậu mong chờ điều gì đây?
    Nhưng mà này, cậu chắc là mình mới chỉ kiss thôi đấy chứ ? Nói thật là tớ chả tin. Làm gì có thằng đàn ông nào lại nhỏ nhen thế
  6. linhtuti

    linhtuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ lên đây viết bài, mọi người đâu có biết mình là ai mà phải nói dối làm gì cho mệt người.
    Tớ thì nghĩ không phải chuyện của mình thì dễ chấp nhận hơn thôi chứ con trai nhiều người như vậy lắm.
    Cũng chẳng biết làm sao nữa , cứ chờ đợi thôi...
  7. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với cậu. Một happy ending nhé
  8. linhtuti

    linhtuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là sau cái happy ending đấy liệu có lúc nào đó mọi chuyện của bọn tớ sẽ the end vì những khúc mắc quá khứ không?
    @nato102: Dù sao cũng cám ơn bạn, có thể 10 năm sau bọn tớ nghĩ đến chuyện này lại thấy buồn cười vì sao hồi đó mình trẻ con đến thế, Cũng có thể là một kết cục không có hậu...
    Nhưng tớ nghĩ nói được ra để mọi người chia sẻ cùng mình là cũng nhẹ bớt phần nào rùi, trong khoảng thời gian mất niềm tin vào tình yêu này...
  9. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    nầhm quá
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 05/12/2006
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    thôi đừng lấy nó bạn ạ. thằng này nhớ dai thế thì chết 2 năm rồi mà cứ nhai đi nhai lại điệp khúc cũ thì còn hơn cả đàn bà. bỏ quách đi. lấy nhau rồi nó hành hạ cho thì khổ.Mà chuyện có gì to tát đâu

Chia sẻ trang này