1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để có thể trưởng thành hơn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toctoctoc, 26/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để có thể trưởng thành hơn?

    Em năm nay còn rất trẻ, mọi thứ cho đến giờ phút này vẫn rất may mắn và rộng mở với em. Nhan sắc cũng ok, học hành tử tế, gia đình gia giáo và hạnh phúc, đươnng nhiên không có điểm nào để phàn nàn về mọi thứ cả. Nhưng em lại bị nặng một chữ tình. Ba mẹ em rất phong kiến, vì thế em ít khi đuợc tiếp xúc với phái nam và 1 phần nào đó bị mang tư tưởng tự ti khi tiếp xúc với người mới gặp.
    Không hiểu sao các ex của em đều không phù hợp với em, em ko tự kiêu đâu ạ, nhưng bề ngoài họ ko tương xứng với e, gia đình cũng vậy, mà học hành cũng thế. Bạn bè em bảo, mày như thế thì phải chọn đứa như thế này như thế kia. Nhưng ko hiểu sao, có thể là do cách ăn mặc của em. Mọi người nói là gây nổi trội và già trước tuổi.
    Em có thể dễ dàng bị cưa đổ, như kiểu chị em nói thì '''''''' sao thằng nào cưa mày cũng đổ thế?''''''''. Em biết là mình ko nên yếu đuối như thế, vì nói thực, đàn ông con trai bây giờ chót lưỡi đầu môi, lừa gái lên giường là chính chứ mấy ai yêu đương thật tâm đâu ạ. Em rất sợ với bản tính mình dẽ bị gục ngã như thế, mình sẽ bị lợi dụng và mất virginity với 1 người ko xứng đáng.
    Làm sao bây h ạ, em rất bế tắc và mâu thuẫn với bản thân , có sợ hãi với các mối quan hệ, nhưng dường như em sợ cô đơn, đôi khi em cẩn 1 người để hôn và ôm, âu yếm < fore play ấy ạ> nhưng ko nhất thiết phải là người em yêu, chỉ cần ngoại hình ok, tính cách khá khẩm, thích em là đuợc rồi. Em rất sợ mình là 1 đứa con gái dễ dãi...
    Làm sao để cứng rắn và trưởng thành hơn ạ?
  2. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    và điều quan trọng là.. em ko yêu một ai từ xưa đến nay, mặc dù em đã có 2,3 ex..
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hehe, nghe gái đẹp hỏi là anh phải trả lời liền thôi.
    Đàn ông thích lên giường với phụ nữ, nhưng họ tôn trọng những cô gái biết cách tôn trọng bản thân. Việc tôn trọng bản thân không có nghĩa là em phải trở bên "bất khả xâm phạm", mà là khi sự xâm phạm phải thuộc phạm vi cho phép, và mỗi sự xâm phạm đều có mức độ nhất định, vì vậy nó cũng phải mang theo một ý nghĩa nhất định, VD: khi hôn môi lần đầu: em phải tìm được một hoàn cảnh phù hợp, lãng mạng và ý nghĩa. Khi ôm, thì cái ôm đó phải mang đầy sự ấm áp về tình cảm (thường giờ chúng nó ôm nhau toàn xác thịt rung động là chủ yếu). Và đỉnh nhất, lên giường, thì sự lên giường phải mang ý nghĩa quan trọng nhất trong đời em (không phản đối việc cưới hay chưa cưới, lúc chưa cưới mà có một sự kiện ý nghĩa nào đó, đủ để dành lấy sự tôn trọng của bên kia, thì vẫn ok, miễn sao đừng để nó vô vị và mang tính chất xôi thịt quá là được).

    Phụ nữ ví như nhữa nhà hàng vậy, có nhà hàng nhếch nhác, khách ngồi ăn thế nào cũng được, có nhà hàng sang trọng, buộc khách bước vào phải tỏ ra lịch sự, điều tạo nên sự sang trọng là thái độ phục vụ của nhà hàng.

    Tuỳ sự lựa chọn của em, thích làm cái nhà hàng nào thì cứ chọn.

    P/S: Cho anh xin số điện thoại nhé, nếu nghại pót lên đây thì gọi vào máy anh 0914142424 (Công)
  4. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    em là 1 người không kiên nhẫn và khá là làm việc theo cảm hứng. Vd như khi date lần đầu tiên với 1 ban = tuổi mình, e đã là người hôn trước, mặc dù đầu óc đặc cán mai là ko đuợc như thế , nhưng lúc ý ko hiểu sao mình muốn trêu thằng nhóc đó dã man
    >>> làm thế nào để kiềm chế bản thân giỏi hơn ạ.
    em ăn mặc theo mọi ng` nói là nhìn giống nhật , vd như quần short tất đen áo lệch vai, khăn quàng cổ bản to, mũ beret và áo khoác ngoài < em cũng cao ráo ạ>=> liệu style ăn mặc của e ntn có khiến mọi ng` đánh giá gì ko?
    Mình có nên care đến dư luận xã hội ko? hay cứ việc mình mình làm ạ?
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    - Làm thế nào để kềm chế bản thân giỏi hơn: Câu hỏi này chính xác là vấn đề đấy, khi muốn kềm chế dứt khoát một ham muốn nào đó của bản thân, thì người biết suy nghĩ sẽ nghĩ đến hậu quả của việc đó. VD: khi anh muốn uống rượu, vui ve, nhảy nhót..... nhưng khi nhớ lại những việc mình làm khi say rượu trước đây, thì tư nhiên bản thân cảm thấy sợ hãi và tự kềm lại bản thân.
    Điều này cũng giải thích tại sao chỉ những người từng trải mới có thể bình tỉnh phán xét sự việc.
    - Về việc ăn mặc của em, anh rất thích một cô bé ăn mặc với phong cách sì tin như em, nhưng thích trong hoàn cảnh vui chơi giải trí, còn nếu đến một cuộc họp, hoặc một nơi nghiêm túc mà thấy đứa nào mặc vậy thì phản cảm lắm. Việc ăn mặc như thế nào không làm người ta đánh giá, người ta chỉ đánh giá khi thấy một người ăn mặc không hợp tình hợp cảnh thôi.

    - Cuối cùng, có nên quan tâm đến dư luận xã hội không? hay việc mình mình làm?: Vậy em có biết tại sao mấy ông nhà báo lại quyền lực như vậy không! Đó là do ổng nắm dư luận xã hội trong tay ổng, vậy em xem dự luận xã hội có nên quan tâm không??? Cô nàng Vàng Anh của chúng ta cũng đã làm cái việc mà cô ta sướng, nhưng có vượt qua dư luận được không. Tuỳ theo từng công việc mỗi người mà dư luận ảnh hưởng ít hay nhiều, nhưng việc ảnh hưởng là chắc chắc có.
    Em có coi phim Tàu không, có câu này "sống trong giang hồ, thân bất vô kỷ", để tồn tại được thì phải hiểu quy tắc xã hội áp đặt, VD: 50 năm trước: xã hội nó không cho mất trinh trước khi cưới thì đứa nào làm mất đứa đó phải cạo đầu bôi vôi, chị nhục trước dân làng, thời đó lên giường với 1 em đâu có dễ. Thời này: xã hội nó du di, cho phép mất cũng .......hơi buồn chút. Thì chúng nó mang cho nhau ầm ầm, ảnh hưởng không còn cao như trước, nên giờ cũng xin được nhiều
  6. thuantdh4

    thuantdh4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    sao dại thế bé,phải giữ thân mình chứ ,con trai mà nó làm việc bé xong là nó bỏ của chạy lấy người đấy ,con trai ko tốt lắm đâu,họ nhìn những người xinh như bé như thợ săn nhìn con mồi ,thèm khát
  7. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nói nghe cũng hay nhưng phản đối chỗ vàng vàng nhé
    @ tôctctoc: SÁCH, chị nghĩ đây là một trong những người bạn tốt đấy.
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Phản đối vô hiệu, tớ ví về tính chất của sự việc, không phải về con người.
  10. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích mấy quyển như đời thay đôi khi ta thay đổi. nhưng ham muốn giữa nhảy đi flirt linh tinh , đi chơi v..v vẫn cao hơn ngồi nhà đọc sách ạ

Chia sẻ trang này