1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để có thể Yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenvietduyduy, 07/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietduyduy

    nguyenvietduyduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi và cô ấy đã yêu nhau được 4 năm, từ khi mới bước chân vào trường DH..
    cuộc sống của chúng tôi gần như là 1 gd,..tuy ở 2 phòng trọ, nhưng thưc tế chỉ ở 1 phòng suốt gần 1 năm..nhưng chưa bao giờ xãy ra chuyện gì đi quá giới hạn, "nghĩ lại thấy mình ngốc quá"
    cuộc sống rất vui vẽ,măc dù cô ây đã nhiều lần nghĩ và làm thế này,thế nọ sau mỗi lần cải vã.. vì mỗi lần cải nhau cô ấy lai khó thở nên chẳng mấy fút mà làm lành... cô ấy mơ ước vọng tương lai... ban đầu tôi mặc kệ, nhưng dần về sau tôi ủng hộ cô ấy..và tôi biết cô ấy yêu tôi rất nhiều..
    .. tình cảm mà tôi nghĩ rằng sẻ chẳng bao giờ xa cách đươc đã vut mất trong 10 ngày cô ấy về quê thực tâp. .. vì lí do gì, đến giờ phút này tôi cũng không giám khẳng định..bạn bè nói với tôi rằng"có lẻ cô ấy tìm được ai đó hơn tôi"..nhưng tôi ko tin.. rồi tôi vào facebook của cô ấy, đọc được những dòng tâm sự rất tcam dành cho ng cùng nơi làm viêc "sốc", tôi đã hỏi và cô ấy nói là chém gió,... nhưng rồi chúng tôi vân chia tay vì đã có lúc tôi hỏi: em con tin anh ko?rồi cô ấy nói..em tin anh..nhưng ko tin vào bản thân mình./ vậy là kết thúc
    đã 2 tuần qua, ko biết tôi khóc bao đêm...nhưng rồi 4 ngày gần đây tôi đã không thế nữ.có lẻ vì tôi đã quen... Nhưng hnay tình cờ tôi vào facebook của cô ấy, đọc được dòng chữ: cả ngày đi làm, tối về lại hẹn hò với a zai que" cũng la người mà cô ấy nhắc tới lần trước... làm tim tôi quặn đau.. lại khóc..
    chán quá...
    tôi tự hỏi minh..." nếu cô ấy quay trở lai,thi minh có tiếp tục nữa không?" đó cũng là bài toán khó..măc dù giờ đây chưa xãy ra điều đó. ...cô ấy luôn miêng nói"a sẻ không quên được em đâu"..
    tôi cần làm gì... muốn quên lắm...nhưng sao...
    xin mọi người giúp tôi
  2. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    1 năm ở chung phòng mà chú k làm j thì gái nó bỏ là phải =))
    là thằng đàn ông mà 1 năm ở chung mà k làm cho gái nó sướng là cái nhục thứ nhất
    là thằng đàn ông mà để gái nó bỏ mình theo thằng khác là cái nhục thứ hai
    gái nó bỏ mình đi theo zai khác r mà đêm nằm khóc hu hu vì nó là cái nhục thứ ba
    ...
    thôi dù sao chú cũng đang điên tình,k chửi nữa
    tóm lại là đằng nào thì súp cũng bị thằng khác nó húp r,chú đi kiếm bát khác thôi :-bd
    đời k thiểu gì gái,cái khó là tìm đc gái tốt với mình thôi
    chúc chú may mắn lần sau :-bd
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Gái nó về lại với chú đâu mà chú phải hỏi là nó quay về thì chú có chấp nhận không?

    Nó mà quay về thật với chú thì chị khuyên chú cũng take it easy, còn tình cảm thì cứ xem như đấy là casual relationship nhưng mà đừng có cưới nó.
  4. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    dựa vào câu nói này để sống bạn à, xin lỗi chứ loại đấy k phải tiếc
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bài này cũng rất hay ho.

    Vậy là năm nay chú ngấp ngửa chân ướt chân ráo vào đời.

    Anh khẳng định chú không ngốc, và thời gian chú đã trân trọng cái màng lẫn lần đầu tiên ấy là đáng khen; anh cho là chỉ có tình yêu mới làm cho chú cao thượng đến vậy. Nếu ấm chén rồi thì anh hứa với chú nỗi đau vẫn nguyên vẹn như thế, có khi còn đau hơn. Có thể lần đầu tiên chú vào đời, chưa hếp sếch bao giờ nên cho rằng chuyện đó là thiêng liêng và cao cả lắm. Chú nên biết lắm thằng trên cốc này coi chuyện ấm chén như ăn cơm, uống nước, đi đái, vì nó cũng tự nhiên như hơi thở vậy. Cái chú nên tiếc là tình cảm của chú dành cho gái, chứ không phải chuyện chén được hay chưa.

    Ca này đắp chiếu là chắc chắn, việc này không còn gì phải bàn. Thế nhưng có nhiều người đắp chiếu nhưng vẫn không hiểu vì sao thăng, lại có những người lúc sắp chết lại ngộ ra được nhiều điều. Sự khác biệt chính là chỗ này.

    Lời nói của cô này đúng được một nửa, là chú sẽ chưa quên được cô ấy. Nhưng với một con người tầm thường và nhạt nhòa, thì phôi pha là chuyện của thời gian. Mở rộng mối quan hệ, tìm hiểu thế giới bao la, chú sẽ biết trên đời không chỉ có gái này mà còn hơn 4 tỉ người phụ nữ khác, da đen hay da trắng, xịp đỏ hay xịp vàng, tất cả đều có những nét dễ thương và đáng yêu khác nhau.

    Chú đang tự làm tổn thương mình bằng việc lên facebook và check cô này mỗi ngày. Vậy cũng tốt, cứ tiếp tục như thế, đã đau thì cứ tự làm mình đau hơn, cho đến lúc nào đó chú thấy nỗi đau là chuyện bình thường thì bệnh tự hết.

    Thời gian này chắc chú cũng không tập trung được vào việc gì, vậy nên hãy đi đâu cho khuây khỏa. Anh đề nghị 2 chỗ: bệnh viện và nhà mồ côi. Anh từng nhớ hồi học cấp 3, ông thầy dạy Hóa của anh bảo: Khi cảm thấy thất vọng và chán nản thì đây là những nơi nên đến. Đến đó rồi, tự khắc chú thấy được hạnh phúc đang ở trong tay chú, giữ được, trân trọng những gì đang có là đã biết sống.

    [r2)]
  6. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chí lý chí lý =D> Trước ông bác mình cũng nói như vậy. Mỗi lần vấp ngã, mỗi lần thất vọng, chán nản, hãy nghĩ trên đời này còn rất nhiều người bất hạnh, đau khổ hơn mình rất nhiều. Người ta vẫn sống, vẫn cố gắng và vẫn hạnh phúc được. Tại sao ta lại k làm đc [r23)]
    @ chú chủ top: Việc chia tay nhau khi mới bước vào đời là điều rất thường xảy ra với các đôi sinh viên. Khi bước vào đời, có rất nhiều thứ thay đổi. Suy nghĩ trở nên thực tế hơn rất nhiều. Thứ tình yêu lãng mạn thời sv, yêu chỉ biết là yêu, k tính đến chuyện sau này sẽ như thế nào sẽ rất khó tồn tại. Sở dĩ gái của chú chia tay chú vì tư tưởng, cách suy nghĩ của gái chú đã trở nên thực tế hơn, trong khi chú thì vẫn còn ... nói hẳn ra là non lắm. Tình yêu đầu thời sv chắc cả đời k quên được. Anh chỉ khuyên chú, chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến. Cứ đau cứ buồn 1 thời gian, nhưng đừng có nghĩ quẩn, tìm rượu giải sầu. Con người ta mỗi khi vấp ngã, nếu tự mình vượt qua được sẽ trưởng thành hơn. Hãy cho gái thấy bản lĩnh của chú
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tít giật cả mình....
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả bài của chú, tiếc mỗi đoạn "ở 1 phòng suốt gần 1 năm..nhưng chưa bao giờ xãy ra chuyện gì đi quá giới hạn"

  9. danhkem

    danhkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài, ko yêu em này thì yêu em khác, rồi sẽ gặp dc em khác mà mình thích, tự nhiên em này sẽ nhạt nhòa ngay ý mà, con trai thì lo gì, tất nhiên lúc đầu có hơi buồn tí nhưng sau ổn hết
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Yếu" thì không có "yêu" được đâu, bạn à. ;))

Chia sẻ trang này