1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để có trí nhớ dai ?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Luckymonster, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để có trí nhớ dai ?

    Hôm qua gặp đứa bạn, mình ngồi thừ gần cả 5 phút mới nhớ nổi nó tên gì, ở đâu. Việc này khiến mình phải suy nghĩ. Mấy ngày gần đây...à không phải...đúng ra là cả năm nay mình lại thế nào ấy. Trí nhớ kém cỏi đến cùng cực. Mình nghĩ cũng thấy tức cười nhưng mà cười lại không nổi. Tính ra có lúc mình giống như một ông già, vừa đang định làm gì thì cứ như bị ai cầm dao kề cổ, hồn bay phách lạc chẳng còn nhớ được cái gì nữa..May cho mình, chưa lần quên đường về nhà. Nhưng cũng dám có ngày lắm...
  2. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện thường ngày ở huyện thôi mà.Khi mà quá chú tâm đến 1,2 vấn đề nào đó thì tự nhiên thấy nó trôi qua đầu mình quá dễ dàng,và ....quên mất tiêu.Nói chung là khó mà nhớ lại được lắm nhưng mà thư giãn là cách tốt nhất đó.Đừng làm cái việc "vô ích" là nhớ lại nó nữa mà hãy nhớ lại công việc trước đó đi.
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    An nhiều bí đỏ và chuối đi Lucky@ nghe ngừ ta bảo , 2 thứ đó rất bổ cho óc và trí nhớ
    Alone
  4. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hì..chú quên tui đang bị chứng mau quên à. Chuyện hiện tại còn quên huống chi là những chuyện đã qua...hichic...hôm nay lại có người mắng tui không nhớ những gì tui đã nói nữa.
    Cám ơn MA nhiều nhá. Ngày mai Luck sẽ mua đất và vài cây chuối về trồng quanh nhà. Chuối và bí đỏ cũng là những món mà Luck thích đấy...ăn hoài mà vẫn như vầy...chắc phải tăng thêm cường độ ăn uống quá.
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải cứ thức ăn thì mới dễ nhớ được đâu.Cái quan trọng là mình có tập trung vào nó ko,đấy mới là vấn đề.Như QTM học mãi mà ko xong 1 bài,căn bản ko chịu tập chung.Làm thế nào để tập chung tối đa vào việc học bài đây?
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    dạo nì en bí đỏ nhìu kin dị , húi trước má mì mua dzìa nấu chè với nấu canh nhìn thui đã thấy ghê , dưng mà ngừ ta nói bí còn làm đẹp nữa nên hầu như ngày nào củng en canh bí , ngon wé xá lun nhưng mờ thấy beóooooo lên chứ hông thấy đẹp ra hic hic
    Alone
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ăn gì bổ nấy. Ăn óc đi. Kiu má mua óc heo dzìa chưng trứng! Bá cháy!!!

    You are nobody until somebody loves You
  8. nguyenly

    nguyenly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    to quêntiêumuổi : ai bảo muốn có trí nhớ tốt thi` phải tập trung.cái mà bạn nhầm sang đó la` kiến thức rồi .còn việc bình thường thi` bạn muốn nhớ được chỉ khi đầu óc bạn thật thoải mái thư giãn lúc đó cậu mới dễ dàng nhớ ra được.
    to maianh +chị hai : ai bảo ăn gì bổ nấy chẳng có cái gì tăng cường bộ nhớ được đâu mấy bà tâm hồn ăn uống ạ
    HUNTER HUNT THE DEATH
  9. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, Quyên hãy làm vài động tác cho nóng người. Các bài tập thể dục đó.
    Tiếp theo, Quyên hãy cầm một tờ giấy nhẩm tính bằng phép nhân, phép cộng một con số bất kì lên khoảng vài ngàn hoặc chục ngàn. Phải làm thế cho đến khi nào đầu Quyên nóng lên, mồ hôi bắt đầu đổ xuống.
    Cuối cùng, hãy lấy bài vở ra mà học. Đó là lúc trí não hoạt động tối đa đấy. Chúc Quyên thành công !
  10. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra chú Luck@ bị chứng mau quên chứ ko phải ko nhớ dai chứ gì?!?!.Vậy thì chú cũng chẳng tập được bài thể dục chú chỉ dẫn cho QTM@ rùi,hê hê.
    Chắc là chú cứ nghe lời mấy bà chị MA và chit đi,bảo đảm là có 1 trí nhớ dai,mà trí nhớ dai thì làm sao mà mau quên được chứ,đúng ko nè,còn tui ở đây thì chỉ có chuối thui,còn bí đỏ với lại óc heo thì chịu thua rùi.Phải ăn chuối nhiều mới được.Cám ơn maianh@ nhiều nhiều nhé.
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...

Chia sẻ trang này