1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để con giá nó cảm nhận rằng...ở bên mình nó có cảm giác được che chở

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dibiendi, 16/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng lệch lạc [-(
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Đẳng cấp trên vô cùng phù hợp với những Gái có học thức, ngoan hiền, con nhà lành, thông minh như siêu mẫu Ngọc Trinh.!! Chúc mừng, chúc mừng.!! Quả là đẳng cấp!!!
  3. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    bác ah..thất sự bây giờ em đang rất đau đầu bác ah... em ko thể suy nghĩ nhiều được... bác có thương thằng em út này thì truyền đại cho em.. em có học được hay ko là ý trời... còn bác ko thể truyền cho em..thì em xin bác hãy chỉ cho em trong tình huống này cáo cứ ởm oh hoài là sao hả bác..có phải là cáo thix thằng khác ko hả bác... hay là còn lý do nào mà nó ởm oh với em ko... nó ởm oh thi em phải làm gì đây... tăng cường quan tâm..nói chuyện hay là phớt lờ...bác làm ơn chỉ cho thằng em út đang rơi vào tình cảnh khó chịu nhât bác ah... mong sớm được bác reply.... nếu bác ở sài gòn em sẽ hậu tạ bác... bác giúp dùm em với
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bác ah..thất sự bây giờ em đang rất đau đầu bác ah... em ko thể suy nghĩ nhiều được... bác có thương thằng em út này thì truyền đại cho em.. em có học được hay ko là ý trời... còn bác ko thể truyền cho em..thì em xin bác hãy chỉ cho em trong tình huống này cáo cứ ởm oh hoài là sao hả bác..có phải là cáo thix thằng khác ko hả bác... hay là còn lý do nào mà nó ởm oh với em ko... nó ởm oh thi em phải làm gì đây... tăng cường quan tâm..nói chuyện hay là phớt lờ...bác làm ơn chỉ cho thằng em út đang rơi vào tình cảnh khó chịu nhât bác ah... mong sớm được bác reply.... nếu bác ở sài gòn em sẽ hậu tạ bác... bác giúp dùm em với
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bác ah..thất sự bây giờ em đang rất đau đầu bác ah... em ko thể suy nghĩ nhiều được... bác có thương thằng em út này thì truyền đại cho em.. em có học được hay ko là ý trời... còn bác ko thể truyền cho em..thì em xin bác hãy chỉ cho em trong tình huống này cáo cứ ởm oh hoài là sao hả bác..có phải là cáo thix thằng khác ko hả bác... hay là còn lý do nào mà nó ởm oh với em ko... nó ởm oh thi em phải làm gì đây... tăng cường quan tâm..nói chuyện hay là phớt lờ...bác làm ơn chỉ cho thằng em út đang rơi vào tình cảnh khó chịu nhât bác ah... mong sớm được bác reply.... nếu bác ở sài gòn em sẽ hậu tạ bác... bác giúp dùm em với
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bác ah..thất sự bây giờ em đang rất đau đầu bác ah... em ko thể suy nghĩ nhiều được... bác có thương thằng em út này thì truyền đại cho em.. em có học được hay ko là ý trời... còn bác ko thể truyền cho em..thì em xin bác hãy chỉ cho em trong tình huống này cáo cứ ởm oh hoài là sao hả bác..có phải là cáo thix thằng khác ko hả bác... hay là còn lý do nào mà nó ởm oh với em ko... nó ởm oh thi em phải làm gì đây... tăng cường quan tâm..nói chuyện hay là phớt lờ...bác làm ơn chỉ cho thằng em út đang rơi vào tình cảnh khó chịu nhât bác ah... mong sớm được bác reply.... nếu bác ở sài gòn em sẽ hậu tạ bác... bác giúp dùm em với
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Híc, bức xúc quá, đau đầu quá, chả biết làm gì, nên có 1 bài mà trả lời đến 4 lần.
    Công nhận, mình đánh giá rất cao sự thật lòng của các bạn Miền Nam.
    Nhưng mà...Thế này thì đòi che chở nổi cho ai???
  5. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mình đã che chở cho bản thân được chưa, hay vẫn còn cần nhiều sự giúp đỡ bám víu người khác. Khi mà đã tự lo cho bản thân được rồi tự khắc sẽ biết cách chở che cho gái
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Rồi, coi như bài tập lớn chú ko làm được, anh ko nói thêm về vấn đề che chở song chú nên theo dõi topic sau vì có vẻ nó cũng hơi giống chuyện của chú, hoặc cũng có thế chú sẽ gặp tình cảnh đó trong 1 vài tháng nữa. Thế nào là "che chở" đúng nghĩa sẽ dần dần được hé lộ: http://ttvnol.com/tvty/1414219

    Giờ chú chốt lại các câu cần hỏi, tập hợp lại các tình huống mà chú thấy khó xử vào 1 bài viết.... nếu anh biết anh sẽ cho gợi ý, hiểu sâu hiểu kỹ anh sẽ cho lời giải phù hợp với khả năng của chú.




    Cháu có 1 câu chuyện hay hay muốn kể cho cô nghe ạ.

    Ngày xửa ngày xưa trong 1 khu rừng, có đầy đủ muông thú từ ruồi muỗi, kiến, rắn đến hươn nai, khỉ vượn, gấu, sư tử, hổ báo ... Không may cho gấu, trong lúc đi kiếm ăn, tìm ******** vì đang là mùa sinh sản mà, gấu bị dẫm phải đinh, máu chảy toe toét, gấu ta khóc nức nở, gào thét náo loạn cả khu rừng. Lợn đi qua thấy vậy, bịt mồm cười khúc khích vứt cho 1 câu :
    == Ô, thằng ngu, mắt mũi để đâu mà ko nhìn thấy cái đinh to đùng như vậy, đáng đời.!!
    GẤu vẫn cứ khóc thút thít ...
    Một lúc sau, Cáo ghẻ đi qua, liếc mắt với nụ cười khinh khỉnh :
    == Yếu đuối thế kia thì biết che chở cho ai, như mày thì chỉ để nuôi lấy mật thôi.
    GẤu lại càng khóc to hơn ...
    Đúng lúc ấy thì Sói xám đi ngang qua, tuy vẻ mặt hơi đểu đểu nhưng giọng nói lại ấm áp vô cùng,
    == Khóc lóc gì nữa, lấy ít c.ứ.t trâu đắp vào là khỏi thôi ... hoặc nhai mấy cái lá ngón đằng kia mà đắp vào. Cái rừng này loạn hết rồi, thấy thằng khác hoạn nạn thì phải tìm cách mà giúp ... ko giúp được thì đi chỗ khác mà chơi, cứ lải nhải mỉa mai nói đểu ... thật, ngu như .... Ơ, tao nói đùa mà mày nhai lá ngón thật à,...

    Gấu nghe vậy, cười hềnh hệch ... "Dạ, ko , em nhai kẹo cao su cho đỡ buồn thôi. Vừa nãy anh Hổ Đại KA có gọi điện bảo sẽ điều động mấy con y tá thỏ đến băng bó cho em rồi ạ. Các anh làm em cảm động quá ..."
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi, cái thằng gấu này nó ăn vạ kinh nhờ. Kiểu này nếu đầu nó có đứt thì nó cũng không hết tham, cứ câu được ai thì câu. Sao không cử mấy nàng...gấu trắng bắc cực,nhất cử lưỡng tiện, cứ mấy con y tá thỏ làm gì?
    Bạn KCB cũng đánh giá rất cao khả năng viết rất dài của Mr Li nhá.:P
  8. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cáo thích những người hoạt bát, vui tính, hồi em kua cáo..có thể nói là khá dễ dàng, cáo rất la ngây thơ, có vẻ khờ khạo, nhưng rất me trai, mê cái đẹp, tính tình lanh lợi hoạt bát, nhưng ko quyết đoán cho lắm.. cáo từng nói với em rằng... cáo quen bạn trai trước kia..và trong thời gian đó..cáo có nhắn tin với người khác nữa... cáo giải thích vì người kia làm cáo chán... gần đây em hay giận cáo... vì cáo có vẻ hơi hững hờ với em..nhưng khi giận ra.. cáo thường năn nỉ em.. và giải thix tất cả 1 cách hợp lý, vấn đề trong em giờ là cáo ko có được nhiệt tình quan tâm em như trước... nt với em cũng ít khi hưởng ứng với em.. nhưng hỏi ra thì cáo nói la do gia đình la cáo hoài nên cáo mệt...cáo nói là cáo yêu em nhiều lắm... giờ phải làm sao đây..bác chỉ cho em đường đi với.....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hôm nay em nhắn tin vơi nó... nó nhắn tin cười haha...nhưng mọi khi nó ghét cười haha lắm... em hỏi nó bứa nay sao cười haha vậy..nó nói nó bắt chước thằng bạn...thằng bạn này trước đây vì nó ma quánh cho thằng kia 1 trận vì cái tội cứ lam phiền nó... lúc đó em cũng biết chuyện..nhưng em chưa ra tay thid thằng kia đã nhảy vào rồi...vì em đâu có học chung trường...làm sao em ra tay đánh nó được...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em xin bác hãy chỉ cho em trong tình huống này cáo cứ ởm oh hoài là sao hả bác..có phải là cáo thix thằng khác ko hả bác... hay là còn lý do nào mà nó ởm oh với em ko... nó ởm oh thi em phải làm gì đây... tăng cường quan tâm..nói chuyện hay là phớt lờ...bác làm ơn chỉ cho thằng em út đang rơi vào tình cảnh khó chịu nhât bác ah... mong sớm được bác reply.... nếu bác ở sài gòn em sẽ hậu tạ bác... bác giúp dùm em với
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    do ;a cau hoi cua em...xin dai ca chi dum em..em met qua roi
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Trước hết chú ko được nhầm lẫn giữa 2 khái niệm tình thương và tình yêu.

    Nói nôm na, sơ sơ cho dễ hiểu thì :
    +++ Tình thương là thứ tình cảm thường xuất hiện giữa bố mẹ với con cái hoặc ông bà với con cháu. Biểu hiện thường thấy của tình thương là sự quan tâm, che chở.
    +++ Tình yêu là thứ tình cảm xuất hiện khi ta luôn muốn gần gũi, đụng chạm, nâng niu, tiếp xúc với 1 vật gì đó.
    Vật ấy có thể là chiếc máy tính, con xe máy mới mua, game, những bộ phim ***, các thần tượng ... và đương nhiên là cả thứ mà chúng ta quen gọi là "Người yêu".

    Viết vậy ko có nghĩa là Cáo cùng nhóm với các thứ trên ... mà ý anh là Cáo có sức hút, có ma lực tương tự những thứ đó.

    Còn với nữ giới thì tình yêu lại khá gần với tình thương. Chính vì điều này nên mới có chuyện : con trai quan tâm, chiều chuộng, đưa đi chơi nhiều là con gái sẽ có cảm tình rồi có khi yêu thương lúc nào ko hay ... CÒn con gái mà làm vậy thì rất ít khi con trai xiêu lòng .. Chốt lại : tình yêu của 2 giới dành cho nhau có sự khác biệt kha khá.
    Vì thế hãy yêu theo cách mà đối phương cần, chứ đừng chỉ đơn thuần yêu theo kiểu các chú muốn.

    Anh ko thích dài dòng chút nào nhưng phải có khúc dạo đầu như vậy thì chú mới thấm thía và tin tưởng những phương hướng anh đưa ra dưới đây.

    Nhận định các đặc điểm quan trọng của Cáo và phương hướng hành động.

    1. Không quyết đoán, dễ mủi lòng, mê cái đẹp =>> vì thế dễ cua =>> dễ cua thì cũng dễ mất. Muốn ko bị mất thì chú phải tìm mọi cách, đọc mọi sách viết về thế nào là 1 người con trai quyết đoán, đẹp trai, đa tài. Tất nhiên là theo phong cách, trên nền tảng mà chú đã có chứ ko phải bắt chước bố con thằng diễn viên, siêu mẫu nào hết. Gái đã thiếu quyết đoán mà chú lại còn yếu đuối hơn gái thì phải làm sao, Cáo đã mê cái đẹp mà càng ngày chú càng đổ đốn, bê tha, vô tích sự, ngày càng xấu xí đi thì làm sao giữ được CÁo.
    2. Thường bị gia đình la, hay bị mệt mỏi =>>> vì thế đôi khi hay bị hẫng hụt, chán nản =>> gọi ko thưa, nhắn ko trả lời là điều dễ hiểu, nên thông cảm. Khi nào em nó vui thì nhớ nhắc khéo. "Anh biết đôi khi em cảm thấy mệt mỏi và ko muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Những lúc như vậy chỉ cần em nói rằng em mệt, hãy để em nghỉ ngơi ... hoặc em cần anh, hãy đưa em đến 1 nới nào đó thoáng đãng ... Anh sẽ vui vẻ đồng ý vì em xứng đáng với những điều như vậy. Ok, baby, hãy tin anh."


    Cái mà 1 người con gái cần nhất ở 1 người con trai là những thứ mà bạn bè, cha mẹ, thức ăn, nước uống ko làm được hoặc ko thể đạt được đến ngưỡng mạnh mẽ. Đó chính là sự đam mê và thấu hiểu.

    Làm sao để Cáo đam mê chú >>> tài năng, ngoại hình, bản lĩnh
    Làm sao để Cáo biết rằng chú thấu hiểu >>> quan tâm, chiều chuộng đúng cách mà Cáo mong muốn. Cái này phải do chính chú tổng kết, đúc rút kinh nghiệm từ những chuyến đi chơi, từ việc quan sát cử chỉ, sự thay đổi nét mặt, cảm xúc của Cáo.

    Chú chưa làm được tốt những điều trên mà lại còn thỉnh thoảng giận Cáo thì Cáo chán là đúng rồi.

    Trước mắt nếu có nhiều tiền, cứ đưa em nó đi chơi nhiều vào, những chỗ có càng nhiều trò, khung cảnh càng đẹp càng tốt. Quan tâm thì ở mức vừa phải, tránh các hành động quan tâm giống kiểu mẹ dành cho con, hoặc dò xét cấm đoán kiểu của các thằng bố gia trưởng , khó tính , tránh hỏi han lung tung vớ vẩn như bạn bè. VÀ cuối cùng nếu áp dụng bài bơ vào lúc này thì tạch là cái chắc.!!
  10. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    yêu là phải vị tha :>

Chia sẻ trang này