1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cưa Cáo khi cáo chưa biết gì về mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi puck, 28/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puck

    puck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, tình hình là em đang mê 1 cáo nhỏ hơn em 1 tuổi. Em chỉ mới biết đc tên của cáo,cáo học chung trường và nhỏ hơn em 1 khóa, em biết thêm yahoo của bạn cáo nữa (đã add và đang chờ đồng ý) còn lại thì mù tịt. Cáo thì chưa biết gì về em. Theo các huynh thì bây giờ em phải làm gì tiếp theo ạ ~X
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết tí gì về nhau à, khó nhể. Theo anh thì chú nên tìm cách gây ấn tượng ban đầu đi. Chạy đến gần rồi vỗ mông em nó 1 phát xong đứng nhe răng ra cười xem thế nào.
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    BeBebe. :))
  4. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cận dần thôi ****, xin lỗi vì bàn fím của a hỏng mất fím chữ "P".
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tiếp cận dần thôi F.U.C.K, xin lỗi vì bàn fím của a hỏng mất fím chữ "P".
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thế mới khổ, dạo này hay dấy lên cái phong trào thích tay không bắt giặc, muốn cáo nó biết về mình thì mình phải tạo cơ hội cho nó biết về mình chớ sao.
    Cứ tới gặp thẳng mặt nó mà nói:
    - Nè, bộ em bị cận mà không chịu đeo kiếng hả.
    - Anh nói gì ?
    - Mấy bữa nay ngày nào anh cũng nhìn em như thằng dở người, thế quái nào mà em không chịu tới làm quen anh hả
    - Ơ!!!
    - Thế em tên gì, ba má anh không cho anh nói chuyện với người lạ đâu ??
    ....

    Đấy, đơn giản, hiệu quả.
  6. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hay quá =))=)) bác còn mánh nào như zậy nữa không ? cho em xin ít [:D]
  7. Tuvan.ToanCau

    Tuvan.ToanCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chị chào em!
    Bắt đầu mến một người thật khó khi họ không biết gì về mình đúng không?

    Vậy bây giờ em hãy tìm hiểu về cô bé đó đi, sở thích, thói quen sau đó tham gia cùng các hoạt động mà cô bé đó tham gia. Tạo ấn tượng ban đầu là điều quan trọng.

    Làm gì tiếp theo em biết rồi đúng không? Cố lên em nhé! Tình yêu sẽ chỉ đường cho em.

    TA. Tư vấn tâm lý Toàn Cầu.
  8. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    "Thấy bảo con gái Hà Nội xinh và kiêu lắm, nghe đâu giang hồ đồn đại thì Lan xinh và cũng hơi bị kiêu, chả biết có đúng k nhỉ ? ( Ko nhớ rõ lắm nội dung, đại loại na ná như thế )

    Đây là câu ngày xưa hồi sv năm 2 anh nhắn cho 1 con bé ở Hà Nội, k biết 1 chút thông tin gì ngoài sdt và tên,tuổi.Thằng bạn chỉ nóil: con bé này trông cũng đc,da trắng trẻo, mày tán thử xem thế nào..
    Có vẻ hơi sến nhưng a nhớ hồi ý gái nó rep lại 2 tin liền,dài lê thê.Sau bắt chuyện,nt độ 1 tuần là hẹn gặp mặt buổi đầu tiên

    Quan trọng là chú phải có trình chém gió, nhắn tin phải gợi sự tò mò, hài hước, nhưng k quá xua nịnh kiểu Hòa Thân mà gái nó sợ,đề phòng
  9. puck

    puck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    thank các bác đã tư vấn cho em :D.
  10. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    =)) đọc tn này của bác thấy sến quá @-) nhưng có lẽ sẽ hiệu quả với một số người ^^!
    thế sau khi gặp mặt buổi đầu tiên có tiến triển gì nữa không ạ ?:-??

Chia sẻ trang này