1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cưa đổ 1 boy ??!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi umbrella2602, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Hay là đằng ấy cưa phải cây cao su...nói dại chứ cây cao su níu bên này, kéo bên kia, bên nào mạnh thì cây đổ...hichic
  2. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    muốn cưa "chai" thi dễ ợt thôi
    Ngắn nhất là qua đường "bao tử" (câu này chưa sai bao giờ)
    cố lên các chị em, anh em bên box của bác Quaker đang chờ đấy !!!
  3. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Bạn cảm mến chàng ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng lại không biết chắc chàng có tình cảm gì với mình hay không. Bạn muốn đẩy mối quan hệ và gây sự chú ý đối với chàng. Mọi hành vi ứng xử vội vàng, hấp tấp có thể khiến bạn trở thành co gai vô duyên và sẽ làm hỏng chuyện.
    Không nên ''săn đuổi'' một cách lộ liễu
    Sau lần gặp đầu tiên, dù bạn đã bị mũi tên của thần ái tình bắn trúng, dù bạn luôn tương tư hình ảnh của chàng, thì cũng không nên đường đột xông thẳng tới nhà chàng để làm quen, hoặc chủ động rủ chàng đi chơi.
    Hành động như vậy là rất ''mạo hiểm'', bởi bạn có thể gây sự khó chịu cho chàng, hoặc khiến chàng cảnh giác với sự ''săn đuổi'' của bạn.
    Dù sao thì chàng còn chưa biết gì nhiều về bạn, và cả bạn cũng vậy. Hơn nữa, đàn ông đâu có thích bị người khác ''tấn công'' trước, nhất là trong tình yêu. Hãy dành quyền chinh phục cho chàng. Chỉ cần bạn gây được sự chú ý cho chàng, khi cảm thấy là chàng đã chiến thắng duy nhất là sự ''trốn chạy''.
    Biến những cuộc gặp ''cố ý'' thành ''vô ý''
    Tất nhiên, để gây ấn tượng và tạo sự chú ý đối với chàng, bạn cần phải có sự tiếp cận. Để có những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với đối tượng, bạn cũng cần phải kỳ công đấy.
    Ví dụ như bạn phải bố trí, sắp xếp thế nào để luôn ''tình cờ'' gặp chàng ở bến xe buýt, trong sân trường hoặc nơi nào đó mà chàng thường lui tới. Muốn vậy, bạn phải tìm hiểu những ''quy luật'' của chàng để xuất hiện thật tự nhiên, đúng lúc.
    Bạn nên đứng ở vị trí thật gần với chàng, sao cho để chàng nhìn thấy bạn trước, và để bạn có thể dễ dàng tiến lại gần chào hỏi chàng một cách thật tự nhiên, vui vẻ:
    ''Anh có nhận ra em không?'', và chờ một lát, nếu chàng không nhớ ra thì hãy nhắc loại hoàn cảnh mà hai người gặp nhau lần đầu, và có thể tả lại ''Hôm đó anh mặc chiếc áo màu xanh rất ấn tượng'' v.v...
    Nếu chàng đang vội, bạn đừng kéo dài cuộc chuyện trò mà nên dừng đúng lúc. Cuộc gặp lần sau, nếu cảm thấy chàng đã có vẻ thân thiện hơn thì bạn nên cho chàng số điện thoại của mình kèm theo lời hẹn: ''Anh có thể gọi cho em theo số này''... Bằng cách đó, bạn sẽ xích lại gần chàng từng bước.
    Không nên nôn nóng
    Sau vài cuộc gặp ''tình cờ'' mà không thấy chàng động tĩnh gì, bạn cũng không nên nóng ruột. Có thể bạn không phải đối tượng mà chàng có ý định theo đuổi, hoặc có thể chàng đã có bạn gái, hoặc bạn chưa thực sự hấp dẫn chàng. Lúc này đừng hấp tấp hỏi xin số điện thoại của chàng rồi gọi điện, nhắn tin làm phiền người ta. Cách này dễ gây hiểu lầm cho chàng rằng bạn là cô gái thiếu tế nhị và xốc nổi. Tốt nhất, bạn nên có sự chuẩn bị kỹ trước khi xuất hiện trước mắt chàng.
    Luôn nhớ ''tình yêu đến với đàn ông qua con mắt'', tức là hình thức của bạn sẽ quyết định ấn tượng ban đầu của chàng. Do đó, trang phục, đầu tóc của bạn cần phải đẹp, nhưng lịch sự, giản dị; giọng nói dịu dàng, dễ nghe; tác phong phải tự tin, hiện đại...
    Trường hợp tệ nhất là chàng vẫn không để ý đến bạn, không có tín hiệu nào chứng tỏ chàng thích bạn thì hãy tự an ủi rằng, đó là vì chàng đã có người khác rồi, và suy cho cùng thì giữa bạn và chàng đã có gì đâu mà phải buồn!
    Nếu may mắn chàng bắt được tín hiệu của bạn và hai người bắt đầu có những cuộc hẹn hò thì vẫn rất cần sự tinh tế của bạn. Hãy tiến đến tình yêu bằng những bước ngắn và khẽ khàng.
    Yêu mù quáng và vội vàng đốt cháy giữa giai đoạn chỉ đẩy nhanh hai người đến chỗ thất vọng. Sự thận trọng luôn giúp bạn tránh được những sai lầm đáng tiếc trong tình yêu, và đừng quên rằng: tình yêu chỉ có một, nhưng những cái tương tự tình yêu thì có hàng nghìn.

  4. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tớ là boy nhá, tiểu sử bị cưa của tớ thế này (hoặc ăn dưa bở, nói chung không duyệt được em người nhện nào):
    - hồi cấp 1 ý, hình như lớp 3 tớ với cô bạn cùng lớp thích nhau lắm, tớ thấy bạn ý cũng xin xin, mà tớ thì lại hiền hiền sạch sẽ, hai đứa hay đi học cùng nhau, nhưng đến lớp bạn ý hay bắt nạt tớ lắm -> thế là dần dần tớ ghét -> out
    - hồi lớp 9 nhé, tớ đi học xa nhà, ở cùng xóm trọ với 1 em khác lớp, lúc này tớ cũng khôn ra rồi nên biết em này có tình ý với mình. Em này thì đi học cùng đội tuyển vật lý của trường với tớ, mấy bài dễ thế mà tối toàn lấy cớ để xuống phòng tớ thôi, lại hay mua chocolate cho tớ, gập chăn màn, và đòi giặt cả quần áo cho tớ nữa -> sợ lắm ý -> out
    - hồi lớp 11, tớ vừa bị người yêu nó đá, không đau vì quá đau, hix. Ngồi cạnh tớ là một em, hàng ngày vẫn nghe tớ tâm sự, trò chuyện, động viên giúp đỡ nhau học hành. Tớ thì chẳng có ý gì đâu, bạn bè trong sáng lắm. Nhưng đến hôm sinh nhật tớ ấy em ấy tặng quà tớ, kèm theo 1 bức thư tỏ tình, hix. Tớ thì chẳng có tình cảm vượt quá tình bạn với em ý đâu nên hôm sau tớ đã nói với em ý, nhưng em ý nhất định không chịu, lại còn bảo: "trên đời này tớ chỉ yêu một mình ấy thôi", ặc ặc Rồi từ đấy tớ chuyển đi ngồi chỗ khác, nói chuyện với em ý cũng khó khăn hơn -> con trai nếu không thik rồi -> tán mấy cũng vô ích thôi
    - còn sau này toàn tớ đi cưa, không cho các em cơ hội chủ động
    Chúc các bạn nữ cầm cưa thành công, hí hí
  5. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Bác nay` chỉ dc cái nói đúng
    Sao bác nói đúng thía , làm em khâm phục kinh dị
    "con trai nếu không thik rồi -> tán mấy cũng vô ích thôi "

    Được hellobabe sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 13/05/2007

Chia sẻ trang này