1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cưa đổ 1 boy ??!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi umbrella2602, 09/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hẳn cần xinh quá đâu, biết làm đẹp là đc rồi, tôi đã từng thấy nhiều thằng nhất là mấy chú gà mờ là một, lười đi cưa gái là hai rất hay bị các em chăn, nhục lắm, mấy em đấy toàn em ghê gớm, về sau toàn bắt nạt chồng
  2. minhdhs

    minhdhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bi quan thế??
    cũng phải có cách gì khác chứ
  3. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    tiền tiền tiền, chỉ có một chữ tiền
  4. umbrella2602

    umbrella2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi! Cưa ai chứ cưa bạn mình chả dám ạ! Nhìn cái avatar biết bạn hay nghịch dại rồi! Hàng họ còn đâu mà đòi cưa với chả cẩm, chị em nhìn thế chả ai dám nhào zô đâu,thôi vào chùa làm sư cho nó lành bạn ạ
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đã được kiểm định.
    Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa...
    hu
    huhu
    huhuhu
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 4, tớ "...." (chẳng biết dùng từ gì cho hợp, các bác tự điền) một bạn. Vì bạn í rất xinh trai, lại hiền, chẳng bao giờ củng đầu tớ giống các bạn trai khác. Bạn í lại ngoan, sạch sẽ. "..." đúng 3 ngày thì phải chuyển lên thành phố học thi đội tuyển mất một tháng. Tất nhiên là tớ quên ngay bạn í. Vậy là toi "mối tình thứ nhứt"
    Lớp 8 tớ cưa một bạn vì bạn í rất là hay ho. Chả biết vì sao hay ho, chỉ biết là bạn í hay ho. Hồi đầu bạn í cũng thích tớ lắm, nhưng chẳng ai nói với ai, rồi lặng lẽ.... chia xa. Cúôi năm lớp 9 bạn í rất nghịch, phá làng phá xóm, toàn kéo bè đi oánh nhau. Tớ ghét bạn í vì bạn í không còn dễ thương như ngày trước nữa. Xong mối tình thứ hai.
    Lớp 10 tớ cưa một anh ... xa lơ xa lắc. Sau 5 năm "dày công" cưa kéo trong bóng tối, sắp thành chín quả thì tớ ... ù té quyền. Kết thúc mối tình thứ 3 nhẹ nhàng thanh thản như lông ngỗng.
    Lên ĐH năm 2 tớ cưa một anh ... thế nào nhỉ? Chả biết tớ cưa hay người ta cưa nữa. Nhưng túm lại là .... cũng sắp thành chính quả thì cả hai cùng ca bài chuồn. Chẳng mâu thuẫn, chẳng hiểu nhầm, chẳng có lý do gì cả. Cả hai đều vẫn đang nghĩ về nhau bằng sự trân trọng và tôn quý lẫn nhau, vẫn liên lạc bình thường với nhau. Chỉ có điều lửa lòng đã tắt. He he he! Dập luôn mối tình thứ 4
    Tớ - con tim đa tình và hoang dại, toàn xách kưa đi kưa từ hồi mới mở mắt. Nhưng cưa cây nào cũng gặp vấn đề, dù chả cây nào quá cứng, thậm chí còn đồng ý để tớ cưa. Nhưng ai kưa tớ thì tớ lại ko .... nghĩ về người ta nhiều được. Thế mới chán!
    Chẹp! Thôi chẳng cưa chẳng kéo gì nữa, mệt người. Đóng cửa con tim ngủ ngon một giấc, dành máu lên não để làm các việc khác có ích hơn. Tỉ dụ như ngồi đây viết tiểu thuyết về 4 mối tình lãng mạn rất chi là hay ho cho thế hệ con cháu nghe
    Hì hì! Giờ đến lượt các bạn kể
  7. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Đổ để lợi dụng cái xinh thoai......Vẫn tự hào là chưa bị gái nào cưa đổ
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Cộng tổng thời gian của bác này lại thì hinh như không có thời gian nào là bác này ngừng cưa trai thì phải, có ngày cưa không cẩn thận cái cây nó bật gốc đè cho chết người
  9. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Xem nào,con trai cũng dễ đổ lắm,chỉ cần người cầm cân câu nên có các yếu tố sau:Dáng đep,cao trên 1m6,da trắng,mặt xinh,hiền lành,nết na,biết quan tâm chiều chuông con trai,biết nghe lời,bảo làm gì thì làm theo đây
  10. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Cưa con trai rất khó nếu ko tế nhị và càng khó nếu trong lo`ng họ đã có ai đó rồi . Tôi đã thích 1 người ( người đó ko xinh , nhưng duyên và tính cách làm tôi rất thích ) mặc dù tôi chưa tỏ tình và cũng chưa bít người đó có thích tôi không nhưng mà tất cả các cô gái xinh đẹp khác ko hề để lại một chút gì trong tôi cả , có chăng chỉ là nhìn để biết người đó xinh cỡ nào thôi.

Chia sẻ trang này